[Thảo Luận]Total War: Rome II [KHÔNG XIN + hỏi đáp liên quan crack]

Bác không biết đẩy tướng nhà khác thành nhà mình à??? Mình chơi thì 9/10 tướng là nhà mình còn 1 thằng đứng đầu nhà khác thì cho nó tung tăng mà không nắm quyền gì cả :9cool_haha:

vấn đề ko phải là tướng mình nắm hay ko? mình tưởng civil war vẫn là như trước nó ra 1 đám trên trời rơi xuống cơ, đám tướng nhà nào cũng vẫn trung thành vs mình, còn nếu adopt hết thì lấu mới có civil war lắm, mình thích để tự nhiên cơ :9cool_haha:

mà dẹp bọn này cũng dễ, bọn nó mạnh mà hơi ngu, dc cái dùng agent nhiều hơn trước rồi, mất 1 full satck và hơn 15 turn là xong :9cool_haha:
 
Chỉnh sửa cuối:
Civil war nó thay đổi lại là không có quân từ trên trời rơi xuống mà các nhóm quân không thuộc gia đình của mình sẽ làm phản à?
 
nếu mà civil war theo dạng các nhà khác phản thì bỏ mịa, 6 stack hết 3 stack xịn đang để nhà khác cầm, phải adopt thôi :3cool_angry:
 

Bác Aomari0 cho hỏi tí, nó ghi là civil war thì tất cả các thành viên không thuộc gia đình mình thì sẽ tham gia civil war, vậy ban đầu mình recruit thành viên gia đình khác làm tướng rồi mình adopt nó thì nó có tính là gia đình mình không hay khi civil war rồi thằng tướng đó nó lại nhảy sang gia đình cũ?
 
Bản này AI có được nâng cấp không vậy mọi người ? Sao thấy bọn nó bành trướng lãnh thổ man rợ thế !! :6cool_beat_shot:
 
Bác Aomari0 cho hỏi tí, nó ghi là civil war thì tất cả các thành viên không thuộc gia đình mình thì sẽ tham gia civil war, vậy ban đầu mình recruit thành viên gia đình khác làm tướng rồi mình adopt nó thì nó có tính là gia đình mình không hay khi civil war rồi thằng tướng đó nó lại nhảy sang gia đình cũ?

adopt rồi tức là nó trở thành thành viên gia đình mình rồi mà :6cool_smile:
 
^ nếu vậy mình chơi mánh adopt hết lũ gia đình khác thì civil war hóa ra chỉ có mỗi anh leader gia đình đó hả :3cool_shame:
 
tất nhiên :3cool_shame:

nhưng hình như có giới hạn số thành viên cho nhận nuôi mà. với lại cũng có giới hạn số general cùng chung gia đình nữa nếu recruit mới

công nhận AI thay đổi chóng mặt. hồi đó chơi Athens có cảm giác quá nhàm, quá dễ, vài chục turn sau là thừa sức bem Macedon lẫn Sparta rồi. giờ nó giảm income xuống ko có tiền xây dựng lẫn mua quân nên đánh đấm cũng khó khăn nhiều, AI cũng hổ báo hơn. cảm giác rất thực tế như đang chơi Tokugawa bên S2 vậy :5cool_sweat:
 
Chỉnh sửa cuối:
cái camp augustus công nhận chơi nhà antony hơi bị thốn, Antony thì đất rộng và trải quá dài, đánh bọn bựa phương đông Parthia, Persia gì tụi nó toàn chơi kỵ bow và skirmish, kỵ mình thì toàn medium với heavy dí chả lại, và lính thì toàn heavy inf ngoài chém giết ngon lành ra thì bị skirmish nó bắn rụng như sung. Mặt tây thì thằng Octavian declare war, bọn client thì chả trông mong gì được :5cool_sweat:
 
Bác Aomari0 cho hỏi tí, nó ghi là civil war thì tất cả các thành viên không thuộc gia đình mình thì sẽ tham gia civil war, vậy ban đầu mình recruit thành viên gia đình khác làm tướng rồi mình adopt nó thì nó có tính là gia đình mình không hay khi civil war rồi thằng tướng đó nó lại nhảy sang gia đình cũ?

Theo kinh nghiệm bị civil war thì bọn nó được gọi là rival ( phe chống đối ) của mình -> sẽ có 1 bộ phận tướng thuộc nhà mình + quân đội mà tướng đó nắm giữ theo phe rival để chống lại mình và nó chiếm đất mình khó thộn (lúc trước thì tập trung 1 vùng còn giờ thì rải rác khắp lãnh địa mình rồi chiếm...)
 
tưởng thua tan nát vì bị úp, ai ngờ :9cool_haha:
sau quả tướng die và quá nửa heavy legionary rout, kéo đạo cung chay ra xa, cho 3,4 đạo méo mó còn lại đứng bật tetsudo để đỡ tên của...cung mình, còn lại để bọn cung nó xử, 4 thằng cung thì 2 thằng hết sạch tên đúng lúc bên nó chạy :2cool_burn_joss_sti

sếp nào cho hộ e vào thẻ vs, quên mã mất tiu rồi :5cool_sweat:

