Những cảnh phim cảm động nhất? (Spoiler Alert! Ye have been warned)

Hiendaoduc

|||||||||||||||||||||||||||
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
10/4/06
Bài viết
7,632
Reaction score
7,080
Nhân sau khi Inside Out lấy nước mắt khán giả khá thành công, mình lập topic sưu tầm những đoạn phim cảm động nhất. Mình chưa từng khóc khi coi phim nhưng xem đến những cảnh này đều thấy cay cay mắt, còn nếu xem ở nhà nhiều lúc phải tua qua hoặc nhìn đi chỗ khác :)) Ai bảo đa sầu đa cảm mặc kệ, nhưng một phim có thể làm khán giả cảm động đến vậy sẽ đọng lại rất lâu trong tâm trí, thậm chí không quên được.

Bắt đầu bằng những phim mình nhớ ra được:

- Tae Guk Gi:


- Brave:


- Wreck-It Ralph:


- Up:


- Cuối cùng là Inside Out, duh:

 
Nhạt đi ra, lướt qua cái tựa cứ ngỡ "những cảnh phim cám dỗ nhất"
 

089f4aaa142652246596123812_700wa_0.gif
a98ce23d142665313575297144_700wa_0.gif

EQfwcl1.gif
 
Up là phim duy nhất khiến mình chảy nước mắt.
 
- The Help (mấy đứa bạn mình xem film này cảm động những cảnh khác, riêng mình khóc mỗi cảnh của Celia)


- The Intouchables (nhạc film nghe những lúc buồn cũng muốn khóc lắm)

- Titanic

- Forrest Gump (chục lần như một)
 
hachiko như trên
bài nhạc sau khi chôn cô em út trong nobody know
phim ấn độ - bài nhạc làm nuối tiếc sự chia tay
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài diễn văn cuối cùng của The King's Speech :4cool_beauty:, Colin Firth ăn Oscar vai này là quá chuẩn chuần chuận

 
The Lion King

King Kong

About Time
 
Kinh điển:

Toy 3 kết thúc đúng đoạn này thì hoàn hảo.
 
Kết thúc đoạn này xong to be continued thì cũng bằng thừa :)) mà đoạn này cũng căng thật.
 
jet-li-20050510073337847.jpg

sign này trong phim của anh kiệt này cũng có vài đoạn hay nè :D
kết bài baby boy trong phim vãi

Kết thúc đoạn này xong to be continued thì cũng bằng thừa :)) mà đoạn này cũng căng thật.
 
Xem xong cảm xúc lẫn lộn
Hồi xưa mình cũng ngu y chang vầy !!!
Cảnh này coi trong Breaking Bad coi xong mà muốn đập đồ ! Cuộc đời đôi khi khốn nạn vl :1cool_choler:
 
Xem Porn... đoạn cao trào xong, "khóc nức nở"
 
Nhớ được 2 phim có cảnh mà xem xong cứ nằm mà khóc :D.
Phim thứ nhất là Chú chó Hachiko, cảnh nó cứ lang thang ở quanh chỗ đợi ông chủ.
Phim thứ hai là Into the wild, cái kết thúc của nó. Cảnh bố mẹ Chris, người mẹ nấu một bữa cơm xong quay lại nhưng ko có ai, người bố đi lang thang ngoài đường, nước mắt, rồi ông cứ ngồi xuống mà khóc. Chris chết.
Đến cả bây giờ xem lại qua youtube mà nước mắt vẫn cứ rơi đc.
Buồn da diết.
Ngày xưa xem phim mà cảm thấy mình giống như Chris vậy, cảm thấy lạc lõng và muốn chạy trốn tất cả :D
 
Back
Top