- 4/9/05
- 810
- 1,297
Thật sự với 1 thằng con trai sắp bước sang đầu 3 tới nơi , có kinh nghiệm và tự tin nhất định với chuyện tình cảm thì ko hiểu sao lần này tự mình biến mình thành đứa trẻ con ngốc nghếch như vậy .
Chuyện là sau vài cuộc tình cháy hết mình thời trẻ thì 3-4 năm trở lại đây mình khá là từ tốn trong chuyện tình cảm, nhờ kiểu từ tốn đó kết hợp với 1 số ưu điểm riêng nên cũng có nhiều cơ hội với đủ thể loại con gái . Mình cũng chẳng hiền lành mấy,gái nào dễ dãi thèm trai thì ăn ( xác định trc chỉ là chuyện tình dục,ưng thì quất) ; những người muốn 1 mối quan hệ thật sự thì tìm hiểu nghiêm túc . Đen đủi thế nào khoảng 1 năm rưỡi trc iu nhầm gấu chó ,đc 3 tháng thì đứt ,tình cảm tuy ko quá sâu đậm nhưng cũng để lại 1 nỗi thất vọng lớn ... Mãi tới gần đây gặp 1 bé(gọi bé chớ tuổi cũng xuýt xoát,khá bươn chải cuộc sống rồi ) ; thời gian ban đầu thì tình cảm 2 bên gần như là sét đánh, thậm chí suýt nhảy cóc tới bước Z.Tiếc là vì bà chị xã hội của ẻm (cũng là bạn mình) lanh quá
,cản địa đúng lúc . Sau hôm đó thì có vẻ ẻm cũng bật chế độ đề phòng nhẹ với mình nhưng đây
ko phải là vấn đề . Cái chính lúc này là mình bắt đầu nổi những căn bệnh mà lần cuối mình như vậy là hơn10 năm trc-thời mới biết hơi gái là gì :
- Mất bình tĩnh khi có mặt ẻm , dẫn đến có nhiều hành động và lời nói quá lố,đặc biệt là lúc có tí men
- Thể hiện tình cảm theo lối ngu nhất có thể , nói mấy lời iu đương nhảm shit,thik ra oai ; thái độ ân cần tế nhị thường ngày hoàn toàn biến mất
- Sau khi bị ẻm rồi sau này là con bạn nhắc nhở thẳng thì tự tin tuột dốc không phanh kết hợp với độ bối rối cũ, thế là vài thảm họa nữa lại xảy ra
Ở thời điểm hiện tại có thể nói là mình đã tự đập nát hình tưởng ban đầu ; và tình cảm của em ấy chắc cũng gần về mo ( có khi hết mẹ rồi cũng nên)
. Tuy tạm lí giải với bản thân là vì thik nhanh hơn bt + tàn dư của cuộc tình gấu chó khiển đánh mất bản thân nhưng mình vẫn chưa lấy lại đc phong độ. Thế nên tạm thời mình đang phân vân giữa 2 hướng :
-Dẹp nghỉ,2 bên chưa chính thức là gì nên cũng chả có gì khó khăn ,làm bạn bt, lấy lại đc phong độ + hình ảnh thì triển tiếp .. Mình cũng xém quyết ở ý này nhưng bên gia đình em lai có sự cố,hiện tại em đang dọn ra ở riêng, nằm ở chế độ buồn + cần 1 sự quan tâm ; sợ mình bt quá có thằng nó tán mạnh thì xong .Điển hình là sắp tới có 1 thằng theo e trc mình nhưng ở xa chuẩn bị vô thăm(khả năng chắc cũng đc bỏ nhỏ nên mới máu thế)
- Chấp nhận chế độ đơn phương,đợi em có nhìn nhận chính xác hơn về mình ... Cái khó của hướng này là em này có tiền sử friendzone,brotherzone và đeo bám là mảng yếu nhất của mình..
