Assassin’s Creed Chronicles: China - Hành trình báo thù của nữ sát thủ Trung Hoa bắt đầu

  • Thread starter Thread starter Stealth
  • Ngày gửi Ngày gửi
Với mình thì AC 4 > AC 2 > AC Revelation > AC Rouge > AC 3 > AC 1 > Brotherhood.

Bản 4 giống như cứu cánh của cả cái series này xong rồi tự nhiên qua cái Unity làm ăn vớ vẩn ăn gạch :)) hy vọng năm nay Victory sẽ đỡ hơn.
 
riêng em thì thấy AC1 còn khá hơn AC3, còn AC4 thì cảm tưởng hết ý rồi mới đưa ra biển bắn nhao nên thành công :)), sang AC5 tù lại với Optimize ngu nên ăn gạch :))
 
ac2 là bản hay nhất của cả series này rồi, bản 4 game play hay nhưng tập trung quá nhiều vào cướp biển loãng story, còn unity thì ko tính tiền rồi.
 
Mình chơi AC2 có cảm xúc nhất , chán nhất chơi AC4 @@
 
AC 4 thích nhất vì story của nó hay, nhân vật chính cũng bá đạo không phải mấy thanh niên báo thù đời như các bản trc, đoạn cuối cảm động vô cùng :2cool_sad:
 
AC2 chơi là ổn nhất rồi. Nguyên nhân chính 1 phần vì nó hay hơn nhiều so với AC1, đem lại cảm giác mới mẻ. Story lôi cuốn, nhiều tình tiết nhưng đều liên kết thành 1 khối thống nhất nên ko thấy "loãng". Còn các bản sau dù thêm thắt nhiều nhưng chính thêm nhiều lại làm loãng cái story chính, như AC4 là tiêu biểu. Phần ngoài biển hoàn thiện hơn so với AC3, nhưng do chơi AC3 rồi, cộng thêm ra biển tầm 5-6 tiếng là ngán, mà trọng tâm của nó lại ngoài biển, có nhiều hoạt động (nhưng lặp lại cũng nhiều ko kém), từ đó khiến người chơi xao lãng với story chính. Mà bản thân main-story về đề tài cướp biển đã ko hợp với tông của AC rồi, rốt cục về sau fail. AC Rough quay lại câu chuyện của Ass vs Temp nên cuốn hút hơn hẳn, nhưng dù sao thì gameplay gần như bê nguyên xi từ AC4 qua nên tổng thể cũng tầm thường.

AC 4 thích nhất vì story của nó hay, nhân vật chính cũng bá đạo không phải mấy thanh niên báo thù đời như các bản trc, đoạn cuối cảm động vô cùng :2cool_sad:

Mình thì cảm động nhất với đoạn kết của AC Revelation, khi tiến vào hầm mộ và nhìn thấy bộ xương khô của Altair, cảm giác xao xuyến vô cùng, kết hợp thêm đoạn CG cuối cùng về ngày tàn của thế giới, và câu nói của Desmond tạo nên một đoạn kết tuyệt vời. Và cũng vì quá hype AC3 mà..... :(
 
AC2 hay vì cốt truyện tuyệt, nv còn hấp dẫn với cái đồ hoạ, gameplay cải tiến nhiều so với AC1, sang AC3 thì chỉ tò mò vì sau khi làm thịt Lucy thì anh Desmond thế nào, cuối cùng Ubi cho ảnh tịt luôn thì bỏ game...:(, mấy bản sau chỉ gọi là chơi cho có chứ chả tiếp thu cốt truyện đc gì
 
chửi vẫn chửi, chơi vẫn chơi.
chửi cứ chửi, chơi cứ chơi.
chửi xong chơi, chơi xong chửi.
:)) mình không chửi, cũng chả buồn chơi :))
Chơi dc đoạn đầu bản 2 là hết muốn chơi nữa luôn :-h

Lên forum đọc này đọc nọ cho vui vẻ, chứ game giờ kiếm mấy cái độc và lạ đã chẳng còn được bao nhiêu :(tv)
 
Nói chung là AC nó đạt đến đỉnh cao phong độ là 3 phần của Ezio, về sau thì Ubi có vẻ hơi mất phương hướng.
 
Ubi dạo này chỉ tập trung vào đồ hoạ, animation,... mà quên mất cái hồn của game là cốt truyện rồi.
Phần này chơi chỉ cốt để xem anh Nga ngố như thế nào.
 
Bản nào cũng chơi , chơi cho biết là chủ yếu... chứ giờ ít đọng lại gì ấn tượng trừ lần đàu tiên chơi game . Lần đầu chơi thì rất khoái vì cảm thấy lạ với gameplay , combat , lèo trèo các kiểu... và đó chắc cũng là cảm giác của bất kì ai khi vừa tiếp xúc với dòng game này .
 
AC này thấy mỗi phần ezio với shay là được còn mấy phần kia chơi chả hứng thú lắm.
 
sao bản này không đưa lên PS Vita nhỉ =,='
 
ủa hình như có link rồi mà #1 ko update nhỉ :-?
 
11130174_10153402090031840_2541758770679687669_n.jpg

Chuỗi hành trình của Hội sát thủ còn dài kha khá đây. Từ quá khứ đến hiện tại, luôn cả tương lai :v
 
Bản Rogue cũng khá hay đấy chứ.... đi làm Templar săn Ass :)) . Có cái vụ cỗ máy gì đó , gắn vào để đi về lịch sử thầy xàm bỏ mịa . Bỏ cái vụ vớ vẩn đó đi , thấy chả thú vị gì . Cứ làm bt hẳn hoi tự nhiên lâu lâu loading có mấy cái code , bug biếc chả ra gì @@ . Cũng chả ai quan tâm tới mấy char thực tế , Desmond died = zero fk were given .

Đang chơi tự nhiên phải trở về thế giới thực tế chạy lông nhông vì máy hư , phải đi sửa máy mới chơi tiếp được , dafug :)) . Thấy hơi thừa.... Thấy Rogue chơi còn hấp dẫn hơn cả Unity ấy chứ :v .
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái modern timeline ubi bí ý tưởng thấy mợ nên ko dám làm AC5 ấy chứ =) toàn làm phụ bản rogue, unity, victory gì gì đâu không, mà hy vọng bỏ luôn trò first person chạy qua chạy lại sửa máy tính nhảm nhí đi, templar tự nhiên thành công ty giải trí, chẳng nhẽ tụi templar tính điều khiển thế giới qua game :)) chúng ta cần 1 main char mới sau desmond :))

Bản chronicles china chơi 1 tiếng xóa, chả ra cái mợ gì cả :))
 
^ Victory ý là bản 5 đó (số V la mã) :))

Mà cứ yên tâm là bọn Ubi này có dự phòng khả năng đưa Desmond trở lại, trong Unity có nói là tiềm thức của Desmond còn trong Animus Cloud cùng với Juno, chưa kể bọn nó có cái Project Phoenix gì đó, rồi có tin đồn p5 nói về cái Ankh of Eden, có thể mang người chết trở lại nữa.
 
Back
Top