Xin cách làm quen với con gái !

Con gái nó thực dụng lắm bác ạ, nó cho bác vào fanclub nhưng em cá là nó cũng có vài mối rồi. Giờ nó đang đánh giá các ứng cử viên.

Nhưng nếu bác dẻo mồm, biết cua gái thì sẽ có khả năng cao thôi. Chia sẻ bí kiếp làm quen với gái (tiếng Anh) em sưu tầm: Nó có thể không hợp với văn hóa Việt Nam nhưng nhiều cái nghe cũng đúng lắm. Chúc may măn: http://ithp.org/articles/howttotalktowomen.htm
 
Con gái nó thực dụng lắm bác ạ, nó cho bác vào fanclub nhưng em cá là nó cũng có vài mối rồi. Giờ nó đang đánh giá các ứng cử viên.

Nhưng nếu bác dẻo mồm, biết cua gái thì sẽ có khả năng cao thôi. Chia sẻ bí kiếp làm quen với gái (tiếng Anh) em sưu tầm: Nó có thể không hợp với văn hóa Việt Nam nhưng nhiều cái nghe cũng đúng lắm. Chúc may măn: http://ithp.org/articles/howttotalktowomen.htm

COn gái thực dụng thật. thấy ai tốt- khả năng cao thì nó theo, ít khi yêu vì tính cách.
 
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhưng mình quyết định đổi đối tượng rồi ạ, mới gặp lại con bé bạn cũ hồi cấp 2, em này nói chuyện cởi mở hơn lại còn rủ mình chat skype kèm training tiếng Anh luôn. Còn cái em kia chịu rồi, chả biết nói cái gì cả vì mình chưa bao giờ làm quen gái lạ
 
Qua "cua" cha mẹ nhà nàng trước
 
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhưng mình quyết định đổi đối tượng rồi ạ, mới gặp lại con bé bạn cũ hồi cấp 2, em này nói chuyện cởi mở hơn lại còn rủ mình chat skype kèm training tiếng Anh luôn. Còn cái em kia chịu rồi, chả biết nói cái gì cả vì mình chưa bao giờ làm quen gái lạ
Mấy hm nữa chuyển yêu trai vì em k chiều đc em thứ 2
 
Cứ rình rập em ý update stt thì lao vào like với comm nhí nhảnh rồi chờ đợi thời cơ lân la, la liếm e ý. Phải có tí ảnh các cao thủ mới hứng khởi đc, chứ toàn text thế này nhạt miệng lắm :))
 
Bi quyet kua gai chi co 2 chu thoi : dep trai

- - - Updated - - -

Bi quyet kua gai chi co 2 chu thoi : dep trai
 
trường hợp này thì hỏi thẳng 1 câu chú 91 là chú có cái gì nỗi bật hơn người để con bé 93 thích không ?????? nếu không thì nên tìm 1 đối tượng vừa sức với mình thôi

tiền không có, ngoại hình không có, mồm mép cũng không có, tài lẻ cũng không có thì chú định dựa vào cái gì để tán con bé đó, đừng nói là tình cảm chân thành nhé, con bé đó nghe nhiều lắm rồi :4cool_baffle:
 
trường hợp này thì hỏi thẳng 1 câu chú 91 là chú có cái gì nỗi bật hơn người để con bé 93 thích không ?????? nếu không thì nên tìm 1 đối tượng vừa sức với mình thôi

tiền không có, ngoại hình không có, mồm mép cũng không có, tài lẻ cũng không có thì chú định dựa vào cái gì để tán con bé đó, đừng nói là tình cảm chân thành nhé, con bé đó nghe nhiều lắm rồi :4cool_baffle:

Cậu này nói phũ thật, nhưng chuẩn :))
 
trường hợp này thì hỏi thẳng 1 câu chú 91 là chú có cái gì nỗi bật hơn người để con bé 93 thích không ?????? nếu không thì nên tìm 1 đối tượng vừa sức với mình thôi

tiền không có, ngoại hình không có, mồm mép cũng không có, tài lẻ cũng không có thì chú định dựa vào cái gì để tán con bé đó, đừng nói là tình cảm chân thành nhé, con bé đó nghe nhiều lắm rồi :4cool_baffle:

Mình ngoại hình thì không đẹp trai cũng không xấu trai, được mỗi cái trắng trẻo và dáng người ưa nhìn, có chút vạm vỡ. Tài lẻ không ít, mồm mép bình thường... nhưng vấn đề là con bé này chỉ là người quen của thằng bạn thì không biết nói bắt chuyện thế nào. Nên mình đã quit em này được hơn 1 tuần rồi

Giờ đang nói chuyện với 1 em bạn học cấp 2 như đã đề cập ở trên. Nói chuyện được hơn 1 tuần rồi, có rủ em nó đi xem phim nhưng em nó đang suy nghĩ. Hôm nay thì em nó rủ đi ăn trưa, nhưng vừa đến nơi thì em nó nhắn bảo là phải đi liên hoan với phòng, đến là Thánh Nhọ các bạn ạ
 
Mình ngoại hình thì không đẹp trai cũng không xấu trai, được mỗi cái trắng trẻo và dáng người ưa nhìn, có chút vạm vỡ. Tài lẻ không ít, mồm mép bình thường...

Nhiêu đây món giờ ..trai nó bu dữ lắm đấy, hay bác chuyên sang cưa trai đi, cưa gái giờ khó lắm ^^
 
Hôm nay vừa đi ăn với em nó rồi, do hôm trước bị em nó bom nên mình bảo nhớ hôm nào phải bắt đền vì làm mình phải ăn bom, thế là em nó bảo luôn trưa nay. Lúc đến đấy ăn thì nhìn chung em nó nói chuyện rất cởi mở, gần như nói luôn mồm, toàn em nó chủ động gợi chủ đề để nói. Nói thế nhưng không phải mình chỉ ngồi im nhé, 2 đứa cũng kể chuyện nhiều về công việc rồi học hành, gia đình blah bloo. Cơ mà mình thấy có cái gì đó thoải mái quá, không biết có bị friendzone không mọi người nhỉ...

À quên lúc đèo em nó về lại cty thì bảo là nhớ hôm nào đi xem phim nhé. Em nó vẫn bảo để nghĩ đã -__-
 
lại tán bạn học à :9cool_pudency: đời mình cũng chỉ quanh quẩn tán gái gần (bạn học, đồng nghiệp, bạn của bạn), có cao nhân nào chỉ điểm tán gái lạ không :5cool_still_dreamin
 
Hôm nay vừa đi ăn với em nó rồi, do hôm trước bị em nó bom nên mình bảo nhớ hôm nào phải bắt đền vì làm mình phải ăn bom, thế là em nó bảo luôn trưa nay. Lúc đến đấy ăn thì nhìn chung em nó nói chuyện rất cởi mở, gần như nói luôn mồm, toàn em nó chủ động gợi chủ đề để nói. Nói thế nhưng không phải mình chỉ ngồi im nhé, 2 đứa cũng kể chuyện nhiều về công việc rồi học hành, gia đình blah bloo. Cơ mà mình thấy có cái gì đó thoải mái quá, không biết có bị friendzone không mọi người nhỉ...

À quên lúc đèo em nó về lại cty thì bảo là nhớ hôm nào đi xem phim nhé. Em nó vẫn bảo để nghĩ đã -__-
>Như thế mới gọi là bt chứ có gì mà friendzone trừ khi bỗ bã quá mà mấy cái thầm kín quá nó cũng bô bô kể thì :2cool_misdoubt:
>Xem phim chán òm,chẳng đc xơ múi gì mà rõ tốn kém
 
:9cool_canny: thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Ban đầu thì xem phim với đi ăn uống là đúng bài rồi. Bác muốn vác ngay em nó quẳng vào nhà nghỉ à.

Bác phải xác định rõ là nếu giàu thì 3 ngày tán cũng đổ. Cái này mình nghĩ bác ko giàu, nếu giàu làm gì có phim giờ này còn thế này =))

Nếu không giàu thì phải kiên nhẫn bác ạ. Cứ từng bước từng bước mà tiến. Quan trọng là phải chai mặt cái đã...
 
Hôm nay đi ăn liên hoan 20-11
Thằng em làm cùng cứ ngắm mãi em con gái chủ quán, ra hỏi anh ơi làm thế nào để xin được số dt em kia, anh xin hộ em

Bình thường tự mình xin thì hèn lắm, đíu bao giờ dám
Nhưng hôm nay nghĩ đùa đùa thôi, nhắm lúc nó đang đứng ko làm gì ra hỏi :"Em ơi em cho anh xin số dt có phiền ko ? E có người yêu rồi thì thôi nhưng chưa có thì thỉnh thoảng a nt nói chuyện cho vui"
Cho cmn luôn.

Thế nên cách tốt nhất để xin số dt gái là phải "ko được thích nó" =))
 
>Như thế mới gọi là bt chứ có gì mà friendzone trừ khi bỗ bã quá mà mấy cái thầm kín quá nó cũng bô bô kể thì :2cool_misdoubt:
>Xem phim chán òm,chẳng đc xơ múi gì mà rõ tốn kém

Mình vẫn nghĩ nếu con gái nó có cảm tình thì nó ăn nói từ tốn thôi, không nói nhiều và thoải mái như thế. Thôi thì sau hơn tuần nói chuyện, gặp được nhau 1 hôm thế này cũng là thành công chút rồi, tính mình thì không bao giờ để con gái khinh hoặc sợ, chỉ sợ nó không thích hoặc không yêu thôi, mà để đến yêu thì chắc còn phụ thuộc nhiều lắm chứ không chỉ nói chuyện vui, tính tình tốt

:9cool_canny: thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Ban đầu thì xem phim với đi ăn uống là đúng bài rồi. Bác muốn vác ngay em nó quẳng vào nhà nghỉ à.

