- 15/8/05
- 2,574
- 1,149
Tình hình là không ổn cho lắm
Tối hôm xem phim về trước khi đi ngủ mình có nhắn với em nó là hôm nay mình rất vui, và chưa từng được vui như thế, chúc em nó ngủ ngon. Em nó cũng rep lại là em nó cũng thế và chúc ngủ ngon.
Rồi sau hôm đó, tức là thứ 2 tiếp theo cho đến thời điểm này, khoảng 5 ngày, em nó lại quay trở lại những ngày làm việc bận rộn, từ 8h sáng đến 9h tối. Những tin nhắn của mình đến vào tầm giờ đó hiếm khi được em nó trả lời, chỉ trả lời vào buổi tối muộn, hoặc có những hôm thì em nó bảo mệt quá nên gục luôn lúc vừa dạy học tại nhà xong nên không đọc tin nhắn zalo được (Cái này thì đúng vì không thấy hiện Đã Xem hoặc đã nhận). Mình và em nó hay nt qua skype và zalo, zalo là buổi tối khi em nó đã xong việc, chuẩn bị đi ngủ. Còn skype là mình thường nhắn vào ban ngày, nhưng rất ít khi được em nó trả lời ngay, có lẽ vì đang ở cơ quan, và mình cũng không biết là em nó không đọc được hay là cố tình không trả lời lúc đó. Mình nghĩ nếu có cảm tình thì cũng nên giành vài giây để nhắn lại ừ hoặc đại loại thế chứ đúng không?
Buổi tối hôm kia, tức là thứ 4 mình có chat với em nó về những bản cover của em nó post lên youtube vì hôm đi ăn trưa em nó có kể là em nó rất thích hát và thích làm clip đăng lên youtube, nội dung thì thế này
M: T vừa nghe mấy bài cover rồi, công nhận giọng ấy hay thật. Ước gì được hát với ấy 1 bài nhỉ.Thôi cũng muộn rồi, ngủ ngon nhé <3 (Mình chỉ nhắn tin để thể hiện sự quan tâm thôi chứ không mong em nó trả lời)
EN: Thanks. Ấy nghe bài nào thế ?
M: À tớ không nhớ tên, nhưng hình như là một bài của Mỹ Tâm
EN: À. Ok. Mỗi bài đấy thôi à ?
E: À không tớ bật liền tù tì để nghe nên nhớ mỗi bài đầu tiên
EN: haha
M: Nên tớ không nhớ tên bài nào với bài nào cả. Nhưng này, sao không thấy cover bài tiếng Anh nào thế
EN: Thế thì ấy chưa xem kĩ rồi. Ấy nên search từ khóa "cover by XYZ" (XYZ là tên em nó)
M: À ừ thế để mai tớ tìm lại, sơ suất quá
EN: Nhớ tìm kĩ nhé vì tớ up nhiều clip lắm, đa số là clip về gia đình với mấy con mèo nhà tớ
EN: Chỉ có một vài clip là tớ hát cover thôi. Khoảng 5-6 cái gì đấy
M: Ừ, mà mèo nhà ấy đẹp nhỉ, toàn con đẹp
EN: Đã từng thôi, giờ không còn nữa, haha
M: Tớ cũng từng nuôi 1-2 con nhưng chúng nó đi cả rồi
EN: Ấy có thể subscribe tớ. It's good to do (Bọn mình nói chuyện = TA với nhau nên câu này chả biết dịch sao cho sát nên để nguyên)
M: Ừ chắc chắn rồi, đang háo hứng đến sáng mai để nghe đây
EN: Thôi tớ đi ngủ đây. Bye, chúc ngủ ngon
M: Ok, chúc ngủ ngon lại lần nữa
M: <3
Hai cái icon <3 lần đầu tiên mình đưa vào khi chat với em nó, hi vọng sẽ không làm em nó sợ mà sẽ biết được ý của mình. Nhưng rồi 2 hôm sau là một cảm giác bất an khó tả. Mình lại nghĩ không biết chừng em nó thấy lại né tránh mình thì hỏng hết. Thế là vài tin nhắn trên skype không thấy trả lời, tất nhiên là ban ngày. Buổi đếm hôm đó thì mình chờ tin nhắn zalo của em nó thì cũng không thấy gì. Nghĩ bụng kiểu này chắc là muốn tránh rồi... Nên mình cũng không chủ động nt đêm đó nữa.
Hôm nay thì nt skype thử lần nữa hỏi sao không nói gì thế, không biết tớ làm gì để ấy giận thì cho tớ xin lỗi nhé...v...v Thế là em nó pm bảo
EN: Ôi dời, bận kinh hồn
EN: @@
M: Ơ thế mà cứ tưởng
EN: À mà cái D nó mời ăn cưới đấy, nó gửi thiệp ở nhà tớ
M: À thế à
M: Này, tối đi chơi đi, tớ cũng lấy cái thiệp cưới luôn
EN: Tối bận rồi
EN: @@
M: Thế tối mai?
EN: Tối mai cũng bận, lúc nào t tiện t qua đưa ấy cũng được, không thì t chụp ảnh gửi ấy nhé?
M: Chụp thì nói làm gì :(
EN: Thì thế, hoặc chiều t đi làm về t qua đưa ấy
M: Thực ra t muốn đi chơi với ấy 1 hôm trước khi đi làm cho khuây khỏa (Mình tuần sau bắt đầu đi thử việc)
M: Ấy đi làm bận cả tuần, còn mỗi 2 ngày nghỉ mà, thôi để dịp khác vậy :)
EN: Ừ, tuần này cũng bận, cuối tuần cũng bận luôn, có kế hoạch hết rồi...
M: À ừ nhỉ, hôm đi xem phim ấy cũng nói với tớ rồi mà quên mất
M: Thế phiền ấy qua đưa tớ thiếp mời nhé, địa chỉ ...
Thế là tạm kết thúc một buổi trưa tồi tệ nóng nực ngột ngạt...
Quan điểm của mình, mình là người rất đa nghi, đa cảm, thích soi mói đến từng chi tiết, nên có thể thấy là mình hoàn toàn chưa có chỗ đứng trong tim của em nó. Hoặc có thì cũng chỉ là sự quý mến thoáng qua, chứ chưa gọi là đèn xanh được. Bận gì thì bận, một tin nhắn ừ một cái qua skype thôi mà khó khăn như vậy, chưa kể là mình đã viết tận mấy cái tin nhắn về các bản cover của em nó rồi, khen rất nhiều mà em nó chẳng để tâm...
Update 28/11
Chỉnh sửa cuối:
.Thôi cũng muộn rồi, ngủ ngon nhé <3 (Mình chỉ nhắn tin để thể hiện sự quan tâm thôi chứ không mong em nó trả lời)
rồi có 1 ngày cháu nó sẽ sà vào lòng bác 


. Chỉ nghe nó bảo là bao nhiêu thằng tán em nó còn chẳng thèm liếc mắt
