Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
đọc ko kỹ mới tởm lợm, ban đầu thì nói Kurapika xài xích ngón út ép này ép nọ người ta, xong người ta nói thì nói là đoán, sau đó mình bảo đọc lại trang cuối thì đọc lại rồi phán tiếp là "ko thấy gì hết", giờ chú tienlapro diễn giải cho thì bảo là đọc ko kỹ :-j

noob dota thì lúc nào cũng bảo mạng lag, chuột hư, đủ thứ lý do

Thính vãi, đạp đặc sản nó một lần mà cứ đi theo hửi mãi. Rep một bài cho thấy mình đọc rồi. Thôi nhá, mình sợ bạn rồi, thích thì ra gặp nhau anh em mình tâm sự tiếp, ngồi khích đểu nhau làm gì.

Vào topic vì có chung sở thích, phát biểu có lúc đúng lúc sai, thấy thì cứ nói ra để người ta biết mà sửa, đừng có cái kiểu đàn bà thù dai đứng nói đểu chọc ngoáy. 30 tuổi rồi mà sao vẫn máu ăn thua như trẻ con thế hả cưng ?

Vào đíu đọc được gì có ích, toàn mất thời gian cãi nhau mấy cái vớ vỉn, thôi ra đọc xong tự sướng một mình vậy, trả lại thánh địa cho bạn M4 nhể ;))
 
^
mồm bô bô nói toàn điều ngu xuẩn

Đặc chất ko phải ko có lý, Beyond lên kế hoạch từ rất lâu rồi, bởi vậy việc kiếm được 10 thằng đặc chất cũng ko có gì lạ. Nếu ý Toga là chuyên nghiệp thì thường group dịch hay xài pro hunter, từ specialist trước giờ toàn ám chỉ hệ đặc chất.

câu chuyện người ta đang bàn về vấn đề thợ săn nghiệp dư rồi vào phán bảo đặc chất ko phải ko có lý, có thấy câu chuyện liên quan gì ko? người ta hỏi đồng chí sản xuất chưa đồng chí trả lời là đồng chí đã ăn rồi à?

lý do mà anh đây đếch thèm giải đáp là để tự mà suy luận hoặc cho thằng khác vào nó nói cho mà nghe để tự mà biết mình ngu, mình ko thể suy nghĩ bằng người ta cho mà biết nhục, và sự thật đã chứng minh như thế rồi đấy, lặn mất tăm từ hôm qua tới nay mới mò mặt vào rep yếu ớt =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ mới biết, fap fap fap fap fap
Quẩy đê :8cool_cry:

Đọc lúc 10 tuổi giờ 24 cmnr :8cool_cry:
 
Có thể Don Freecss vẫn còn sống và đang phiêu lưu ở tân lục địa. Vì quyển Tây của nhật ký - đang trong quá trình hoàn thành - và vùng đất 300 năm trước ông khám phá 1 mình là Mobies nơi có loại lúa Nitro có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy mục đích của Gin vào tân lục địa là để kiếm ông nội của ông nội mình =)), có vẻ nhà này có truyền thống bắt con cháu đi tìm cha chú haha
 
Chỉnh sửa cuối:
moebius là cái hồ đó bạn , dựa trên bản đồ 5 chỗ đánh dấu thì lúa nitro là nơi nước ochima đã tới
10448234_657900770958516_6583693664502057924_n.jpg
 
thì đúng rồi, phía nam mobies là vùng Don đã tự khám phá vì là nơi có lúa Nitro
 
Đệch, nếu viết hết về tân thế giới, đồng thời giải quyết tất cả các vụ liên quan tới các nhân vật thì chắc đủ để tác giả vẽ tới kiếp sau luôn =)).
 
