• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

English Premier League 2014-2015 ● New Season !!

Do bon wb nó súc vât thôi. ;;)
 
Lúc Mu nó thắng sao các bạn ko chê gì triết lí cầm bóng nhiều? 8-> Cùng 1 hlv đấy, cùng triết lí đấy, 2 kết quả trái ngược thì nó do phong độ với nhân sự, chứ bạn kêu triết lí cùi thì ảo thật #:-s
 
:cuteonion7: MU giả vờ quăng cho Liv có hy vọng thui!
 
Lúc Mu nó thắng sao các bạn ko chê gì triết lí cầm bóng nhiều? 8-> Cùng 1 hlv đấy, cùng triết lí đấy, 2 kết quả trái ngược thì nó do phong độ với nhân sự, chứ bạn kêu triết lí cùi thì ảo thật #:-s
Triết lý cùi vì nó bế tắc, và ko linh hoạt chứ ko phải nó tồi.
Người ta ko chê lúc thắng, nhưng cũng chả ai đi chê người khác lúc mình thua cả. Chính vì những kiểu nói "triết lý tôi hay hơn tôi công hay hơn nên tôi xứng đáng thắng" sau 2 trận Chelsea vừa rồi mới làm ng khác cười vào cái kiểu tự xưng triết lý đấy.

Hôm nay xem trận boxing cũng thế, Pacciao công điên cuồng nhưng Mayweather thủ cũng kinh dị, cuối cùng nhìn có vẻ pacciao hay hơn nhưng mayweather mới là người có đai
 
thật ra triết lý với hệ thống khác nhau mà =.=
triết lý kiểu như là "bí quyết chiến thắng, "bí kíp võ công".

còn từ triết lý -> ứng dụng thành hệ thống nó là một chuyện khác. thiếu cái này cái nọ, thằng này dở chứng, thằng kia dở ương, rồi thì đánh giá sai khả năng cầu thủ các kiểu.

như lão Marcelo Biesla ai cũng ca ngợi triết lý của lão vl lắm, nhưng chả đội lớn nào dám mời lão về

nói triết lý của Van Gaal bế tắc cũng k hẳn vì nói thật là nguyên cả mùa lão chả dùng được món sở trường nào nên đến cuối mùa suốt ruột quá chơi bài taca-dada thôi. có thể là vài yếu tố chuyên môn của lão có vấn đề nhưng kết luận triết lý cùi cũng k hẳn vì MU từ đầu mùa đến giờ còn chả rõ ngô khoai là theo triết lý tn nữa =)), chỉ biết là theo đuổi cầm bóng nhưng nc là vẫn rất mơ hồ
 
Chỉnh sửa cuối:
Triết lý cùi vì nó bế tắc, và ko linh hoạt chứ ko phải nó tồi.
Người ta ko chê lúc thắng, nhưng cũng chả ai đi chê người khác lúc mình thua cả. Chính vì những kiểu nói "triết lý tôi hay hơn tôi công hay hơn nên tôi xứng đáng thắng" sau 2 trận Chelsea vừa rồi mới làm ng khác cười vào cái kiểu tự xưng triết lý đấy.

Hôm nay xem trận boxing cũng thế, Pacciao công điên cuồng nhưng Mayweather thủ cũng kinh dị, cuối cùng nhìn có vẻ pacciao hay hơn nhưng mayweather mới là người có đai
Đang nói thằng Mu sao bắt sang 2 trận vừa rồi của Chels?

Đang nói với ông zell trên kia kìa, là triết lí cầm bóng nhiều chả có gì để chê cả, còn vào trận cầm bóng xong ko linh hoạt, chả làm đc gì thì nó ko thuộc về triết lí nữa rồi.
 
thật ra triết lý với hệ thống khác nhau mà =.=
triết lý kiểu như là "bí quyết chiến thắng, "bí kíp võ công".

còn từ triết lý -> ứng dụng thành hệ thống nó là một chuyện khác. thiếu cái này cái nọ, thằng này dở chứng, thằng kia dở ương, rồi thì đánh giá sai khả năng cầu thủ các kiểu.

như lão Marcelo Biesla ai cũng ca ngợi triết lý của lão vl lắm, nhưng chả đội lớn nào dám mời lão về

nói triết lý của Van Gaal bế tắc cũng k hẳn vì nói thật là nguyên cả mùa lão chả dùng được món sở trường nào nên đến cuối mùa suốt ruột quá chơi bài taca-dada thôi. có thể là vài yếu tố chuyên môn của lão có vấn đề nhưng kết luận triết lý cùi cũng k hẳn vì MU từ đầu mùa đến giờ còn chả rõ ngô khoai là theo triết lý tn nữa =)), chỉ biết là theo đuổi cầm bóng nhưng nc là vẫn rất mơ hồ
Ta thấy cái đội hình Sơ để lại quá tã và anh Cổng Gỗ làm ăn như shit là chính.
 
ko có triết lý thế chứ gặp ars vẫn auto win được <:-P=))
 
Ta thấy cái đội hình Sơ để lại quá tã và anh Cổng Gỗ làm ăn như shit là chính.

Bảo đội hình MU sau thời Sir tã thì cũng hơi quá đấy... Còn edwood thời điểm đấy vừa tiếp nhận vị trí của Gill trước đó toàn lo làm ăn không mà.. Giờ thì khác rồi.!.
 
Cần hỏi nóng: có bác nào biết cái beer club hay bar club nào ở q1 mà có k+ ko có mấy đứa bạn nc ngoài về định rủ đi coi mà tụi nó đòi đi bar chứ ko đi càfe
 
^ FA thôi chứ EPL vẫn cứ auto win
 
Nói trc bước ko qua, trc trận ở FA cũng tự tin hệt như vậy, kết quả thì sao? =)) Giờ còn trận cuối mùa các bạn Mu cứ tự tin đi rồi Ars nó lật cho thì khóc bằng tiếng Iraq nhé =))
 
Éo mẹ.. ra trận mà để cái tâm lý tự ti thế kia thì đá đấm cái vẹo gì éo biết =))....
 
Chelsea vô địch mùa này rồi, chào các bạn nhé
 
hẹn MU cầm chai C2 chia vui :4cool_beauty:
 
trận sau ăn mừng trao cúp, ko thể thua được, nhưng cũng tùy Liv quyết tâm cỡ nào :-"
 
trận sau Liv thắng nhé :")
 
Đồng ý trận sau đưa hàng trẻ ra cho Liv có cơ hội thắng, để Liv vơi đi nổi đau mùa trước gần ăn cup hổ báo cáo chồn bị Chelsea - Mourinho team đá bay cup và mùa này đứng xếp hàng mừng Tân vương Chelsea :7onion51:

Dìm bọn MU xuống uống C2 cùng đại gia Sâu Tham Ton ỏ Gà Totenham
 
Back
Top