EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
... mượn Pirlo về chắc để thi thoảng cho vào củ hành bọn trụ hàng ở PL với có thêm bài ở c1, chuyển sang 433, kéo double-pivot lên trên che cho thánh Lô.
 
các bác biết cách fix lỗi shockwave flash is busy mỗi khi mình tua clip ko,bị hoài,đơ đơ máy!
 
Vui rồi, Pirlo về đá thì lại được thấy các siêu phẩm chuyền \m/
 
các bác biết cách fix lỗi shockwave flash is busy mỗi khi mình tua clip ko,bị hoài,đơ đơ máy!
làm giống vầy xem, còn không được nữa thì thử xoá cái đó cài lại bản mới xem vì cái này bệnh kinh niên rồi =))
 
làm giống vầy xem, còn không được nữa thì thử xoá cái đó cài lại bản mới xem vì cái này bệnh kinh niên rồi =))

lúc trước flash icon đỏ tươi
sao giờ thành màu đỏ bầm rồi bác?
 
cống hiến ở đây là đá ko tính toán,cho dù có dẫn bàn đối thủ đi chăng nữa,thì lúc có banh vẫn tấn công nhiệt như lúc chưa ghi bàn
mấy năm qua cống hiến đúng nghĩa chỉ có chelsea ancelotti và dortmund của kloop
Đương nhiên là cống hiến cho khán giả rồi. Thị hiếu chung của khán giả là xem bóng đá tấn công đẹp mắt, ghi nhiều bàn thắng. Không chỉ ở VN mà cả thế giới đều thế. Tất nhiên là vẫn ngoại trừ 1 bộ phận nhỏ người xem bóng đá nhỏ thích phong cách thực dụng, ăn chắc mặc bền.
Xin các thánh, các thánh cứ suy bụng ta ra bụng người. Chả có cái thằng cầu thủ chuyên nghiệp hay đội bóng chuyên nghiệp củ cải nào nó có cái suy nghĩ "ko tính toán" với đá cho khán giả xem ko thôi đâu. Chẳng qua là phần vì truyền thống nó có lối đá như thế lâu nay, hoặc là đội hạng dưới, hoặc là con người trên sân nó phù hợp với lối đá đấy, hoặc là nó thấy lối đá đấy có thành tích tốt hơn thì nó chọn.

Kim áo gạo tiền, lại bảo nó đá ko tính toán mới vh =.=. Nó ko thủ được, hoặc nó cho rằng thủ ko phải là cách hay để bảo toàn tỉ số nên nó công tiếp , khác với việc ko tính toán "bị gỡ hòa thì thôi" đâu các thánh ạ.
 
đá cúp thì phải tính toán từng trận chứ sao mà ào ào như đá league được!!!
 
Mình thấy đó league cũng tính luôn, chắc có mấy giải cách hai chục điểm thì may ra không tính. Chứ ngay giờ cách 10 điểm mà vẫn có thể mất slot thì chắc chắn phải tính hết. Giờ sống còn do tiền cao quá rồi nên muốn ngây thơ cũng khó. Mà thật ra chưa thấy có fan bóng đá nào thích đội mình đá ngây thơ đúng bản chất chơi cho vui cả. Chỉ thật sự khi rất mạnh mới có thể tỏ ra vẻ là vừa giải trí vừa đá, nhưng thật sự họ đã tập tan nát với nhau trong sân tập rồi.
 
Thực sự là có khái niệm gọi là "cống hiến" đấy bác Pocollo. Vấn đề là ít hay nhiều mà thôi.

cống hiến là chiều lòng khán giả, ví dụ như khán giả thích xem những pha làm bàn đẹp mắt hơn, hoặc là khán giả thích xem lối đá nhiệt huyết, tinh thần cứng cỏi hơn, hoặc là khán giả thích xem một trận đấu có cảm xúc hơn...tuỳ trường hợp. Nói chung là khán giả thực sự có ảnh hưởng.

Như cái đội Real ấy, có bao giờ nó chịu đá thiên hẳn về phòng ngự đâu, kể cả khi Mourinho đến. Vì khán giả của nó không thích thế, nên Mourinho cũng đành phải chiều lòng rồi bị ảnh hưởng trong các quyết định.

