English Premier League 2014-2015 ● New Season !!

chả biết nên vui hay nên buồn cái kết quả này :3cool_shame: nhưng thấy buồn cười :6cool_ah:
 
Giống như bàn của Ramos trong trận C1 ấy nhỉ :D
Vỡ òa! :D
 
Chel hòa kiểu này khác gì thua @_@ , tự dưng mất 2 cánh là Api với Iva ....... Móa Tài ca mất dạy :3cool_angry:.
 
...đội mid table cầm hòa đc top 1 quả thật là ko biết mừng đễ đâu chết...nhất là phút bù h cuối cùng nữa...
 
Bên nhà mu chửi persie quá
mình thấy thế tròn vai rồi
chạy chỗ này nọ hay
có điều củ tỏi nó ra vào kinh vãi
quả 1 thì bị invanovic xìa chân ra cản
quả 2 thì củ tỏi ra hay làm hẹp góc
quả 3 thì góc quá khó
trận vậy hòa hợp lí với mou cũng nên thoáng tí,thấy đá kiểu cầu toàn quá mức!
 
Pepsi chạy chỗ vẫn hay mà, mỗi tội dứt điểm cùn đi rồi :(
 
=)) ko thể nhịn cười dc, giật đồ ăn phút cuối nó sướng gì đâu á.
 
thiếu gia chelsea đã bị đội bóng trụ hạng ManU cầm hòa =))

bonus:

[spoil][video]http://gfycat.com/EdibleFatherlyIndianabat[/video][/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chức vô địch với top 2 chắc an bài với hai ông màu xanh rồi còn cuộc chiến top 3 top 4 năm nay mới nóng bỏng này :6cool_what:
 
Mu phút cuối thấy ăn mừng vậy khác hẳn so với ngày xưa nhỉ, chắc thua nhiều nên cũng mất đi nhiều tâm lý của đội bóng lớn (trước thấy Mu bị dẫn trước mà ghi bàn phút cuối là nhặt bóng đặt giữa sân ngay).
 
]._.[noRain]._.[;24859827 nói:
thiếu gia chelsea đã bị đội bóng trụ hàng ManU cầm hòa =))

bonus:

[spoil][video]http://gfycat.com/EdibleFatherlyIndianabat[/video][/spoil]

Có pha ăn mừng ko bạn :8cool_cry:
 
Mu phút cuối thấy ăn mừng vậy khác hẳn so với ngày xưa nhỉ, chắc thua nhiều nên cũng mất đi nhiều tâm lý của đội bóng lớn (trước thấy Mu bị dẫn trước mà ghi bàn phút cuối là nhặt bóng đặt giữa sân ngay).

Bù giờ 4 phút mà ghi bàn xong là phút 96 rồi.
 
...94+ rồi lấy banh đặt sân cho nó ghi bàn hết h khỏi gỡ hả...hayvl...
 
Mu phút cuối thấy ăn mừng vậy khác hẳn so với ngày xưa nhỉ, chắc thua nhiều nên cũng mất đi nhiều tâm lý của đội bóng lớn (trước thấy Mu bị dẫn trước mà ghi bàn phút cuối là nhặt bóng đặt giữa sân ngay).
Ờ................................................................
 
Mu phút cuối thấy ăn mừng vậy khác hẳn so với ngày xưa nhỉ, chắc thua nhiều nên cũng mất đi nhiều tâm lý của đội bóng lớn (trước thấy Mu bị dẫn trước mà ghi bàn phút cuối là nhặt bóng đặt giữa sân ngay).

Tất nhiên rồi. Bây giờ MU là tập hợp của những cầu thủ từ các đội khác tới chứ có còn là Mu của Ronaldo, Rooney, Scholes, Giggs đâu. Cái tinh thần quỷ đỏ đã mất từ lâu rồi. Bây giờ đang xậy dựng lại.
 
Mu phút cuối thấy ăn mừng vậy khác hẳn so với ngày xưa nhỉ, chắc thua nhiều nên cũng mất đi nhiều tâm lý của đội bóng lớn (trước thấy Mu bị dẫn trước mà ghi bàn phút cuối là nhặt bóng đặt giữa sân ngay).

Cũng đúng nhưng ăn bàn phút cuối cùng như vậy ai mà chả mừng, có đặt bóng lại nhanh cũng hết giờ ngay hoặc tạo cơ hội cho Chel tấn công nhanh thôi.

Nói chung thấy Chel năm nay rất mạnh, thủ công đều tốt cả, trận hoà này chả ảnh hưởng gì mấy đến cơ hội vô địch. Đội duy nhất đủ khả năng rượt điểm là MC thì quá thiếu ổn định =)
 
...công nhận qua đó Ozawa nhanh quá chi để iva phải đạp chân sau của anh ấy nhỉ...h mình vẫn thích Ozawa cực...
 
Back
Top