[Topic Chat] New Life

- Bậy chờ chị nhà tuyển dụng gọi lên phỏng vấn lần 2 :cuteonion4:


- Số điện thoại đây, 19001560, tuổi thơ của t :cuteonion13:


:9cool_pudency: hiz sao nghĩ tới xin việc làm thấy chán ghê á

Con B làm gì cho anh làm chung với, thất nghiệp ở nhà chán quá. :9cool_too_sad:


:1cool_dribble: ủa mi vẫn thất nghiệp à, sao bữa nghe nói đi làm gì rồi mà
 
Tin ta cắn cho 1 phát ko :9cool_canny:
- Đừng có manh động mà, hè hè :cuteonion4:
Con B làm gì cho anh làm chung với, thất nghiệp ở nhà chán quá. :9cool_too_sad:
- Em còn đang xin việc sao mà làm chung được anh, có nước xin chung thì được, Cơ mà em xin vào mãng lập trình website

Giờ nghe mấy vụ phỏng vấn là thấy oải. Nhưng vài năm nữa chắc mình cũng lại gặp. :2cool_go:
:9cool_pudency: hiz sao nghĩ tới xin việc làm thấy chán ghê á
- Bữa đi cũng nản gần chết, chạy lên Đinh Tiên Hoàng để phỏng vấn không biết có được không :8onion13:
 
- Đừng có manh động mà, hè hè :cuteonion4:

- Em còn đang xin việc sao mà làm chung được anh, có nước xin chung thì được, Cơ mà em xin vào mãng lập trình website



- Bữa đi cũng nản gần chết, chạy lên Đinh Tiên Hoàng để phỏng vấn không biết có được không :8onion13:

Đi rải đơn xin việc như rải truyền đơn í. Ghét trùm, mốt có kinh nghiệm rồi chắc đỡ hơn. :8cool_tire:
Làm ở đây giờ cũng tạm tạm. Chẹp.
 
:8cool_cry: cái chỗ trẫm đang làm gì cũng tốt chỉ có lương là bèo... nhìn mấy người trước làm được việc mà cũng chả đc ưu đãi chuyện lương bổng gì cả mà nản
 
:8cool_cry: cái chỗ trẫm đang làm gì cũng tốt chỉ có lương là bèo... nhìn mấy người trước làm được việc mà cũng chả đc ưu đãi chuyện lương bổng gì cả mà nản
- Làm cho Công ty VN lương bọt bèo lắm, mà bên cty chị có chế độ xét tăng lương 6 tháng hay 1 năm gì không?
 
@B: làm chung với em chủ yếu để sờ mó thôi cho nên làm gì cũng đc, web anh có biết sơ sơ, nhưng anh rành đồ họa hơn nên để anh thiết kế layout cho bé nha, k cần lương chỉ cần mỗi giờ cho sờ vài cái. :7cool_extreme_sexy_
@Les: số ta lận đận lắm, tìm đc chỗ làm thì chủ mắc dịch, nghỉ, k thì nhân viên mắc dịch, nghỉ, hoặc cả 2 cùng mắc dịch, nghỉ, còn tìm đc chỗ ngon thì tgian chiếm hết cả ngày, đi sớm về khuya cũng ngại cướp giật nữa, nghỉ tiếp, ta đang tìm chỗ nào ổn định làm giờ hành chính thôi, làm quá nhanh tã lắm. :9cool_pudency:
 
[SPOIL]
fXAKsyN.jpg


[/SPOIL]​

Nhìn mấy cột bóng rổ kia tự nhiên buồn ghê gớm!

Chả biết nếu mỗi ngày mình cố gắng nhoi nhoi lên cái rổ ấy thì có thêm được tí cm nào không? :cuteonion51:
 
@B: làm chung với em chủ yếu để sờ mó thôi cho nên làm gì cũng đc, web anh có biết sơ sơ, nhưng anh rành đồ họa hơn nên để anh thiết kế layout cho bé nha, k cần lương chỉ cần mỗi giờ cho sờ vài cái. :7cool_extreme_sexy_
Cho ta làm với ta cũng muốn làm chung :2cool_sexy_girl:
 
@Ry: Mi tự sờ mi đi, mi luôn tự tin về nhăn sắc của mi mà? Vừa soi gương vừa sờ. =))

