MasterDiablo
Black Knight
- 2/1/05
- 18,615
- 157
Vừa thi xong JLPT. Quả phân bố thời gian nghỉ hơi bị dở, đầu voi đuôi chuột. Phần từ vựng gặp 1 từ mới, 1 từ nhớ ko rõ, được cái kiến thức cũng tương đối vững nên làm vẫn đúng. Phần nghe thì thế éo nào bị phân tâm 2 câu nhưng có vẻ là ko chọn nhầm đáp án. Quả này mà được perfect thì ngon, còn ko được thì cũng chả sao, lolz.
Mà cậu kia cứ hù. Tớ đạp từ gần Gò Vấp xuống Chí Hòa hết có 36 phút, có thấy kẹt mấy đâu![]()
Thi N1 à ? Hôm nay cũng gặp một thằng Mĩ thi N1, học ở ĐH 3 năm rồi, mới sang Nhật từ tháng 1, nói khá ra phết, tên John, mình nói tên nó làm mình nghĩ đến MGS thế là nó bảo nó cũng đang chơi MGS 2 và 3


Hôm nay thi đến câu 4 phần nghe thì cái CD hay cái âm thanh nó bị hỏng thế là cả ban tổ chức cuống cuồng cả lên, phải gọi lên tận Tokyo rồi cho người đến sửa, thế là bị chậm đến hơn 40 phút lận...
Mà hôm nay có 2 thằng bị thẻ đỏ vì điện thoại mình thấy vừa nhục vừa ngu, từ đầu đã nhắc mấy lần là tắt điện thoại đi thế mà cứ để thế, có 1 thằng bị ai đó gọi đến điện thoại rung bần bật -> Red Card out luôn

nhục
còn 1 thằng nữa là cái chuông alarm nó đổ thế là cuống cuồng lên tắt nhưng vẫn không thoát -> Red Card out 
ngu 
Có 1 thằng nữa lúc phần nghe bị hoãn khoảng 20 phút thế là không chịu được nữa xin về, hình như có cuộc hẹn quan trọng




. Trong tuần hẹn gặp hôm nào lấy được thì báo



.