- 11/1/07
- 23,393
- 23,214
Game có cái hơi khó chịu là bọn Berserker rất khó nhận diện giữa 1 lũ mấy chục thằng Uruk. Mình k nhìn kỹ mà cứ chém bừa sẽ bị nó vả vô mồm. Mà k lẽ thằng nào cũng lộn qua đầu rồi thông ass thì nhàm quá. Giá game nó làm bọn này có cái j đó phân biệt màu sắc hay ký hiệu riêng thì dễ biết mấy.
Đám Berserker dễ biết mà, 2 tay 2
Để hit streak lên tầm 20, xài charged hit streak (để cây kiếm phát sáng) là chém bọn berserker hay bọn cầm khiên như chém chuối rồi.

nếu có phần 2 đánh với quân của Saruman lại khối anh than khó như Dark soul cho coi vì toàn bọn khiên giáp tận răng và biết lập đội hình Texudo của La mã
hoặc bọn giáo dài chục m dựng đội hình phalanx
), và nhất là cái map quá bé, mình thấy nó có vẻ còn nhỏ hơn cái map của AC: Brotherhood (cũng chỉ có một map ở Rome). Chạy đi chạy lại cả buổi trời trong cái thế giới bé xíu nó cũng nhàm đi nên thật sự là càng về cuối càng cố rúh nhanh cho xong.


nhìn thấy có vẻ là diễn viên