- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
Để giới thiệu ngắn gọn tình hình. Đậu phọng rau răm sáng vô ức mẹ nó chế xém tí bật ngay giữa bàn mà may là nín d-ịch kịp. Trở về bàn cũng còn bực lên đây emo với box.
Chả là cty làm app mobile, ông chủ đầu tư là Tàu (A) phái thằng đệ tử cũng Tàu (B) về đây startup công ty. Nó Tàu mình ko quan tâm tử tế là được, mà nó cũng tử tế nên ko thành vấn đề gì. Nhưng mà ông chủ & thằng đệ đều dốt Eng nên có thằng thông dịch viên (C) & ổng cử thằng C xuống làm thông dịch riêng cho thằng đệ tử - B, để tiện làm việc.
Bữa họp vừa rồi bàn về sản phẩm sắp ném lên google play, tự nhiên thằng C nó bảo nó muốn kì này nó làm key trong việc chạy cái app, đại loại là plan sơ bộ, plan tổng thể, đẩy lên & phối hợp giữa mấy team. Team tui thấy vậy nghĩ kèo thằng này chắc muốn lấn quyền tạo ảnh hưởng hay sao đó, mà bản thân thằng này trình chắc chả nổi nên kệ cho nó quẩy, fail thì nó chịu thôi.
Cái đồng ý luôn, nó quay qua nói thằng sếp B gì đó rồi nó gật đầu uh uh.
Xong chuyện cũng ko có gì cho tới giờ bên dev với mkt hỏi có plan này nọ chưa để họ cũng chuẩn bị luôn (gần 2 tuần rồi), rồi hỏi ai key & điều phối để làm việc. Cái đậu mè thằng C nó "em cũng ko rõ hiện tại là ai key nữa anh ạ", nguyên team đang ngồi đồng loạt làm cái mặt wtf luôn, cái nó tiếp "hiện tại là anh B ảnh bảo muốn em làm mà em cũng còn đang suy nghĩ".
Cái mả cha nhà nó chứ lúc đó liếc qua lead team mình mà ko lườm là đứng lên chửi cả họ nhà nó rồi ấy.
Mà chủ yếu cũng tại cái cty này mới startup, bé như có lỗ mũi có hơn 3 mấy mạng, mỗi team có 2 3 đứa, mấy đứa kia lại quen làm mấy chỗ cà lơ phất phơ riết ko có thói quen làm việc qua mail gì, toàn nói với chat, pó giái.
Giờ thằng này lòi mặt ũy ra rồi nên tự nhiên thấy chột dạ, lớt biết nguyên tháng vừa rồi nó thông dịch cái củ kiệu gì cho thằng B, lỡ mình nói gà nó bảo lại vịt thì bỏ mụ cả team.
Rồi thì tài liệu rồi info của cái app (của Tàu) hỏi nó có chưa thôi để tao làm luôn cho rảnh, nó bảo 18 có. Ca lờ mờ ko lẽ lột giày tương vào mặt nó, thằng B thì yêu cầu cuối tuần này xong hết ba cái vụ plan pliếc phân phối này nọ để tuần sau xúc tiến.
Zzzz. Mẹ cái cty thì có tiền có quan hệ, nhân viên thì ko phải là ng` có kinh nghiệm lâu năm cũng là trẻ nhiệt huyết & chịu nghe lead, sếp thì cũng tử tế nhã nhặn nữa tự nhiên dính thằng thông dịch chó má.
Chả là cty làm app mobile, ông chủ đầu tư là Tàu (A) phái thằng đệ tử cũng Tàu (B) về đây startup công ty. Nó Tàu mình ko quan tâm tử tế là được, mà nó cũng tử tế nên ko thành vấn đề gì. Nhưng mà ông chủ & thằng đệ đều dốt Eng nên có thằng thông dịch viên (C) & ổng cử thằng C xuống làm thông dịch riêng cho thằng đệ tử - B, để tiện làm việc.
Bữa họp vừa rồi bàn về sản phẩm sắp ném lên google play, tự nhiên thằng C nó bảo nó muốn kì này nó làm key trong việc chạy cái app, đại loại là plan sơ bộ, plan tổng thể, đẩy lên & phối hợp giữa mấy team. Team tui thấy vậy nghĩ kèo thằng này chắc muốn lấn quyền tạo ảnh hưởng hay sao đó, mà bản thân thằng này trình chắc chả nổi nên kệ cho nó quẩy, fail thì nó chịu thôi.
Cái đồng ý luôn, nó quay qua nói thằng sếp B gì đó rồi nó gật đầu uh uh.
Xong chuyện cũng ko có gì cho tới giờ bên dev với mkt hỏi có plan này nọ chưa để họ cũng chuẩn bị luôn (gần 2 tuần rồi), rồi hỏi ai key & điều phối để làm việc. Cái đậu mè thằng C nó "em cũng ko rõ hiện tại là ai key nữa anh ạ", nguyên team đang ngồi đồng loạt làm cái mặt wtf luôn, cái nó tiếp "hiện tại là anh B ảnh bảo muốn em làm mà em cũng còn đang suy nghĩ".
Cái mả cha nhà nó chứ lúc đó liếc qua lead team mình mà ko lườm là đứng lên chửi cả họ nhà nó rồi ấy.
Mà chủ yếu cũng tại cái cty này mới startup, bé như có lỗ mũi có hơn 3 mấy mạng, mỗi team có 2 3 đứa, mấy đứa kia lại quen làm mấy chỗ cà lơ phất phơ riết ko có thói quen làm việc qua mail gì, toàn nói với chat, pó giái.
Giờ thằng này lòi mặt ũy ra rồi nên tự nhiên thấy chột dạ, lớt biết nguyên tháng vừa rồi nó thông dịch cái củ kiệu gì cho thằng B, lỡ mình nói gà nó bảo lại vịt thì bỏ mụ cả team.
Rồi thì tài liệu rồi info của cái app (của Tàu) hỏi nó có chưa thôi để tao làm luôn cho rảnh, nó bảo 18 có. Ca lờ mờ ko lẽ lột giày tương vào mặt nó, thằng B thì yêu cầu cuối tuần này xong hết ba cái vụ plan pliếc phân phối này nọ để tuần sau xúc tiến.
Zzzz. Mẹ cái cty thì có tiền có quan hệ, nhân viên thì ko phải là ng` có kinh nghiệm lâu năm cũng là trẻ nhiệt huyết & chịu nghe lead, sếp thì cũng tử tế nhã nhặn nữa tự nhiên dính thằng thông dịch chó má.
Chỉnh sửa cuối:



.