@Sơ ri: bơi là cách lên chiều cao tốt nhất đó, lựa hồ sạch mà đi, cẩn thận mấy dịch bệnh, nên dùng kính bơi và tắm thật sạch sau khi bơi ở những hồ bơi công cộng, có điều kiện thì nghiên cứu cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nữa, sữa tươi k đường cũng rất tốt, nhiều người nói đến 1 độ tuổi nào đó thì xương sẽ cứng lại nên k cao đc nữa, nhưng k phải ai cũng giống nhau (bệnh mỗi người mỗi khác nữa là) nên cứ làm hoài, làm mãi, làm cả đời cũng đc, k bổ cái này thì bổ cái kia à. Mà tuyệt đối k nghe lời bọn sale, trình dược uống sữa calci nha, nguy hiểm lắm đó, dư quá nhiều calci sẽ gây ra nhiều rối loạn về xương và máu (sau này nó mới phát ra, mỗi ngày nó tích 1 ít nên k phát ngay tức thì đâu), vitamin và khoáng chất nạp vào qua thức ăn là an toàn nhất, đừng tự dùng bừa bãi.
 
- Làm cho Công ty VN lương bọt bèo lắm, mà bên cty chị có chế độ xét tăng lương 6 tháng hay 1 năm gì không?


1 năm lên 1 lần thì phải mà nghe đồn lên ít xịu hà. Công ty Việt Nam cũng còn tuỳ á, nếu làm công ty lớn thì cũng ngon lắm nhưng mà phải có người quen giới thiệu.

@B: làm chung với em chủ yếu để sờ mó thôi cho nên làm gì cũng đc, web anh có biết sơ sơ, nhưng anh rành đồ họa hơn nên để anh thiết kế layout cho bé nha, k cần lương chỉ cần mỗi giờ cho sờ vài cái. :7cool_extreme_sexy_
@Les: số ta lận đận lắm, tìm đc chỗ làm thì chủ mắc dịch, nghỉ, k thì nhân viên mắc dịch, nghỉ, hoặc cả 2 cùng mắc dịch, nghỉ, còn tìm đc chỗ ngon thì tgian chiếm hết cả ngày, đi sớm về khuya cũng ngại cướp giật nữa, nghỉ tiếp, ta đang tìm chỗ nào ổn định làm giờ hành chính thôi, làm quá nhanh tã lắm. :9cool_pudency:


Mi khó chịu quá thì ở nhà luôn cho rồi :2cool_confident: đi làm mà lựa chọn kinh khủng

[SPOIL]
fXAKsyN.jpg


[/SPOIL]​

Nhìn mấy cột bóng rổ kia tự nhiên buồn ghê gớm!

Chả biết nếu mỗi ngày mình cố gắng nhoi nhoi lên cái rổ ấy thì có thêm được tí cm nào không? :cuteonion51:


:4cool_baffle: nhiêu cm rồi mà còn muốn thêm hả em
 
Mi khó chịu quá thì ở nhà luôn cho rồi :2cool_confident: đi làm mà lựa chọn kinh khủng

Ta có đòi hỏi gì quá đáng đâu, đó là những đòi hỏi căn bản thôi mà, đi làm kiếm tiền cả đời chứ có phải 1 ngày 1 bữa đâu mà người ta bắt mình làm trâu làm ngựa gì mình cũng làm, cái nào đúng thì thôi chứ. Như cô chủ mới của ta nè, rất thương người, nhân viên ai cũng quý, có chị làm cho cô chục năm rồi quý cô cực kỳ nên k có gì phải nghi ngờ, ta mới gặp lần đầu cũng đã quý cô ngay rồi, nhà giàu có, làm chủ cả nhưng nói chuyện rất thân tình, sống giản dị, hòa đồng với nhân viên, kể ra cô đáng tuổi mẹ mình luôn ấy chứ nhưng ở bên cạnh có cảm giác như 1 người bạn, rất dễ chịu. Chú cũng vậy nữa, mặc dù ít tiếp xúc nhưng qua mấy lần gặp, nói chuyện ta cũng thấy chú là người rất thân thiện. Chỉ có điều làm tuốt ngoài Vĩnh Lộc, mà nhà ta tận Q6, đi về cả tiếng, chưa kể về nửa đêm rất nguy hiểm, đi đêm có ngày gặp ma nên ta xin cô nghỉ rồi. Lúc nghỉ cô cháu cũng luyến tiếc nhau lắm, cô còn nói nếu muốn làm tiếp thì cô cho về sớm 1h nhưng mà ta vẫn ớn, với lại k công bằng với những người khác mắc công sau này nạnh hẹ nhau (cái này ta lo xa thôi chứ k phải nguyên nhân chính), ta có 2 đường về: QL1A với Bình Long nhưng đường cực kỳ vắng.
 
