- 29/1/09
- 7,754
- 17,056
Lúc học cấp 3 gia đình mình cũng khá giả , sau một thời gian thì gặp nhiều chuyện , làm ăn thua lỗ . Ba mình mất , mẹ mình bán nhà trả nợ . Trong quãng thời gian đó mình phải chịu cái cảm giác lo lắng , sợ sệt , bất an khi ngày nào cũng có người tới rung cửa , đòi nợ , có lúc có người tới xích cổng lại ... Mình cứ nghĩ bán nhà trả nợ , mua một mảnh đất khác sẽ trở lại đc với cuộc sống bình thường . Nhưng ...
Gần đây tình trạng như thế lại tái diễn . Mẹ mình nợ nần cả đống người rồi bỏ trốn . Mẹ nói mình : "Nhà ta cho mi đứng tên , ai tới nhà làm khó làm dễ bảo nhà là nhà của mi . Mẹ không ở đây . Còn thấy họ giở trò , lưu manh thì báo công an phường" .
Mình làm theo đúng như vậy .Mà những người mẹ mình nợ toàn du côn gian hồ , tên nào tên nấy cứ như muốn đánh người tới nơi , mình nói kiểu gì cũng không nghe . Ngày nào cũng có vài ba người tới rung cửa . Có hôm có thằng tới nhỏ keo vô ổ khoá , xịt sơn đỏ trước cổng . Có hôm nửa đêm có người đôi đá vào nhà . Mình báo công an nhiều đến nỗi họ cũng lười lên . Không biết ai , người nào làm thì báo cũng như không . Mẹ mình nợ quá nhiều người .
Hiện giờ tâm trạng mình rất bất an , lúc nào cũng lo lắng , sợ sệt .Gió thổi qua cũng chạy ra trước nhà coi có ai tới đòi nợ không . Thực sự bây giờ mình quá bế tắc , không biết phải làm gì nên lên đây viết mấy dòng này . Mong có bạn nào cho mình một lời khuyên ... Bây giờ mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi .
Gần đây tình trạng như thế lại tái diễn . Mẹ mình nợ nần cả đống người rồi bỏ trốn . Mẹ nói mình : "Nhà ta cho mi đứng tên , ai tới nhà làm khó làm dễ bảo nhà là nhà của mi . Mẹ không ở đây . Còn thấy họ giở trò , lưu manh thì báo công an phường" .
Mình làm theo đúng như vậy .Mà những người mẹ mình nợ toàn du côn gian hồ , tên nào tên nấy cứ như muốn đánh người tới nơi , mình nói kiểu gì cũng không nghe . Ngày nào cũng có vài ba người tới rung cửa . Có hôm có thằng tới nhỏ keo vô ổ khoá , xịt sơn đỏ trước cổng . Có hôm nửa đêm có người đôi đá vào nhà . Mình báo công an nhiều đến nỗi họ cũng lười lên . Không biết ai , người nào làm thì báo cũng như không . Mẹ mình nợ quá nhiều người .
Hiện giờ tâm trạng mình rất bất an , lúc nào cũng lo lắng , sợ sệt .Gió thổi qua cũng chạy ra trước nhà coi có ai tới đòi nợ không . Thực sự bây giờ mình quá bế tắc , không biết phải làm gì nên lên đây viết mấy dòng này . Mong có bạn nào cho mình một lời khuyên ... Bây giờ mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi .