nhockpro269
Fire in the hole!
- 24/5/10
- 2,676
- 257
- Thread starter
- #1,921
Vậy là hay rồi , chắc xung đột về chuyện cash shop nên IMC quyết định độc lấp phát hành luôn .
Trước khi tách ra khỏi Gravity, IMC đã từng có ẩu đả với phía Gravity về chuyện Gravity hoàn toàn đăng ký bản quyền trò chơi Ragnarok của team IMC một cách trắng trợn. Chưa kể hầu như 85% các nhà phát hành game hút máu game thì nhiều mà hỗ trợ, RP,...cho game thì cực tệ
Thậm chí các CM, sứ giả game làm trong các nhà phát hành game còn thú nhận các nhà phát hành làm ăn rất tệ hại (1 CM của Aeriagames chia sẻ)
Không khó để hiểu vì sao IMC không tin một ai và tự mình phát hành ra nước ngoài, họ có tình yêu mãnh liệt với đứa con tinh thần của mình.
Tree of Savior không chỉ đang thu hút 1 lực lượng fan hùng hậu mà còn trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nhà phát triển game, GM,CM....của game Wakfu đang rất nóng lòng được trải nghiệm ToS. Warpport phát hành Ragnarok cũng phải dè chừng ToS bằng cách auto chuyển đổi 2 cụm từ ToS và tree of savior thành Ragnarok và ragnarok 2 để tránh tình trạng hàng loạt người chơi RO xôn xao bàn tán về ToS.
Tree of Savior mang nhiều sắc thái của Ragnarok nhưng chi tiết và cải tiến hơn
Quote sang trang:
Tree of savior đã có diễn đàn CHÍNH THỨC cho cộng đồng nói tiếng Anh
https://forum.treeofsavior.com/
IMC vừa cập nhật lại homepage cho Tree of Savior để hỗ trợ cho công tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến ToS. Vậy là IMC đã chính thức xác nhận sẽ phát hành độc lập cho TOS thay vì lệ thuộc vào nhiều NPH. Mọi thông tin mình sẽ dịch sau (hiện đang bận)
Cốt truyện của TREE OF SAVIOR
Nguồn: https://treeofsavior.com/intro/
![]()
Được ban phúc bởi nữ thần Laima, thủ đô đã trở thành một biểu tượng của sự thịnh vượng. Dưới sự trị vì của vị vua anh minh và phúc lành của các nữ thần, hạnh phúc lấp đầy cuộc sống của con người.
![]()
Nữ thần Zemyna, nữ thần của địa cầu, ban phúc cho những vùng đất để đem đến mùa màng bội thu mỗi năm. Nữ thần Gabija, thần lữa, dạy cho con người cách sử dụng lữa cho những ngôi nhà tiện nghi và thức ăn ấm áp. Ngôi sao của nữ thần Vakarine dẫn lối cho những người du hành đến nơi mà họ cần và Nữ thần Ausrine dẫn dắt những linh hồn đến chốn an nghỉ. Các nữ thần luôn sát cánh cùng con người
![]()
Tuy nhiên một ngày nọ, những người khấn cầu đã bị bỏ rơi mà không có một câu trả lời. Mọi người đã nghĩ rằng các nữ thần sẽ sớm quay trở về và không quan trọng hóa sự việc. Nhưng điều đó cũng có thể là một điềm báo.
![]()
Cây thần đột nhiên trổi dậy ngay giữa trung tâm của thủ đô và bắt đầu tàn phá vương quốc. Cả thủ đô đã bị hủy hoại trước khi mọi người có thể làm bất cứ điều gì và rất nhiều giọt nước mắt đã phải nhỏ xuống vì sự ra đi của những người mà họ yêu thương. Con người bắt đầu trốn chạy nhưng thảm họa không chỉ là một thứ đơn giản để cho mọi người thoát khỏi nó.
Quang cảnh trước mắt người tị nạn trở nên khủng khiếp. Những cây cối xanh tươi và những đóa hoa lộng lẫy biến thành quái vật nuốt chửng mọi người, tất cả những vùng đất và rừng biến thành ác mộng. Thủ đô đã sụp đổ và hậu quả của nó lan rộng đến những thành phố khác.
![]()
Ngày của cây thần.
Bốn năm trôi qua và những từ ngữ trên vẫn săn đuổi con người. Lũ quái vật vẫn vô cùng man rợ và không một ai biết khi nào thì thành phố sẽ hồi phục. các nữ thần đã không quay trở về.
Bốn năm chắc chắn vẫn không đủ để chữa lành những vết thương cho con người. Kể từ ngày đó, mọi người luôn cố gắng tìm ra cách để trở về cuộc sống bình thường.
![]()
Trong bối cảnh tuyệt vọng đó, người của vương quốc đã hội tụ về Klaipeda và khẳng định rằng họ đã mơ thấy nữ thần.
Liệu đây có phải là một dấu hiệu cho sự trở về của các nữ thần? Hay là một sự khởi đầu của một thảm họa khác? Không một ai có câu trả lời cho điều đó.
Chỉnh sửa cuối:




, chứ nếu đi party trong PoE cũng nhiều khi lag lòi kèn ra lúc bọn nó xuất skills cùng lúc.
Sao mình lên web nó éo có gì 
thiếu mất 1 GB r`, chả lẽ mua thêm 
làm tốn công 2 hôm nay ngồi check 