Ta có đòi hỏi gì quá đáng đâu, đó là những đòi hỏi căn bản thôi mà, đi làm kiếm tiền cả đời chứ có phải 1 ngày 1 bữa đâu mà người ta bắt mình làm trâu làm ngựa gì mình cũng làm, cái nào đúng thì thôi chứ. Như cô chủ mới của ta nè, rất thương người, nhân viên ai cũng quý, có chị làm cho cô chục năm rồi quý cô cực kỳ nên k có gì phải nghi ngờ, ta mới gặp lần đầu cũng đã quý cô ngay rồi, nhà giàu có, làm chủ cả nhưng nói chuyện rất thân tình, sống giản dị, hòa đồng với nhân viên, kể ra cô đáng tuổi mẹ mình luôn ấy chứ nhưng ở bên cạnh có cảm giác như 1 người bạn, rất dễ chịu. Chú cũng vậy nữa, mặc dù ít tiếp xúc nhưng qua mấy lần gặp, nói chuyện ta cũng thấy chú là người rất thân thiện. Chỉ có điều làm tuốt ngoài Vĩnh Lộc, mà nhà ta tận Q6, đi về cả tiếng, chưa kể về nửa đêm rất nguy hiểm, đi đêm có ngày gặp ma nên ta xin cô nghỉ rồi. Lúc nghỉ cô cháu cũng luyến tiếc nhau lắm, cô còn nói nếu muốn làm tiếp thì cô cho về sớm 1h nhưng mà ta vẫn ớn, với lại k công bằng với những người khác mắc công sau này nạnh hẹ nhau (cái này ta lo xa thôi chứ k phải nguyên nhân chính), ta có 2 đường về: QL1A với Bình Long nhưng đường cực kỳ vắng.
- Nhà em trên Vĩnh Lộc B, đường Tây Lân vô sâu 1 tý :7cool_extreme_sexy_
 
Ta có đòi hỏi gì quá đáng đâu, đó là những đòi hỏi căn bản thôi mà, đi làm kiếm tiền cả đời chứ có phải 1 ngày 1 bữa đâu mà người ta bắt mình làm trâu làm ngựa gì mình cũng làm, cái nào đúng thì thôi chứ. Như cô chủ mới của ta nè, rất thương người, nhân viên ai cũng quý, có chị làm cho cô chục năm rồi quý cô cực kỳ nên k có gì phải nghi ngờ, ta mới gặp lần đầu cũng đã quý cô ngay rồi, nhà giàu có, làm chủ cả nhưng nói chuyện rất thân tình, sống giản dị, hòa đồng với nhân viên, kể ra cô đáng tuổi mẹ mình luôn ấy chứ nhưng ở bên cạnh có cảm giác như 1 người bạn, rất dễ chịu. Chú cũng vậy nữa, mặc dù ít tiếp xúc nhưng qua mấy lần gặp, nói chuyện ta cũng thấy chú là người rất thân thiện. Chỉ có điều làm tuốt ngoài Vĩnh Lộc, mà nhà ta tận Q6, đi về cả tiếng, chưa kể về nửa đêm rất nguy hiểm, đi đêm có ngày gặp ma nên ta xin cô nghỉ rồi. Lúc nghỉ cô cháu cũng luyến tiếc nhau lắm, cô còn nói nếu muốn làm tiếp thì cô cho về sớm 1h nhưng mà ta vẫn ớn, với lại k công bằng với những người khác mắc công sau này nạnh hẹ nhau (cái này ta lo xa thôi chứ k phải nguyên nhân chính), ta có 2 đường về: QL1A với Bình Long nhưng đường cực kỳ vắng.


Nói túm lại là mi mần cái gì ở Vĩnh Lộc này, về mấy giờ mà khuya ? Sao ko thuê nhà ở đây
 
Back
Top