- 4/9/05
- 811
- 1,297
- Thread starter
- #81
sắp xong rồi bác :)Cho hỏi chủ thớt nhiêu tuổi rồi ta? Yêu đương kiểu này tôi thấy quá mệt mỏi. Tôi bảo đảm gái đang thấy vô cùng phiền toái.
Buông nhau ra đi bạn ơi .![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
sắp xong rồi bác :)Cho hỏi chủ thớt nhiêu tuổi rồi ta? Yêu đương kiểu này tôi thấy quá mệt mỏi. Tôi bảo đảm gái đang thấy vô cùng phiền toái.
Buông nhau ra đi bạn ơi .![]()
Tan gai cai kieu nay hong het me ,no trong nha ma xuong tui lam con,chac do thich no qua nen cu xon xon cong tuoi tre bong bot ,loi khuyen an binh bat dong ,ngoi nha luyen phim sex,ke me ,nghe nhac ,tiep tuc nhu vay hong het qh ,co khi con mat no,thieu no 1 2 thang co sao ,so ai cua dc a, thoi ngoi nha choi game di ong noi ,mio la thanh noi dung day,bo cai kieu song do di huu xa tu nhien huong se toiThì hiện tại là yêu rồi chia tay vu vơ,đáng lẽ quay lại ko khó nhưng do tật trái tính trái nết của 2 đứa mà kéo như vầy đó bác. Mệt sẵn rồi mà
về từ hồi 7h rồi ... Bản chất làm màu vẫn còn, ra bó 1 bó hồng trắng viền đỏ loại max đẹp,, mặc quả áo len đỏ bọc đô chấm tuyết trắng . Đi với nhau cứ gọi mọi người ngoái nhìn.
Đứng trc nhà gái còn bị mấy đứa nhỏ hàng xóm quay phim ,đếu biết tí nó có up FB ko ///
Dự định xoa trc bằng bó hoa... Rồi nói ngắn gọn vài câu gút gãy,tỏ ra quan điểm "anh yêu em và sẵn sàng theo đuổi lại từ đầu,nhưng những hành động của em vừa qua thật sự ...blah..blah " Nói chung là cố gắng chừa đường , ko xoáy sâu quá vào lỗi của gái nhưng tỏ rỏ quan điểm + sự thất vọng của bản thân bằng 1 giọng điệu dễ đi vào lòng ng nhất có thể.
Định đợi lầy luôn nhưng thấy tụi nhỏ tưởng có phim xem càng lúc càng đông,ng lớn cũng bắt đầu nhìn ngó,trời thì lạnh teo khoái lạc song châu nên đành rút đt nhắn , anh ở dưới nhà , day thi xuong.(sai cmn lầm)
2p phút gái gọi,giọng nói nhỏ rí và hơi hốt hoảng :
+ Anh nói dậy là sao
- Anh ở dưới nhà,xong thì xuống đi
+ Trời,sao anh làm vậy . Em ko có ở nhà đâu . A về đi
-Ko có ở nhà thì là ở đâu
(suy nghĩ 1 đoạn )
+ Em đi chơi,ko có về
(máu lên não,muốn phan bể cửa kính nhà nó luôn mà éo dám,ba với anh trai nó có súng, hít một hơi dồn hết bình tĩnh,giờ có lên cơn cũng éo đc gì,làm nó còn dám gặp mình thì mới còn cơ hội xả giận)
- Đi chơi là đi đâu,bữa nay dám đi cỡ đó hả
(căng hết tai ra xem thử bên cạnh có âm thanh j khác ko,may là đéo có)
+ Thì em đi chơi thôi,anh về đi. Nói chuyện sau
- Mà bữa nay em dám đi vậy hử ? A ko nghĩ e đi đâu,ở trên nhà thì cứ xuống,nói ngắn gọn ko.
+ Ko,ba má em nữa,rồi ngta nhìn,ngại lắm ... Lần trc 1 lần rồi ( ý chỉ lần em đóng phim trc)
- Nhưng anh cần nói chuyện ngay bây giờ
+ Em ko có ở nhà mà,a về đi,nói chuyện sau
- Sau là bao giờ
+ Trưa đi
- rồi,mấy giờ trưa .
+ Thì cứ trưa đã,e chưa biết
(đm mày,bố còn công còn chuyện chớ có phải rửng mỡ rượn cả ngày à)
- Thôi được rồi,vậy h anh về. Nên chắc chắn là trưa đó .
