Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Bác Đức có thừa tiền, muốn chơi game, đốt thay vàng mã hay dùng lót ổ cho cún cưng nhà bác nằm thì cũng kệ bác chứ sao
Cái đáng nói là phương pháp tập luyện với khả năng chữa trị và phục hồi chấn thương của HAGL có vấn đề. Cứ bảo thể lực các cháu tốt lắm, ngon lắm mà lên tuyển mới vài hôm mà hụt hơi cả đám, riêng cháu XT thì cơ bụng, khớp háng, cổ chân dính hết từ lúc ở CLB, thế mà dàn staff đẳng cấp thế giới của HAGL đếu biết (hay biết mà cũng kệ mẹ nó ?)
May mà ông bác sĩ Nhật qua sớm, check phát lòi ra ngay chứ không thì mai mốt tội vạ đâu Miura chịu hết, "XT chấn thương nặng là do Miura bắt tập luyện quá sức", "HLV Miura giết chết tài năng bóng đá VN"............
Cái đáng nói là phương pháp tập luyện với khả năng chữa trị và phục hồi chấn thương của HAGL có vấn đề. Cứ bảo thể lực các cháu tốt lắm, ngon lắm mà lên tuyển mới vài hôm mà hụt hơi cả đám, riêng cháu XT thì cơ bụng, khớp háng, cổ chân dính hết từ lúc ở CLB, thế mà dàn staff đẳng cấp thế giới của HAGL đếu biết (hay biết mà cũng kệ mẹ nó ?)
May mà ông bác sĩ Nhật qua sớm, check phát lòi ra ngay chứ không thì mai mốt tội vạ đâu Miura chịu hết, "XT chấn thương nặng là do Miura bắt tập luyện quá sức", "HLV Miura giết chết tài năng bóng đá VN"............
Buồn buồn đội giá cầu thủ lên, hút sao thái về đá vô địch cho sướng. Hết vô địch được hết sướng thì chuyển qua đào tạo trẻ cho vui, còn được tung hô vì đại nghĩa diệt thân, thơm vãi
Đối xử với cầu thủ thì như đầy tớ, 20 tuổi vẫn 0 được cầm nhiều tiền, trả lương bèo, phải mang ơn, chấn thương mặc kệ. Trong khi 1 lò bóng đá 0 có cầu thủ thì đào tạo cô hồn ah
Tiền trao thì cháo múc thôi, cầu thủ kém mà nghèo nó vẫn giữ lại đào tạo hay sao mà ơn với chả nghĩa
Khắm.
.
