Từ bé nhà đã mở quán game, đc làm quen với các hệ máy như Super Nintendo rồi đén Ps1 rồi đến Nintendo 64 rồi đến PS2
Nhưng đúng là từ khi nhìn vào cái bản FF8 Japan thì đúng là mê hồn hương từ lúc đó ! Tự mình chơi thì đến đoạn giải mã đoàn tàu là tịt ngóm. Tự dưng mọc đâu ra cao thủ đầu mưng mủ chơi đến tận đĩa 4, dùng Aura Stone tứ tung, đủ các loại GF thế là thôi rồi...
Tình yêu nảy nở từ đó. Hồi năm 199x thì lấy đâu ra internet hay j mà faqs với phiếc, các secret toàn truyền tai nhau. Mình là con chủ quán, dc cao thủ chỉ cho vài đường thì oách lắm

hết 8 rồi 9 rồi sang Ps2 thì ngay lập tức được chơi 10 từ rất sớm, từ ps1 lên ps2 lúc đấy đúng là choáng ngợp. Xong được quả chơi đến Ending thì rưng rưng ra nước mắt

Hết bản 10 rồi đến 10-2 rồi 12. m
Mãi sau này có lap vs pc mới biết đến các bản ff từ 7 đổ về trước. rồi táy máy chơi lại cho perfect game thì đọc chán faqs rồi đi tìm cái hồi xưa nghe nói là " FF fan club " hồi xưa nghe oách lắm, thấy các bố còn off các kiểu. Lúc mình biết đến thì nó chỉ ở trên cái forum của game vn này
Kể hết ra từng tí như chủ thớt thì có lẽ mình còn nhiều kỉ niệm hơn

Nói chung là cả tuổi thơ ko như mấy bạn đồng trang lứa là half life hay game online, mà là toàn FF hay rộng hơn là JRPG.
H nghĩ lại đúng là tuổi thơ mình gắn với FF quá đẹp, bao nhiêu ước mơ thời đó, được là nhân vật hay có cuộc sống như các main char đến h vẫn còn như in trong đầu.
Chả biết sau này, cho con nó chơi FF nó có cảm giác gì, nhưng chắc chắn là sẽ chả còn thế hệ nào hứng thú đến mức cuồng FF như cái thế hệ đầu 9x như mình hay đặc biệt là 8x

Có xin một vé về tuổi thơ với mình, nói ko ngoa thì đúng là cũng chỉ muốn trải nghiệm lại cái không khí FF thời đó, cái cảm giác nổi hết da gà khi những bản nhạc hay battle theme vang lên

Ôi tuổi thơ tôi
