Quadrikegon
The Warrior of Light
- 21/12/10
- 2,313
- 1,355
Nói chuyện cái kiểu đấy ko tạch mới lạ
Bỏ cái kiểu hờn dỗi, chấp vặt, soi mói máy móc đi
Bỏ cái kiểu hờn dỗi, chấp vặt, soi mói máy móc đi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
lâu ko mò vào đây đọc giải trí ,đọc đến #54 thì tôi cũng quỳ với ông luôn. Thay vì câu "uhm" thứ nhất, ông thay = 1 câu hỏi thăm như kiểu "giờ còn mệt không" chẳng hạn , thay vì cái "uhm" thứ 2 ông thay bằng một câu vừa có thể thăm dò vừa có thể nói vui vui đc ví như " để lần sau anh đi cùng anh đỡ cho vài lon". Dẹp mẹ cái tôi + cái tự ái của ông đi thì cuộc nói chuyện nó cởi mở hơn nhiều... thôi chắc next, ca này cũng có vẻ khó chữa đây
"- Thôi bỏ đi .
+ Bỏ nhau hử?
- A bị điên hả- Không phải của mình thi đành vậy .
+ Cái j cũng được rồi , giờ còn nói ko phải của mình ... Đểu
- A im đi , ai đểu tự biết .
+Haha,dậy chắc a tham quá hả .
- Ờ,a ko tham ai tham. Thôi ngủ anh nha,khuya rồi .
+ Chưa thỏa mãn sao ngủ đc .
- Im đi,chớ giờ muốn gì"
Haizzzz, cứ nói chuyện cái kiểu đó thì ng ta đề phòng phải r. Coi lại cách nói chuyện ... Haizzzz
Mới chớm đâm đầu vào nhao ng ta hay nghi ngờ ng kia nên cũng k dám bày tỏ mình.
Thật lòng nè, nếu ko thay đổi (bỏ sĩ diện hão, biết sai thì nhận lỗi và xin lỗi lập tức, tôn trọng quan điểm và thế giới quan của ng khác, yêu thương nhiều hơn) thì thôi đừng có lao vào mối quan hệ nào chỉ khổ con nhà ngta
Cuộc sống hình thành nên tính cách mọi người ạ . Thường ngày thì e là dạng lý trí ,ôn hòa, có suy nghĩ ; tuy nhiên trong tình cảm thì nông nổi,tin nhiều ,yêu nhiều , thiếu tính toán + kiềm chế ... Và nói thẳng ra là với cái kiểu đó , e ko gặp may mắn trong tình iu ,gọi là đào hoa nhưng lận đận . Lý trí với con tim nó trở nên đá nhau chan chát .Giở thành ng ko dám iu , ko dám liều lắm ; trong ngoài lại bất nhất ; cũng ko có được cái tính trực diện - lỳ lợm của đàn ông. Thế nên sau những cuộc tình thuở sinh viên,những mối quan hệ của e gần đây chỉ đc cái bước khởi động,chạy đà là tốt - quá tốt ;qua cái thời điểm "lúc mới yêu" thì lại tuột dốc ko phanh , hoàn toàn ko có khả năng vượt chướng ngại vật.Haizzz, càng nói càng sai.
Ng ta cần 1 ng biết nâng niu, biết trân trọng ... mở mồm ra 1 câu là thấy khinh bạc r. Sao h.
Nếu khinh thiệt thì tha cho con ng ta đi còn bằng ko nói thẳng 1 lần đi chứ dày vò kiểu này còn đau đớn gấp trăm lần dày vò thể xác.
Chả hiểu lên đây nói thế lọ thế chai nhưng quan trọng nhất gặp nhau thì cứ làm con ng ta đau đớn ... chả hiểu. Bộ làm ng m yêu đau thấy vui ? Có suy nghĩ đến cảm giác of ng khác ( khác chứ chưa nói ng yêu nhá )
Đầu tiên lời nói vs suy nghĩ match đc đi hẵng mở mồm ra.
Nó nói gì thì kệ cm nó , mà vấn đề là mình nói gì ... bà mie nói nửa câu thế kia mà nó chịu đựng đc kể cũng thánh cmnr. Thật chả có gì nó hơi đâu mà chịu nghe làm j cho mệt xác.
Đâu có trơ >.< Lắng nghe và đang cố gắng tìm con đường tốt hơn mà ...Méo biết, méo nghe giải thích.
Chỉ biết m là con kia bạn đi xa lâu lắm r ko hơi đâu ... Tất nhiên ng ta cũng muốn xây dựng mqh nhưng chú thế kia nó lại chả sợ v`.
Con gái yêu = tai cho nên chả nói đc j ngọt thì cũng đừng phũ, đừng khốn nạn.
Mà nói kiểu j thấy thớt vẫn trơ, nản v~

Nghe nhưng vẫn chày cối và bảo lưu.
Còn tới lúc sửa đc á, chắc gái có cháu cmnr.
Thằng đó bạn hàng xóm lâu năm thôi bác, vác lên khè mình là chính .Đấy thấy chưa, có khi nó chán bạn rồi quay sang thằng khác rồi cũng nên. Cái gì ko trân trọng là mất ngay
#votechiataychodongcanhngo hố hố

Thì hiện tại là yêu rồi chia tay vu vơ,đáng lẽ quay lại ko khó nhưng do tật trái tính trái nết của 2 đứa mà kéo như vầy đó bác. Mệt sẵn rồi màCa này yêu cũng mệt lắm. Gì chứ trong mqhe yêu đương mà cứ nghi ngờ nhau thì yêu rất mệt.
Giờ chỉ còn đường 2 người cùng ngồi lại một lần nói chuyện cho ra trò, cho nghiêm túc, once and for all.
- xác định lại chính xác mqhe giữa 2 người là gì: em có đồng ý làm bạn gái của anh ko? anh sẽ cố gắng mang cho em hphuc! Nếu nó nói cần suy nghĩ, cho thêm thời gian thì khuyên thật: cho biến luôn đi.
- hỏi rõ tâm tư, suy nghĩ của nó: em nghĩ như thế nào khi làm thế? Tại sao em làm thế? Anh làm thế khi đó thì em đã nghĩ như thế nào?
Mục đích là hiểu rõ nhau hơn, rồi cảm thấy chấp nhận con ng của nhau đc thì mới tiếp tục đc.
Tui người ngoài cuộc nên cũng chỉ nhìn nhận đc như vầy, quan trọng nhất người trong cuộc như ông phải tự ngồi lại, nhìn nhận lại sự việc khách quan hơn (nếu mình là gái thì mình sẽ suy nghĩ ntn), mình đang cần người con gái ra sao, sau này thì mối quan hệ này sẽ ra sao, liệu mình có hạnh phúc ko? rồi quyết định như đúng tình cảm của mình mong muốn.

, ra bó 1 bó hồng trắng viền đỏ loại max đẹp,, mặc quả áo len đỏ bọc đô chấm tuyết trắng . Đi với nhau cứ gọi mọi người ngoái nhìn.Thật ra em đã hạ quyết tâm là sẽ theo đuổi nếu còn kẽ hở rồi bác . 30 tuổi, cơ hội gặp gỡ tuy nhiều nhưng 1-2 năm mới iu đc 1 lần thế này ... em cảm thấy mỗi lần e bỏ qua 1 người thì con người em lại càng chai sạn và bất cần hơn ... Cứ thế 1-2 làn nữa iu được mới lạ.Ca này yêu cũng mệt lắm. Gì chứ trong mqhe yêu đương mà cứ nghi ngờ nhau thì yêu rất mệt.
Giờ chỉ còn đường 2 người cùng ngồi lại một lần nói chuyện cho ra trò, cho nghiêm túc, once and for all.
- xác định lại chính xác mqhe giữa 2 người là gì: em có đồng ý làm bạn gái của anh ko? anh sẽ cố gắng mang cho em hphuc! Nếu nó nói cần suy nghĩ, cho thêm thời gian thì khuyên thật: cho biến luôn đi.
- hỏi rõ tâm tư, suy nghĩ của nó: em nghĩ như thế nào khi làm thế? Tại sao em làm thế? Anh làm thế khi đó thì em đã nghĩ như thế nào?
Mục đích là hiểu rõ nhau hơn, rồi cảm thấy chấp nhận con ng của nhau đc thì mới tiếp tục đc.
Tui người ngoài cuộc nên cũng chỉ nhìn nhận đc như vầy, quan trọng nhất người trong cuộc như ông phải tự ngồi lại, nhìn nhận lại sự việc khách quan hơn (nếu mình là gái thì mình sẽ suy nghĩ ntn), mình đang cần người con gái ra sao, sau này thì mối quan hệ này sẽ ra sao, liệu mình có hạnh phúc ko? rồi quyết định như đúng tình cảm của mình mong muốn.
Giọng nói mình nhẹ nhàng ngọt ngào lắm,ngay cả khi tức lên thì nghe câu cú gút gọn hơn nhưng vẫn nhẹ :( , câu chữ thì thế thôi ,nghe trực típ nó khác nhiều màThôi, lạnh lùng đóng cửa cổ mộ chờ QUá Nhi tới đi má.
Án binh bất động dùm. Ko nghĩ cái cm gì nữa mà bình tĩnh và tỉnh táo lại.
Trung thực là nền tảng cho bất kì 1 mqh nào - trai gái and non-trai gái cũng thế.
( à mà gì thì gì, sửa cái thói nc thế kia hộ )