Bác phải xác định rõ là nếu giàu thì 3 ngày tán cũng đổ. Cái này mình nghĩ bác ko giàu, nếu giàu làm gì có phim giờ này còn thế này =))

Nếu không giàu thì phải kiên nhẫn bác ạ. Cứ từng bước từng bước mà tiến. Quan trọng là phải chai mặt cái đã...

Mình thì không giàu như dân chơi, nhưng đi chơi với bạn bè hoặc đặc biệt là con gái thì bố mẹ rất tạo điều kiện. Em nó đang trong giai đoạn thử việc, và tham vọng rất lớn, không đơn giản chỉ là lương 5-6 triệu rồi lấy chồng vì vốn dĩ em nó rất giỏi. Và mình sang tháng cũng thử việc, cũng đã kể với em nó cái hôm mình phỏng vấn xong, cũng được em nó chúc mừng và em nó còn hỏi kĩ về công việc của mình nữa, kiểu như công việc về cái gì, làm ở đâu như thế nào, chắc cũng chỉ hỏi kiểu xã giao

Hôm nay đi ăn liên hoan 20-11
Thằng em làm cùng cứ ngắm mãi em con gái chủ quán, ra hỏi anh ơi làm thế nào để xin được số dt em kia, anh xin hộ em

Bình thường tự mình xin thì hèn lắm, đíu bao giờ dám
Nhưng hôm nay nghĩ đùa đùa thôi, nhắm lúc nó đang đứng ko làm gì ra hỏi :"Em ơi em cho anh xin số dt có phiền ko ? E có người yêu rồi thì thôi nhưng chưa có thì thỉnh thoảng a nt nói chuyện cho vui"
Cho cmn luôn.

Thế nên cách tốt nhất để xin số dt gái là phải "ko được thích nó" =))

Anh ơi chuyện của em rẽ sang một hướng khác rồi ạ, không còn làm quen với gái lạ nữa :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Tối qua vừa đi xem phim với em nó về. Em nó xung phong mua vé vì bữa trưa trước đã được em trả tiền rồi. Lúc đứng ở màn hình mua vé, em nó chọn Ghế Đôi các bạn ạ, trong khi 1 đống ghế Vip tốt ở trên thì lại không chọn. Chả hiểu em nó có ý gì. Sau đó trong lúc chờ chiếu thì bọn em đi dạo, có động chạm vài lần và được cái là em nó không có phản ứng gì. Lúc xem phim thì mình không dám làm gì cả, chỉ tập trung xem phim và quay sang bàn tán về phim với em nó cười đùa vui vẻ thôi... vì dù gì đây mới là lần xem phim đầu tiên, làm quá lên em nó sợ lại khổ :(
 
Cứ từ từ, nhưng đừng từ từ quá.
Cái này là vấn đề cảm xúc và kinh nghiệm thôi.

Nói chung là em nó bật đèn hơi xanh rồi, tận hưởng cái giai đoạn đẹp nhất của một mối quan hệ đi.

Anh thì thấy cái đoạn cưa cẩm là hay nhất, cưa được rồi ( nhất là nhanh quá ) thì dễ chán :4cool_baffle:
 
Tối qua vừa đi xem phim với em nó về. Em nó xung phong mua vé vì bữa trưa trước đã được em trả tiền rồi. Lúc đứng ở màn hình mua vé, em nó chọn Ghế Đôi các bạn ạ, trong khi 1 đống ghế Vip tốt ở trên thì lại không chọn. Chả hiểu em nó có ý gì. Sau đó trong lúc chờ chiếu thì bọn em đi dạo, có động chạm vài lần và được cái là em nó không có phản ứng gì. Lúc xem phim thì mình không dám làm gì cả, chỉ tập trung xem phim và quay sang bàn tán về phim với em nó cười đùa vui vẻ thôi... vì dù gì đây mới là lần xem phim đầu tiên, làm quá lên em nó sợ lại khổ :(

Thế là em nó bật đèn xanh cho bác rồi đấy, có câu "dụng đạo tất thành mà dụng thuật tất bại", đừng nghĩ chiêu trò gì để đưa em nó vào tròng sẽ uổng công ngay, cứ ban đầu tỏ rõ thành ý và tôn trọng em nó rồi dần dần mỡ cũng dâng đến miệng mèo thôi.
 
Back
Top