Lương lậu và cuộc sống

  • Thread starter Thread starter muhaaa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Éo biết mấy cmt ở trên là ai, giờ quan trọng là cái người bạn kêu là người yêu của bạn nói bạn là thằng biến thái & rõ ràng là bạn chém gió =)). Muốn thì nói Út Pi "vô nhận ck" lun cho xôm hỉ, lột trắng mặt lun để nhục 1 lần cho zui?

Vãi cả thanh niên lên mạng chém gió nói phét như đúng rồi đến lúc ng` ta lật mặt được thì đưa ảnh cmt của đám ng` chả biết ở đâu ra :v.

Mà thôi mềnh tham gia hội ignore bạn lun đây =)).

Thôi về box WoW đê. Lang thang bắt mấy thằng điên rồ ảo tưởng làm gì =)) =)). Trước còn 1 bạn marketing dạo khoe campaign bà Tưng 30 40tr =)).

Vừa đọc kiểu khoe ng yêu là biết thuộc dạng không bình thường rồi =)). Mà công nhận mặt dày hơn Kenny Sang với hot girl Linda nữa. Cười hehe mới tởm =)) =))

Anyway lương còn phải xét mức độ công việc nữa. Lương 10tr mà áp lực tương đối là ok rồi. Chứ 10tr mà bóc lột 9 10g mới có thể về nhà thì hơi thấp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu người tinh ý có thể thấy text chat của con ut pi là vô nhận ck, chứng tỏ có ck rồi, thế mà kêu ut pi còn chưa có người yêu, càng nói càng lộ
Ko sống dc ở box này có thể về box mình sống
 
:9cool_too_sad: mình đã lội page mà ko hiểu trong này có chuyện gì xảy ra ,mà mình nhớ đâu có bị dow hihi . Chủ thớt ở cái mức lương đó là cao so với mặt bằng chung nghỉ thì suy nghĩ chắc cú xem chỗ khác tốt hơn ko. Nhiều bạn trẻ giờ hay nhảy và thất nghiệp đầy ra haha
 
Thực ra mình không lo công việc vì mình đã có bảo kê, người quen mở công ty tốt nghiệp đại học ra , nói mình vào trông cửa hàng cho ổng , nhưng giờ mình vẫn chưa thích đi làm, chơi ít bữa nữa rồi đi cũng ko sao
 
Theo mình bạn nên làm thêm ở ngoài... chứ cứ làm cho người khác thì luc nao cũng cảm thấy luơng thấp! :)
 
Có bao nhiêu người trong này yêu thích công việc mình đang làm? Yêu vì chính cái công việc chứ ko vì đồng lưong nhé.
 
Có bao nhiêu người trong này yêu thích công việc mình đang làm? Yêu vì chính cái công việc chứ ko vì đồng lưong nhé.
chắc ít, vì nghề chọn người bạn à :)
Mà nói chung cũng tùy, trc đây mới ra trường mình cũng có vài năm chạy theo cái nghề của của mình nhưng giờ vì 1 số chuyện đưa đẩy, vì 1 túp lều tranh 2 trái tim chì là xa vời nên cũng bỏ nghề theo nghiệp :))
 
Tuyệt nhất là làm việc mình thích kiếm được tiền. Không thì phải kiếm tiền nuôi sở thích.
Mình là loại 3, chả biết muốn làm gì nên cứ kiếm tiền đã :)) chắc mong muốn tự do
 
Chả có lương nè......................
híc 10 tr/tháng mà còn kêu.
À nếu sống ở HN thì 10tr ko đủ đc
 
mình cũng giống 1 ông ở trên, ko biết thích gì, cảm thấy làm gì cũng được, kiếm ra tiền là làm

bạn mình cũng ở SG, làm IT cũng 8-10tr tháng nó cũng bảo ko dư, cơ bản là do cách tiêu tiền, còn lương lậu sao đó thì tùy ngành, mình ko rành :D
 
Đang làm xây dựng, được sếp tin tưởng cho phụ trách các gói thầu dưới 500 triệu rồi.
Làm được 2 tháng rưỡi, vẫn đang nhận lương thử việc :< chả biết mấy tháng nữa mới bằng lương thớt.

Cảm giác vẫn sống nổi.
 
làm tổng đài viên của 1 công ty game thì deal lương bao nhiêu các bác nhỉ , 5 củ cao quá ko

công việc thì giải đáp thắc mắc qua phone email với 4rum
 
bác chủ thớt 15 triệu mà vẫn kêu thấp nhỉ?
em làm 3 năm lương được có 7 củ, chả dám kêu. Vừa nhảy việc xong, lên được hơn 10 củ 1 xíu mà mừng hết biết :)
 
Mới đi làm sale dc 1 năm rưỡi, cả luơng cả phí mới dc 6tr2/tháng. kể ra thì sống cũng tạm đủ mà chả để dc đông nào
 
IT Lương 4 củ cả năm nay :| máy móc thì chán èo từ hồi Pentium 4 =.=!
 
làm tổng đài viên của 1 công ty game thì deal lương bao nhiêu các bác nhỉ , 5 củ cao quá ko

công việc thì giải đáp thắc mắc qua phone email với 4rum

- Giới thiệu tui vào làm dzới. Công việc giờ khó kiếm quá hic...
 
thời buổi khó khăn, nếu không giỏi hẳn thì khó xin việc lắm, ở đâu mà chẳng mất tiền, hoàn toàn do mình cả. Bạn không thể mong sếp mình như Lưu Huyền Đức nếu bạn không bằng Gia Cát Lượng, đứng núi này trông núi nọ không phải là cách khôn ngoan vì ở đâu người ta cũng đánh giá cao chữ "Trung", bạn không thể hòa hợp với lãnh đạo cũ, lấy lý do gì để tin tưởng bạn sẽ hòa hợp với lãnh đạo mới, sẽ ko nhảy việc nữa.
 
Thời buổi khó khăn, nhiều khi thấy mấy bà đồng nát cũng mặc cảm họ làm nhiều tiền hơn mình, mà đúng là đội hình bán hàng rong giờ ra nhiều tiền thật, có tiền nó có khác, ngồi trước cửa ( ngay giữa cửa ) nhà người ta bán hàng, cản lối xe đi lại, phàn nàn còn bị chửi vào mặt, thời thế bây giờ nhiều khi cảm giác éo bằng mấy con hàng ở sàn nhảy, vừa có tiền vừa được thằng cơm bưng nước rót, thôi thì đợi 10 năm nữa xem có khá hơn không.
 
Back
Top