Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

^ đang ghét em nào à ;))

@zzMzz : không có địa chỉ với giá. Ta ăn ốc gần nhà 20-25k/dĩa nè :3

T ăn chay trường mà >.< hix. Địa chỉ hình như là 220/43 Lê Văn SỸ P14 Q3. Còn về giá cả thì thua, vì t ăn chay chứ có ăn mặn đâu mà biết :D....

PS: Mà thôi, cứ ăn chổ nào ngon bổ rẻ. Vì còn tốn tiền xăng + tiền đĩa ốc giá có khi còn mắc ăn chỉ tổ bực mình :D
 
Gái bận thi :8cool_cry: Ko có em nào chat chit qua ngày .... chắc chết quá :((
 
ăn chay mà suốt ngày gái @@
 
^ haizz ..... Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi -_- chứ có phải cạo đầu vô chùa tu đâu :|
 
Móa ........ Bộ kiếp trước lơ cmn gái dữ lắm hay sao mà kiếp này khổ vậy ?? PM ngồi nửa tiếng chả thấy em reply :9cool_too_sad: MỊa vl thật... 12h khuya ... và ngồi chờ từ 11h30.... Mặc dù cứ thấy em like liên tục =.=

Cả ngày ôm cái di động kè kè méo dám rời -_- Sao khổ vậy nè :(
 
Tối nay thi. Gọi điện cho mẹ biết, ai dè được cũng cố tinh thần bằng chuyện cũ. Giờ tinh thần xuống dốc không phanh luôn :( . Vô tình mẹ hại con zồi :((.
 
"chúc con may mắn lần sau"
chắc ý mẹ là vậy :3
 
*** mẹ , suốt ngày vay tiền !
 
"chúc con may mắn lần sau"
chắc ý mẹ là vậy :3
Bậy!
Nhưng mà cũng thi xong rồi. Chuẩn bị sẵn trong đầu là sẽ nói thế này. Cuối cùng zô bị run, giờ chả nhớ và chả biết mình đã nói gì.
 
xin việc hay xin visa vậy @@
 
Sống kiểu này mệt quá, lúc nào cũng bật khiên 99%
Luôn cố gắng chơi đẹp với mọi người, nhưng cứ hở có chuyện gì éo như ý là chỉ muốn ăn thua đủ, giết người...
Bà mẹ nó chứ, mình cũng cố lắm rồi mà, sao đéo hiểu cho mình...
Muốn hét lên :(
 
^ đời nhiều cái bất công, vô lý nhưng chẳng thể giải thích nổi.

:((. Nát bét bài thi rồi :((. Làm sai 1 cách gọi là tức không thể tức, mà lại mắc cười không nhịn được. Thật không thể tin nổi. Mắt với chả mũi, giờ chỉ mong là đậu, chứ cũng hết cần điểm cao rồi.
Em rất ít khi làm sai, 1 khi đã sai là không có sai lẻ, mà phải sai nguyên bài hiu hiu
 
hồi nhỏ đi thi hsg làm sai phép trừ nè ~~!
 
http://mp3.zing.vn/bai-hat/bat-chap-su-that-yuki-huy-nam/zw6d6ced.html
Xếp những yêu thương kia để dành riêng em
Dẫu biết em đã đi khuất xa nơi này
Em ở bên ai kia có bình yên không
Nhớ em nhiều đớn đau nhiều em có hiểu
Anh đã cố giữ lại em làm tất cả vì em thôi
Chỉ mong em một lần sẽ nhớ đến anh
Nhưng anh biết em đâu nhớ em đâu biết
Chỉ một mình anh đau
Anh đã dối lừa chính bản thân người ơi
Anh đã cố yêu em quá nhiều lần
Bất chấp tin vào sự thật
Em đã yêu người ta sao anh còn hy vọng như thế
Em đã bước ra đi quá vội vàng
Anh yêu em nên chẳng màng
Anh phải làm sao để xóa hết ký ức về em
Anh nói dối con tim anh nhiều rồi
Đến lúc anh phải dừng lại
Để cho yêu thương kia bay vào tận cùng mây trời
Con tim anh bây giờ tan nát rồi
Em sẽ không bao giờ hiểu được đâu
Tình yêu anh trao em đậm sâu thế nào
Hờ hơ hơ hớ hơ hờ hớ hơ
Hờ hơ hơ hớ hơ hơ hờ hớ hơ hờ hơ hơ
Anh đã cố giữ lại em làm tất cả vì em thôi
Chỉ mong em một lần sẽ nhớ đến anh
Nhưng anh biết em đâu nhớ em đâu biết
Chỉ một mình anh đau
Anh đã dối lừa chính bản thân người ơi
Anh đã cố yêu em quá nhiều lần
Bất chấp tin vào sự thật
Em đã yêu người ta sao anh còn hy vọng như thế
Em đã bước ra đi quá vội vàng
Anh yêu em nên chẳng màng
Anh phải làm sao để xóa hết ký ức về em
Anh nói dối con tim anh nhiều rồi
Đến lúc anh phải dừng lại
Để cho yêu thương kia bay vào tận cùng mây trời
Con tim anh bây giờ tan nát rồi
Em sẽ không bao giờ hiểu được đâu
Tình yêu anh trao em đậm sâu thế nào
Anh đã cố yêu em quá nhiều lần
Bất chấp tin vào sự thật
Em đã yêu người ta sao anh còn hy vọng như thế
Dù đã bước ra đi quá vội vàng
Anh yêu em nên chẳng màng
Anh phải làm sao để xóa hết ký ức về em
Anh nói dối con tim anh nhiều rồi
Đến lúc anh phải dừng lại
Để cho yêu thương kia bay vào tận cùng mây trời
Con tim anh bây giờ tan nát rồi
Em sẽ không bao giờ hiểu được đâu
Tình yêu anh trao em đậm sâu thế nào


Đêm khuya rồi...... Nhưng ko có ai ..... Uh thì ko có ai =]... Ko có ai nên mới post.... Lại quay lại cuộc sống FA như trước..... Hà hà ... Đau nhưng rồi sẽ qua .....
 
chuyện quái gì đang xảy ra @@
ko nghe lại dc chính cái list nhạc của mình nữa ~X(~X(~X(~X(
 
Nhiều năm về trước, đã từng đợi một người, rất lâu. Nhiều năm sau, như một thói quen vẫn cứ ngóng chờ, dù biết người nọ chẳng bao giờ quay trở về. Với một số người, qua thời gian, sự đợi chờ đã vượt qua ranh giới của tình yêu, họ chờ, chỉ đơn giản để biết rằng một nửa mình quan tâm vẫn bình yên. Chỉ cần thế thôi... :)
 
Đừng sốt nhé, cũng đừng mưa nhé, chỉ một ngày chủ nhật thôi, cố lên ....
 
Back
Top