Hy vọng mấy chú mấy bác rảnh rỗi có thể cho mình vài lời góp ý chân thành,gạch đá cũng thoải mái để em có thể tìm lại đc bản thân trong cơn rối lòng này . Xin chân thành cảm ơn
Chuyện là sau vài cuộc tình cháy hết mình thời trẻ thì 3-4 năm trở lại đây mình khá là từ tốn trong chuyện tình cảm, nhờ kiểu từ tốn đó kết hợp với 1 số ưu điểm riêng nên cũng có nhiều cơ hội với đủ thể loại con gái . Mình cũng chẳng hiền lành mấy,gái nào dễ dãi thèm trai thì ăn ( xác định trc chỉ là chuyện tình dục,ưng thì quất) ; những người muốn 1 mối quan hệ thật sự thì tìm hiểu nghiêm túc . Đen đủi thế nào khoảng 1 năm rưỡi trc iu nhầm gấu chó ,đc 3 tháng thì đứt ,tình cảm tuy ko quá sâu đậm nhưng cũng để lại 1 nỗi thất vọng lớn ... Mãi tới gần đây gặp 1 bé(gọi bé chớ tuổi cũng xuýt xoát,khá bươn chải cuộc sống rồi ) ; thời gian ban đầu thì tình cảm 2 bên gần như là sét đánh, thậm chí suýt nhảy cóc tới bước Z.Tiếc là vì bà chị xã hội của ẻm (cũng là bạn mình) lanh quá
,cản địa đúng lúc . Sau hôm đó thì có vẻ ẻm cũng bật chế độ đề phòng nhẹ với mình nhưng đâyko phải là vấn đề . Cái chính lúc này là mình bắt đầu nổi những căn bệnh mà lần cuối mình như vậy là hơn10 năm trc-thời mới biết hơi gái là gì :
- Mất bình tĩnh khi có mặt ẻm , dẫn đến có nhiều hành động và lời nói quá lố,đặc biệt là lúc có tí men
- Thể hiện tình cảm theo lối ngu nhất có thể , nói mấy lời iu đương nhảm shit,thik ra oai ; thái độ ân cần tế nhị thường ngày hoàn toàn biến mất
- Sau khi bị ẻm rồi sau này là con bạn nhắc nhở thẳng thì tự tin tuột dốc không phanh kết hợp với độ bối rối cũ, thế là vài thảm họa nữa lại xảy ra
Ở thời điểm hiện tại có thể nói là mình đã tự đập nát hình tưởng ban đầu ; và tình cảm của em ấy chắc cũng gần về mo ( có khi hết mẹ rồi cũng nên)
. Tuy tạm lí giải với bản thân là vì thik nhanh hơn bt + tàn dư của cuộc tình gấu chó khiển đánh mất bản thân nhưng mình vẫn chưa lấy lại đc phong độ. Thế nên tạm thời mình đang phân vân giữa 2 hướng :-Dẹp nghỉ,2 bên chưa chính thức là gì nên cũng chả có gì khó khăn ,làm bạn bt, lấy lại đc phong độ + hình ảnh thì triển tiếp .. Mình cũng xém quyết ở ý này nhưng bên gia đình em lai có sự cố,hiện tại em đang dọn ra ở riêng, nằm ở chế độ buồn + cần 1 sự quan tâm ; sợ mình bt quá có thằng nó tán mạnh thì xong .Điển hình là sắp tới có 1 thằng theo e trc mình nhưng ở xa chuẩn bị vô thăm(khả năng chắc cũng đc bỏ nhỏ nên mới máu thế)
- Chấp nhận chế độ đơn phương,đợi em có nhìn nhận chính xác hơn về mình ... Cái khó của hướng này là em này có tiền sử friendzone,brotherzone và đeo bám là mảng yếu nhất của mình..
Hy vọng mấy chú mấy bác rảnh rỗi có thể cho mình vài lời góp ý chân thành,gạch đá cũng thoải mái để em có thể tìm lại đc bản thân trong cơn rối lòng này . Xin chân thành cảm ơn

, chú ăn gái nhiều quá bây giờ chịu chút tổn thuơng thôi

Gọi là ngu thì chết chớ bệnh tật j ở đây
Có lẽ cứ anh em bt ,có thể quan tâm em ấy 1 tí nhưng ko đả động vấn đề tình cảm nữa ... nếu 1 thời điểm khác cảm thấy có cái j đó thì tính sau