- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #701
Trận sau Ars lại biếu điểm cho Chel thôi, hàng thủ Chel đang xuống nhưng mà hàng công Ars phải tạo ra 22.4 cơ hội mới ghi đc 1 bàn, cho nên sút mãi k vào đâu yên tâm 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

đừng lo hàng thủ chè sẽ tạo ra 22.4 cơ hội cho ars ghi bànTrận sau Ars lại biếu điểm cho Chel thôi, hàng thủ Chel đang xuống nhưng mà hàng công Ars phải tạo ra 22.4 cơ hội mới ghi đc 1 bàn, cho nên sút mãi k vào đâu yên tâm![]()

Nhà mình mà đá đúng phong độ thì trừ con hàng MC nó kinh quá 50-50 ra còn lại thì có sợ thằng nào từ đầu mùaĐang trong giai đoạn đầu mùa, còn thảnh thơi nên ko thể nói quá tải được, hơn nữa cho Zouma đá tiền vệ trụ thì lại cặp trung vệ Cahill - Terry, lúc ấy còn đau tim hơn. Theo mình cứ như Mou nói, cứ để Matic đá khi nào tìm đc phong độ thì thôi, đằng nào cũng chả tìm đc ai khả dĩ hơn cả, có điều nên để thằng cu Ruben đá hỗ trợ Matic, còn hơn là Mikel... ông Mikel đã xác định tương lai ở Chels là bằng 0 rồi, cầu thủ chuyên nghiệp đến mấy mà rơi vào tình cảnh như Mikel thì sẽ rất khó đá toàn tâm toàn ý.
Thằng Ars thì mình thấy nó vẫn thể, phong độ nó lên hay xuống thì chỉ cần nhà mình đá đúng phong độ là ăn. Cái chính bây giờ là sự tự tin, Mou cần làm sao để toàn đội lấy lại sự tự tin nhanh nhất có thể, theo mình Mou có thể áp dụng chiêu mà Hiddink áp dụng hồi mới về Chels để giải quyết khủng hoảng là mời diễn viên hài về điều trị tâm lý gây cười cho cả đội, và dẫn đội đi bắn súng sơn chia 2 phe để tăng tính gắn kết.
))))


Thực ra thì hôm qua Iva vơi Terry đá cũng ko tệ, có điều cặp tiền vệ Matic và Mikel chơi quá tệ, bàn đầu Matic ko chú ý đến Nai Mít để nó vô tư xông vào đánh đầu (Mikel thì đang đi bộ ở sau!?), bàn thứ 2 Matic bỏ vị trí lấn sang bên cánh của Cesar, Mikel lại lấp vào vị trí của Matic trước đó, vô tình tạo khoảng trống cực lớn trước mặt Iva rồi thằng Mít hói cứ thế mà sút thôi, Iva trong bàn thua thứ 2 bị đẩy vào thế bị động rồi.
Tuần này cuối tuần gặp Ars, nếu theo đúng truyền thống thì những lúc Chels bị đánh giá thấp nhất thì sẽ lại là đá hay nhất. Chưa kể Ars là đội mở hạn đen cho Chels nhà mình, nếu theo yếu tố mê tín thì Ars sẽ là đội kết thúc hạn đen cho Chels.
Cầu thủ xuống phong độ là có thật, cái này ko thể cãi đc, từ ghi nhận của những ng xem cho đến thống kê đều chỉ ra điều này, giờ trong đội chỉ còn Cesar, Courtois, Zouma là đá đc thôi.làm gì có chuyện tự dưng cả đội xuống phong độ, cứ đá mãi một đội hình 1 lối chơi thì kiểu gì chẳng bị bắt bài,
ko có bác sỹ sinh đẹp mát xa thư giãn sau mỗi buổi tập thì mút mùa mới lấy lại đc phong độ nhéĐiểm yếu của Mou đây mà, chỉ sử dụng bộ khung đội hình chính và thường vắt kiệt sức cầu thủ :(
Mou có thể có được thành công trong khỏng thời gian ngắn nhưng sau khi no nê danh hiệu các cầu thủ sẽ mất phong độ khá nhanh. Đây cũng là lỗi của BHL Chelsea khi mùa hè vừa qua công tác chuẩn bị cho mùa giải mới quá tồi và giờ biện pháp cần là phải giải toả tâm lí cho mọi người gấp
Lúc mới về chắc anh Bejo còn đang sướng tưởng làm thủ môn dự bị nhàn nhàn, ai ngờ Củ tỏi hết thẻ đỏ rồi lại chấn thươngtưởng tượng tâm lý begovic:
-lúc mới về chels : "uầy làm thủ môn hàng thủ cứng nhất quả đất chắc là việc nhẹ lương cao đãi ngộ tốt ròi"
-sau khi bắt vài trận : " dm "
Max nhọLâu lâu vào nhà chỉ đọc phải login like cho ông gà.tưởng tượng tâm lý begovic:
-lúc mới về chels : "uầy làm thủ môn hàng thủ cứng nhất quả đất chắc là việc nhẹ lương cao đãi ngộ tốt ròi"
-sau khi bắt vài trận : " dm "