Bóng đá có cả ti tỉ phương án để ghi bàn, thường những đội đá cống hiến tùy từng trận lại đi chọn những cách riêng mà đơn giản chỉ vì nó hoa mỹ chứ không hẳn là do hiệu quả. Nên nhớ không phải lối đá tấn công nào cũng như nhau, hay kiểu phòng thủ nào cũng như nhau - cái đấy là rõ ràng.

Bản thân mình fan Arsenal xem lâu năm thì mình biết rõ nhiều lần TV chiếu góc quay Wenger đứng ở đường pitch chỉ đạo tiền vệ đá trực diện hơn (VD như trận MU vừa rồi Oezil bật tường khoảng 2-3 nhịp ở trung lộ rồi mất bóng thì ngay sau đó thấy Wenger ra dấu chỉ vào Oezil, lắc lắc cái tay rồi hét khẩu hình như kiểu "break" rồi "habit" gì đó, ý là đừng đá theo thói quen hay là đá ngẫu hứng gì đó) - những lúc thế này thì tạm coi là k quan tâm đến cống hiến cống hẹo gì nữa.

Còn nhiều trận đá dễ, trên cơ thì Arsenal, bật nhả cực nhiều và nhuyễn nhìn rất thích mắt để chiều fan hâm mộ. Nói chung đá "cống hiến" không những có mà còn nhiều và bất kỳ đội nào kể cả Chelsea cũng có. Nói đơn giản như đá sân nhà, đá công 1 chút, cầm bóng nhiều hơn một chút để cho khán giả được xem cầu thủ mình được thể hiện nhiều hơn 1 chút, để vui hơn đã là cống hiến rồi.

Bóng đá càng kim tiền thì yếu tố cống hiến lại càng phải được chú tâm mới đúng, song hành cùng hiệu quả và danh hiệu.

Vì bóng đá là kinh doanh, mà kinh doanh anh phải quan tâm đến khách hàng (khán giả), chứ cứ kệ khán giả muốn làm gì thì làm, ỷ mình là nổi tiếng, ỷ mình được yêu thích từ trước, mình là idol là hỏng rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Định nghĩa cống hiến:
1. Cống hiến là đá phải đẹp mắt, phối hợp ăn ý, bật nhả như đá tập, không tính toán bảo toàn tỉ số, làm hài lòng cổ động viên.
2. Cống hiến là đá sao cũng được miễn làm hài lòng cổ động viên.
3. Cống hiến : Cống: dâng; hiến: dâng phẩm vật ==> Cống hiến: Sự đóng góp to lớn (danh từ) hoặc Đóng góp những phần cao quí của mình cho sự nghiệp chung (động từ) (https://vi.wiktionary.org/wiki/cống_hiến)

Vậy ở đây 1 và 2 đều đúng. Đá tử thủ cũng là cống hiến, đá công đẹp mắt cũng là cống hiến. Cả 2 đều có đóng góp to lớn vào các thể loại chiến thuật. \m/
 
Mình thì hiểu cống hiến ở giá trị tinh thần hơn, như kiểu Rooney hay Park Ji Sung hồi trước, cứ đá là éo cần biết đội nào, chạy nhiệt tình, thua hay thắng cũng vậy, tinh thần máu lửa nhưng ko phải dạng triệt hạ như võ lít.
 
Đá cống hiến thì chưa ai qua đc tuyển Việt Nam
 
Dạo này tự truyện nổi lên nhan nhản nhỉ, mà cũng hay, ko có cuốn tự chuyện mình cũng chả biết Drogba biết chữ.
 
Dạo này tự truyện nổi lên nhan nhản nhỉ, mà cũng hay, ko có cuốn tự chuyện mình cũng chả biết Drogba biết chữ.
Có bao h tự truyện là tự viết đâu :))
 
1-0 cho man cute =)).. Éo ngờ hậu vệ cánh dám dốc bóng trên phần sân nhà của mình =))
 
Thằng Nhật bủn ngu quá. Mắc bao nhiêu lỗi
 
Chú Yoshida chuyên phá game của Southampton :))
 
Back
Top