- 15/8/05
- 986
- 54
Mình là năm nay lứa tuổi đôi mươi có lẻ đang độc thân nhưng lại có nhiều mối quan hệ ngoài lưồng khá phức tạp .
Mình và ex chia tay đã một thời gian dài đúng nghĩa là khá dài khi mình phải đi công tác xa còn nàng ta phải về quê làm việc,nàng ấy về quê và quen người khác khoảng hơn tháng sau khi về quê.Thực sự thì nhớ lại quãng thời gian đó thì đúng là cực hình đối vớimình vì dù cho có can trường bản lĩnh đến đâu cũng không thể đón nhận điều bất ngờ nhanh đến như vậy được .
Sau đó thì mình lao vào những cuộc ăn chơi trác táng,làm đủ kiểu để có thể giết thời gian nhằm chôn dấu đi những vết thương lòng thủa nào,nên những mối quan hệ không tên hay những mối tình thoáng qua chẳng để lại chút vương vấn yêu thương .
Rồi một ngày sau tất cả những khó khăn mình cũng trở về sau thời gian dài công tác,nàng ta thì vẫn có một tình yêu đẹp với tình yêu nọ ( 2 bên gia đình đã định ngày cưới xin các kiểu ) ,mình cũng cố quên đi bằng những mối tình chớp nhoáng nhưng nhạt dần với cảm xúc nên cũng dần chán kiểu đó và muốn tím kiếm một thứ tình cảm vốn dĩ sâu sắc,bên vững hơn nên hầu như mình cắt đứt cả chỉ chú tâm vào làm ăn,du lịch
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , những gì tử tế thì sẽ tìm về đến nhau thì phải,chẳngbiết vì lý do gì nàng ấy bắt đầu chia sẻ với mình nhiều hơn về cuộc sống,quan niệm tình yêu tất cả mọi điều mà những người yêu nhau thường thổ lộ .Sau đó mình biết nàng đã chia tay người nọ,những chia sẻ ân cần và những cuộc gặp gỡ làm cho 2 người càng trở nên thân thiết hơn.
Qua những chuyến đi,qua những hành trình thì mình nhận ra mình còn rung động vì nàng nhiều lắm,những rung động rất đỗi yêu thương chứ không nhuốm máu nhục dục mộng mị (với nàng thì thực sự mình sống khá bản năng ). Suốt 5,6 tháng trời như vậy thì điều gì đến cũng đến mình và nàng đến với nhau trở lại đều đặn mỗi tháng nàng đều đến thăm mình một lần ( nàng và mình ở rất xa nhau )mối quan hệ cứ thế tiếp diễn . Có lần mình hỏi em : "Thực sự thì giữa anh với em đang là gì ?"
Nàng nói : "là 2 người tình,đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp (mối tình của tụi mình rất đẹp) "
Nhưng ở cái lứa tuổi của mình và nàng liệu có nên duy trì mãi một mối quan hệ như vậy hay không,vốn dĩ mình muốnn đảm bảo điều gì đó chắc chắn,nhưng nhiều khi yêu nàng nhiều biết mấy cũng cảm thấy nhỏ bé để nàng có thể dựa vào ?
Mình rất muốn hỏi rõ là nàng có yêu mình không ?Có còn quan tâm đến những cảm xúc của nhau thực sự hay chỉ là đang cố để chôn dấu,che lấp đi những nỗi buồn . Nên như thế không mọi người nhỉ ?
P/s : Bản thân mình là một người khá cầu toàn trong yêu đương,mình đã dẹp đi hết những mối quan hệ ngoài luồng để có thể yêu đúng nghĩa.Nhưng tình cờ đọc được những entry nàng ấy viết cho họ tự nhiên thấy khá tệ(mặc dù lâu rồi).Dù biết là đàn ông mà ghen tuông quá hóa nhỏ mọn,nhưng lạ ghê.
Mình và ex chia tay đã một thời gian dài đúng nghĩa là khá dài khi mình phải đi công tác xa còn nàng ta phải về quê làm việc,nàng ấy về quê và quen người khác khoảng hơn tháng sau khi về quê.Thực sự thì nhớ lại quãng thời gian đó thì đúng là cực hình đối vớimình vì dù cho có can trường bản lĩnh đến đâu cũng không thể đón nhận điều bất ngờ nhanh đến như vậy được .
Sau đó thì mình lao vào những cuộc ăn chơi trác táng,làm đủ kiểu để có thể giết thời gian nhằm chôn dấu đi những vết thương lòng thủa nào,nên những mối quan hệ không tên hay những mối tình thoáng qua chẳng để lại chút vương vấn yêu thương .
Rồi một ngày sau tất cả những khó khăn mình cũng trở về sau thời gian dài công tác,nàng ta thì vẫn có một tình yêu đẹp với tình yêu nọ ( 2 bên gia đình đã định ngày cưới xin các kiểu ) ,mình cũng cố quên đi bằng những mối tình chớp nhoáng nhưng nhạt dần với cảm xúc nên cũng dần chán kiểu đó và muốn tím kiếm một thứ tình cảm vốn dĩ sâu sắc,bên vững hơn nên hầu như mình cắt đứt cả chỉ chú tâm vào làm ăn,du lịch
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , những gì tử tế thì sẽ tìm về đến nhau thì phải,chẳngbiết vì lý do gì nàng ấy bắt đầu chia sẻ với mình nhiều hơn về cuộc sống,quan niệm tình yêu tất cả mọi điều mà những người yêu nhau thường thổ lộ .Sau đó mình biết nàng đã chia tay người nọ,những chia sẻ ân cần và những cuộc gặp gỡ làm cho 2 người càng trở nên thân thiết hơn.
Qua những chuyến đi,qua những hành trình thì mình nhận ra mình còn rung động vì nàng nhiều lắm,những rung động rất đỗi yêu thương chứ không nhuốm máu nhục dục mộng mị (với nàng thì thực sự mình sống khá bản năng ). Suốt 5,6 tháng trời như vậy thì điều gì đến cũng đến mình và nàng đến với nhau trở lại đều đặn mỗi tháng nàng đều đến thăm mình một lần ( nàng và mình ở rất xa nhau )mối quan hệ cứ thế tiếp diễn . Có lần mình hỏi em : "Thực sự thì giữa anh với em đang là gì ?"
Nàng nói : "là 2 người tình,đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp (mối tình của tụi mình rất đẹp) "
Nhưng ở cái lứa tuổi của mình và nàng liệu có nên duy trì mãi một mối quan hệ như vậy hay không,vốn dĩ mình muốnn đảm bảo điều gì đó chắc chắn,nhưng nhiều khi yêu nàng nhiều biết mấy cũng cảm thấy nhỏ bé để nàng có thể dựa vào ?
Mình rất muốn hỏi rõ là nàng có yêu mình không ?Có còn quan tâm đến những cảm xúc của nhau thực sự hay chỉ là đang cố để chôn dấu,che lấp đi những nỗi buồn . Nên như thế không mọi người nhỉ ?
P/s : Bản thân mình là một người khá cầu toàn trong yêu đương,mình đã dẹp đi hết những mối quan hệ ngoài luồng để có thể yêu đúng nghĩa.Nhưng tình cờ đọc được những entry nàng ấy viết cho họ tự nhiên thấy khá tệ(mặc dù lâu rồi).Dù biết là đàn ông mà ghen tuông quá hóa nhỏ mọn,nhưng lạ ghê.
hình như ta gặp lão hoahongtinhyeu rồi hả?