Đang tập chơi RND đây, nói chung cũng ổnhơi tốn tí thời gian để lo việc ăn uống ngủ nghỉ, ít ra cũng thấy cái food trong game nó đỡ vô dụng. À mà mod RND nó add thêm mấy cái item nhỉ. Mới vừa phá cái trại cướp loot tụi nó thấy có cái bag đeo sau lưng nhìn vui vui, trước nhớ chơi không có item này. Cái bag nhỏ được +30 capacity còn cái bag lớn thì được 50
hình dưới là cái bag lớn.
[spoil]
![]()
[/spoil]
Cái bag lớn đấy là của Frostfall. Nhìn khá là cool vì nó có slot cho tất cả vật dụng mình mang như là Woodcutter, torch, bedroll,... etc.
Nhìn chung em thấy plan việc ngủ nghỉ với Frostfall exposure là mệt nhất. Ví dụ như Dawnguard đi sang vùng mới (Soul Cairn chẳng hạn) cũng mất 1-2 ngày. Ở trong đấy mà hết đồ ăn hay ko mang bedroll thì GG

Hài nhất là cái lần vào Forgotten Vale cái đoạn 2 con rồng, rơi tòm xuống nước, mà quanh đấy thì ko có củi --> suýt chết

hơi tốn tí thời gian để lo việc ăn uống ngủ nghỉ, ít ra cũng thấy cái food trong game nó đỡ vô dụng. À mà mod RND nó add thêm mấy cái item nhỉ. Mới vừa phá cái trại cướp loot tụi nó thấy có cái bag đeo sau lưng nhìn vui vui, trước nhớ chơi không có item này. Cái bag nhỏ được +30 capacity còn cái bag lớn thì được 50
mình thấy 90% quest của Skyrim toàn kiểu nhận đầu này làm đầu nọ xa lắc xa lơ gần nhất cũng tầm nửa map nên toàn fast travel 
cho nên sẽ tăng cảm giác căng thẳng, nhất là đi buổi tối ( sợ thấy bà ). Lâu lâu có mấy cái hang thì chui vô coi trong đó có gì. Chỉ fast travel khi đi xe ngựa từ thành này sang thành khác thôi. Chơi vậy cho nó giống thật, mới hiểu cảm giác đi phiêu lưu nó khổ như thế nào, nhiều khi gặp thằng cướp thì lại mừng vì trong túi chả có đồng nào, cướp của nó thì có tí tiền mua bánh ăn lay lắt qua ngày. 
Vả lại xài mod Wet&Cold có tuyết rơi tự động nó lôi mũ với cloak lông thú ra trùm nên nhìn cũng không đến nỗi

