Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Xong rồi. hôm nay khán giá malay ở Mỹ Đình xác định rồi :3cool_embarrassed:
 
3 bàn =)) hàng hv ngu như hv ars
 
Thôi xong, phải ghi 3 ban mới vào đc

Hòa là vào, 3 bàn gì thím .

Ngựa chơi lại y chiêu của Việt Nam, pressing ngay phần sân đối phương, và hậu vệ chim bé của Việt Nam feed liên tục.
 
hay thiệt, cứ câu bóng từ giữa sân lên là vào :X, mà toàn là VN last hit giúp chứ =))
 
mẹ sao đe'o ai cầm nhịp vậy nhỉ,chúng nó ùa lên như hiếp dzâm người ta ấy
 
Cái tội của Muira là không gọi Đình Luật của Bình Dương mà lại đi xài thằng điên Tiến Thành :|
 
^ mình hơn nó 1 trái ở lượt đi mà, hòa trận này là vào =))
 
Mình thề là VN bị cái dớp truyền thông quá nặng! Giống như lời nguyền ấy! Cứ hễ mà lều báo quan tâm la y rằng thọt! Lần éo nào cũng vậy! :|

Việt Nam đá vội như Brazil trận gặp Đức bk wc vậy! 1 phần do chủ quan, 1 phần là do chiến thuật sai lầm!
 
Cái tội của Muira là không gọi Đình Luật của Bình Dương mà lại đi xài thằng điên Tiến Thành :|

mình cũng đe'o hiểu thật,bửu ngọc thì chấn thương ko bàn
ko hiểu sao đình luật đá ổn định cùng phước tứ lại ko gọi
 
Bây giờ nó 3 trái sân khách rồi thì phải ăn nó 4 trái mới xong nhá :cuteonion37:
 
báo chí lại có dịp dìm đt. nâng bi u19:2cool_confident:
 
Hòa thì chung cuộc mình hơn nó 1 bàn chứ
 
mình thấy cái dớp là phòng thủ như đặc sản ấy , từ u19 đến cấp đội tuyển, muốn làm Ars thật à ? :5cool_beat_plaster:
 
Cái tội của Muira là không gọi Đình Luật của Bình Dương mà lại đi xài thằng điên Tiến Thành :|

Giờ thua thì nói thế nào chẳng được :)), lúc đang thắng thì ai chả khen hay.
 
^ ah quên trận tước mình ăn nó 1 nháy :))
mà giờ thì ghi bàn = niềm tin với cái kiểu đá thế này =))
 
Back
Top