Đùa sống ở đời này chả có j khó cho bằng
a. Ko có sức khỏe
b. Sống ko có mục đích
Còn lại mấy cái hoa hòe hoa sói kia toàn vớ vỉn cả chả khó là mấy đâu lập topic xoắn não nhau làm j. Bạn vs gấu nói chung chẳng qua cũng ngoài thân, đừng hy vọng làm j cho lắm.
Do ý thức + quyết tâm mỗi ng ntn thôi. Dễ dãi vs bản thân thành quen nên h bập vào thấy cái j cũng khó, cũng khổ.
Nói chung từ nhỏ đến lớn tự lập tự lực quen rồi ai cho j thì lấy chứ k bao h đòi hỏi. Nên lúc nào cũng phải nỗ lực hơn ng khác để giành lấy những mục tiêu m mong muốn. Mà đa phần là muốn gì đc nấy

Học hành thì đúng bê bết ( tử vi cũng phải công nhận ) ... đi làm kiếm tiền đi học, r đi làm nuôi ng yêu, sướng khổ đều trải qua hết r ... cũng lăn lộn vài nghề từ thấp đến cao, nhiều môi trường chứ chả 1 phát ăn ngay đâu ạ.
Quan trọng nhất m phải hiểu m cần gì, muốn gì ... có mục tiêu để mà đi mới đến đc, còn bằng ko thì mông lung - đc chăng hay chớ lắm.
H nói chung là khả quan, bằng thì chưa có nhưng 2 cty gần đây thì toàn làm leader bọn có bằng

Đó h đi làm tiền lương thì sao cũng đc ko quan tâm ít nhiều ai cho nhiêu lấy nhiêu ko đòi hỏi nhưng làm bằng 2-3 đứa khác liệu liệu sao đc thì làm

Quan tâm nhất là môi trường làm việc - mỗi 1 môi trường đều cho 1 kinh nghiệm đáng quý dù việc thấp hay cao - nhẹ nhàng, nặng nhọc v.v... . Quan trọng nhất là bản thân có nắm bắt đc những kinh nghiệm đó hay không mà thôi. Bây h có sức khỏe, có tuổi trẻ, có thời gian thì đừng ngại - so đo những cái vụn vặt.
Đừng tốn thời gian suy nghĩ làm thế nào để làm quen/v.v.. ng khác, hãy suy nghĩ làm thế nào để phát triển chính mình đã. Còn lại sẽ thấy nó đến dễ như ăn kẹo thôi.