Từ Facebook HunterX. :5cool_ops:

Kĩ thuật Gungi kokoriko chính là bản thân Vua. Kĩ thuật này nhằm thắng cuộc bằng cách cô lập quân Vua. Nhưng Komugi ở ep 104 nói rằng kĩ thuật này là kĩ thuật chết, tức là nhà vua bị cô lập sẽ phải chết. Sau đó ở ep 135 cô lại chỉ ra chiến thuật để cứu Vua, nghĩa là "Vua không cần phải chết". Và thực tế là, Meruem sau đòn tấn công bằng bom hoa hồng của Netero vẫn chưa bị giết.
Nhưng rồi Vua phản công lại và chỉ ra rằng nhà vua bị cô lập cuối cùng vẫn sẽ phải chết (bởi chất độc). Komugi lại tìm được cách phản công và nói "Tôi sẽ đi cùng với ngài". Vua đã không còn cô độc nữa. Meruem nói rằng cậu chẳng thể thắng Komugi dù chỉ một lần (cậu không thể phá được kokoriko), điều này nghĩa là kokoriko không còn là kĩ thuật chết nữa. Cô đã cứu được đức vua bị cô lập.
Cảnh cuối cùng của cặp đôi chìm trong bóng tối, nghĩa là Vua đã không còn nhìn thấy gì. Nữ hoàng đặt tên cậu là "Meruem", nghĩa là "Ánh sáng chiếu rọi vạn vật". Trước đó trong truyện cũng có nói "Viên của Vua tỏa xuống cung điện như ánh mặt trời" và "Vua điều khiển các hạt sáng để tìm ra Palm đang náu trong ngôi nhà".
Nhưng những khung đen cho thấy Meruem không còn ánh sáng của mình nữa. Và đó lại là tất cả những gì Komugi ngay từ đầu có thể nhìn thấy. Cô gái mù ấy không thể nhìn thấy bất kì ánh sáng nào, ngày từ đầu với cô cậu chỉ là Meruem.
Sau cùng, câu chuyện chính là một "Ánh sáng chiếu rọi vạn vật" lại yêu (và được yêu) bởi một cô gái mù!
Ván cờ cuối cùng diễn ra trong bóng tối:
"1-5-1 Vua"
"9-5-1 Vua"
Rồi chấm dứt. Hai quân Vua không di chuyển nữa. Cả hai Vua (Meruem và Komugi - cô là Vua trong cờ Gungi) đã ở bên nhau mãi mãi.
(Và nếu để ý thì bàn cờ Gungi là 9x9, có nghĩa là 2 quân Vua kia thực sự đang ở trong cùng 1 ô)
 
cái này đã đọc bên fanpage của chú Duy Xoăn, bản này chỉ là bản tóm tắt
 
Xây dựng map thật là kinh, 5 cái đại dịch kia còn chưa ai làm gì được và cả một bên phía đằng Tây chưa có tý thông tin gì hết ?

Không lẽ nhờ con cháu đốt hunterxhunter xuống dưới đó mới ending đc ?
 
có thím nào kiếm giúp mình chap 148 -200 của HxH mà dịch rồi đc ko, lên mạng kiếm mãi mà ko thấy :8cool_cry:
 
T_T nghi án HxH dc tác giả ủy quyền cho đệ tử viết tiếp.
Cứ cái kiểu này ko biết bộ này có thể kết thúc đẹp ko hay kết ngang.
 
Cũng được nữa, nhờ đệ tử vẽ còn tác giả viết kịch bản và biên soạn. Nhưng đừng vẽ bằng máy tính là được rồi.
 
Togashi mới có 46 cái xuân xanh thôi mà, vẫn còn vẽ tốt
 
Chắc đi thám hiểm mỗi vùng cũng bằng độ dài như hồi đi thi hunter, vẽ cái lục địa to vậy nhưng biết đâu gặp người có niệm như kiểu spell dịch chuyển như trong đảo Greed.
 
có thím nào kiếm giúp mình chap 148 -200 của HxH mà dịch rồi đc ko, lên mạng kiếm mãi mà ko thấy :8cool_cry:

comic vuilen thẳng tiến, nói thẳng luôn là mấy chap đó ko có ai translate đâu
 
Gon Freaks risked his life to save his friend's life but failed, and when he fall, who can save his life, who can save his arm???
magic,nuff said \m/
more exactly, oniichan magic \m/
 
có thím nào kiếm giúp mình chap 148 -200 của HxH mà dịch rồi đc ko, lên mạng kiếm mãi mà ko thấy :8cool_cry:

coi anime đi bạn. Phiên bản 2011 ongoing làm rất tốt .
 
cái này đã đọc bên fanpage của chú Duy Xoăn, bản này chỉ là bản tóm tắt

Cho mình xin link fanpage với. Tìm loanh quanh mấy Fanpage Hunter chưa thấy cái nào nghiêm túc, toàn dành cho kiểu Fan girl nên hơi nản @_@.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top