Chỉ là không thích đôi co với những loại bị đính lên trán 3 chữ "cấm đào tạo" thôi. Về cái sv kia tôi cũng xin nói luôn, chưa đến phút cuối chưa biết kết quả đâu, sớm thì nữa năm, chậm thì 1 năm, để coi mặt tụi này lúc đó thế nào!
@kem: chuyện cũ anh không muốn nói, nhưng có lẽ em chưa hiểu chuyện nên anh sẽ nói, anh chỉ lấy lại những gì thuộc về anh mà thôi, 1 năm rưỡi hơn anh ở cbv anh chưa từng lấy 1 đồng 1 xu nào, anh làm ngày làm đêm vì sv, nó thì sao ? 3 giờ ngủ dậy, cafe phè phởn đến 4h hơn thì lại công ty, 7 giờ về đi chơi, với 1 cái lý do rất tào lao "tôi chỉ là người bình thường, tôi cần thư giản", anh thì ngày ngủ 2 3 tiếng, làm ngày làm đêm, toàn bộ công sức nó hưởng, thậm chí còn bỏ ra 1 số thứ từ túi riêng, lúc đó anh có đòi hỏi gì không ? Anh chỉ đòi hỏi nó siêng năng làm việc lên 1 chút, phụ anh 1 chút... vậy mà có được không ?
Chắc chắn trên thế giới này chả ai kiên trì như anh đâu em ah, nếu nó không đâm sau lưng anh ở cái võ thần thì sự việc cũng không đến nỗi này đâu.
------------------------------------------
Cuối, Cik open được gần 1 năm 2 tháng rồi, bao nhiêu sóng gió cũng nếm trải rồi, cứ chờ xem nhé!
........................................................................
Chỉnh sửa cuối:
.
jjjjjjjjjjj