10660140_798764136843246_7556512789871509230_n.jpg


10649998_798764216843238_9060141275645768116_n.jpg


10710698_798764180176575_6624573022718293979_n.jpg


1972340_798764206843239_6462904407210471974_n.jpg
 
Mà kỳ này civil chỉ xảy ra với La Mã thôi phải không các bác, mấy faction khác chắc không bị phải ko ???
 
grand camp thì fac nào chả bị CW bác.

hình như CA fix cái lỗi khi siege battle bị tuột FPS rồi. nãy mình công thành Pella đánh còn hơi lag tẹo nhưng ko còn tình trạng đứng hình nữa, khá là ổn, em yêu CA :8cool_cry:

cơ mà nó thay đổi garrison unit khiến cái thành cùi có 2 unit Royal Peltast của garrison fleet. luộc hết mịa 2 Thorax Swordmen, 1 Citizen Cav với 2 Pikemen của mình, may là mình chiếm hết Flag kịp nên thắng chứ ko thì thua trận này rồi :6cool_beat_shot:
 
Giờ phải công nhận là Garrison có nhiều unit xịn, đánh phê hơn nhiều !! :9cool_haha:
 
do giờ nó chia ra thành có thể build theo 2 hướng, build theo garrison thì có lính tier 3 4 chốt thành + quân garrison đông hơn nên giờ công thành khó hơn nhiều, mà AI có xu hướng tràn ra hay sao vậy? mình vác balista theo bắn, lính nó chả đứng im trong thành đâu, toàn nhào ra quyết tử. lợi dụng điều đó mà mình bắn cho nát mỗi cái tường bé xíu mặc cho quân nó tràn ra bên mình chốt pike + spear thủ rồi phang missle các kiểu vào hậu quân tụi nó :3cool_shame:
 
Giờ phải công nhận là Garrison có nhiều unit xịn, đánh phê hơn nhiều !!
Garrison có hàng xịn làm thành phần chuyên auto resolve như mình khá mệt :-<

Anw, đang đánh camp của Pompey thấy không khác gì Carthage: cũng xuất phát từ Corsica, Sicilly rồi lan ra Bắc Phi và TBN rồi đánh ra Rome.
Mà có ai thấy lính các phe khác của ROME khá yếu ko. Như mình đánh Pompey thì Octavian toàn đẻ auxiallary, velites, rất ít legionaries thành ra bị overrun dễ dàng :4cool_doubt:
 
^ bác chơi độ khó gì? mình chưa chơi Pompey nên không biết, hiện đang chật vật với thằng Antony đây, chơi ở mức hard, vừa vào 5 turn sau bị Octavian declare war, mặt đông thì chạm trán lũ Parthia và satrap của nó toàn spam Horse Skirmisher + Bow các kiểu, mà bác biết lính Rome toàn giáp nặng gặp tụi này phế cỡ nào rồi, kỵ cũng toàn kỵ nặng nên dí cũng không lại:4cool_doubt:.
 
^ bác chơi độ khó gì? mình chưa chơi Pompey nên không biết, hiện đang chật vật với thằng Antony đây, chơi ở mức hard, vừa vào 5 turn sau bị Octavian declare war, mặt đông thì chạm trán lũ Parthia và satrap của nó toàn spam Horse Skirmisher + Bow các kiểu, mà bác biết lính Rome toàn giáp nặng gặp tụi này phế cỡ nào rồi, kỵ cũng toàn kỵ nặng nên dí cũng không lại.
E đánh VH. Nhân lúc Octavian vừa dí được Antony xuống Brundisium, e đưa một stack full có ngựa, legionaries, velites từ Syracuse lên mà rush lên Mediolanium luôn.
Còn trong camp của e Parthia đã phế 100% bỏ lại đàn Satrap nheo nhóc. Thế giới tiến dần vào Pax Romana vì phe Pompey liên minh cực tốt với phe Antony và đồng bọn. Còn phe Pompey đến nay đã được 3 lần Triumph :4cool_doubt:
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình chơi Antony ngoài đánh thằng Octa thì 2 thằng kia đều đỏ lè với mình, xin trade còn không được nữa là, camp mình bọn parthia bá quá làm chủ cả một vùng phía đông, đã vậy gặp đất rộng nên hành quân bên này thì thọt bên kia, trầy trật mãi cũng cho 3 4 satrap thằng parthia lên đường giờ focus đánh nó đây.

Phía tây thì def xong vài đợt của tụi Octa rồi giờ đang đánh qua Italy, anh Pompey thấy vậy cũng declare war với Octa hiện giờ 2 nhà đang hấp 1 nhà nên cũng dễ thở hơn rồi, chiến trường chính vẫn ở phía đông thôi, đơi dẹp xong phía đông sẽ dồn quân qua phía tây hấp dần thằng Octa và sau đó là móc luôn Pompey:6cool_sure:

Cái mệt của Antony là đất rộng và trải dài quá khó quản lý và def + Rebel tùm lum, hên là tụi client không phản, nếu không chắc rage quit rồi!!!

P/s: bác bị Civil war chưa, mình thì low chance rồi. Chả biết civil war ra sao đây
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top