(giờ mới để ý đứa e của gái lấp ló trong nhà)
Mình đứng tiếp tầm 10p để trấn tĩnh . Thôi thì dù gì cũng mua rồi , vứt cũng phí,gọi đứa em ra gửi bó hoa;hỏi câu bâng quơ chị tối đi làm hả , đứa e cũng ậm ừ kiểu ngại ngùng,chả biết thật hay giả . Quay xe về,lòng ngổn ngang ....
cái này ko phải là sồn sồn mà là bực quá muốn trút giận ... nhưng trút giận cũng ráng làm ra vẻ phong độ nên nó mới khập khễnh thế thôiTan gai cai kieu nay hong het me ,no trong nha ma xuong tui lam con,chac do thich no qua nen cu xon xon cong tuoi tre bong bot ,loi khuyen an binh bat dong ,ngoi nha luyen phim sex,ke me ,nghe nhac ,tiep tuc nhu vay hong het qh ,co khi con mat no,thieu no 1 2 thang co sao ,so ai cua dc a, thoi ngoi nha choi game di ong noi ,mio la thanh noi dung day,bo cai kieu song do di huu xa tu nhien huong se toi
Co cau huu xa tu nhien huong nghia la khi chu truong thanh len moi thu xe tu den ,van con bong bot ,theo 1 thanh nien con non cho bietcái này ko phải là sồn sồn mà là bực quá muốn trút giận ... nhưng trút giận cũng ráng làm ra vẻ phong độ nên nó mới khập khễnh thế thôi
Đang bảo chat ... còn nói ko lên sóng ai biết sao mà ý kiến.Giọng nói mình nhẹ nhàng ngọt ngào lắm,ngay cả khi tức lên thì nghe câu cú gút gọn hơn nhưng vẫn nhẹ :( , câu chữ thì thế thôi ,nghe trực típ nó khác nhiều mà
"Án binh bất động" cái này mới là điểm yếu thật sự; trong 1 mối quan hệ mình đếu biết tận dụng những khoảng lặng,lúc nào cũng liên miên ko dứt,giận quá thì im bặt hẵng 2-3 ngày rồi khi trở lại cũng đâu vào đấy . Thế nên cho dù ấn tượng ban đầu tốt tới đâu cũng nhanh chóng chuyển sang giai đoạn ngấy ...Mấy lần yêu lâu đc nghĩ lại cũng toàn nhờ iu xa,ít gặp lại bền ...

Co cau huu xa tu nhien huong nghia la khi chu truong thanh len moi thu xe tu den ,van con bong bot ,theo 1 thanh nien con non cho biet
câu dưới nghe còn đc , còn trên nghe như kẹt ...Nhung luc ranh roi nhu nay chu nen tim kiem nhung bai hay post len forum cho mn nghe hoac pha tro ,dung bam gai ,a cung dang chan chet me day
Giờ rõ ràng là thế rồi còn gìĐang bảo chat ... còn nói ko lên sóng ai biết sao mà ý kiến.
Mà tin là đầu phải suy nghĩ ntn đó mới nói ra đc nhiều câu kiểu đó đến vậy. Bỏ cách suy nghĩ đó hộ. Dù là thật hay là cố thì cũng chả tốt lành j.
Ờ mà hiểu ko Án binh bất động đc - nhưng cố đi - vì h đó là điều cần thiết.
Có đôi lúc m quá cần ng khác, mà k hiểu đc rằng cũng phải để cho ng khác cần mình.
Mà có thể là họ cũng méo cần![]()

Tự hỏi m lại trc đã r hẵng trách ng ta.
Bung cmn nó bét , thỏa mãn nhưng giờ trống rỗng ... Gái nông cạn hơn mình nghĩ , nói mấy lời thiếu tôn trọng nhau ghê gớm .. Nhưng thôi kệ cm,đàn ông lại lớn tuổi hơn nên tập trung ý chính,bỏ qua lỗi câu từ cho nhanh . Ngoài cái lỗi áp đặt + lấn áp ra thì lòi thêm vấn đề em vốn tự tin là phụ huynh thì đợt này e cũng bị lỗi nốt ... Bố mẹ nó mới đầu thik em nhưng sau vụ khùng thứ 2 em đứng chực trc cửa nhà,ổng mời ko vô nhà mà chào về thì chuyển sang ko thik,mẹ nó thì con bonus thêm mấy vụ em tới trc cửa nhà nó chơi trò ỡm ờ ôm ấp,hàng xóm lên tiếng phản ánh >.< nên ghét cmn luôn .. . Nói chung cơ bản là chán sẵn mà đc bố mẹ dặm thêm nên giọt nước tràn ly , hèn j sáng đó sang chực xong ,gặp nó thì vẫn vui vẻ bt mà tới chiều nó quất câu chốt (chắc mới bị bố mẹ quạt xong ) . Sáng nay lại thêm 1 vụ chực nữa , be be bét bét rồi ..........................................................cũng chẳng tội mấy .../tội cho cô gái đó