Thử hẹn hò với 1-2 bé khác, được 1 bé cũng ưng ý,hiền hơn,dễ bảo dễ dụ,ngoại hình cũng trội hơn nữ chính bữa giờ...
(tạm gọi bé mới là D ,còn nữ chính là NC đi cho câu chuyện dễ hiểu)
Mấy hôm trước đi ăn với nhau,D có chụp hình up lên FB . 1 đứa bạn của D vào comment là từng gặp người này rồi , bảo D inbox nói chuyện.
- D: Anh,em vừa up hình đã có người bảo gặp anh rồi nè
+ Em: Hi,ai vậy em ? Ng. quen anh luôn hả.
- Con bạn thân em,a ko quen nó đâu,nó bảo hôm trước đi nhậu gặp anh đi sinh nhật bạn,khá ấn tượng nên giờ nhìn cái là nhớ ra liền
+ Hô hô,ấn tượng sao... zì anh quá đẹp zai hở.Quán nào,lúc nào em.
-
Atsm quá nhen...ở quán X cách đây tầm 1 tháng thôi
+ À,anh nhớ rồi , thế có méc anh đi với gái luôn ko...
- Có .Nó bảo đi với bà nào dễ thương lắm,mặc đồ đẹp nữa,nó ghiền quá nhìn miết nên mới nhìn sang anh luôn
+ Đek,ko vui tí nào ...
- Bồ cũ bữa a nói hả ??? Mà sao anh với chị đó chia tay dẫy ,còn iu ko
+Ừa,đó đó. Thì bữa nói rồi , anh xấu tính quá nên bị đá

.
- Mà h còn thương lắm ko ?
+ Sao hỏi dậy ?
-(chụp hình đoạn chat hai đứa gửi sáng )tóm tắt là bạn D bảo ổng bả vừa đẹp đôi vừa tình tứ ,nhìn bắt thèm,như vợ chồng mới cưới ấy.Kêu D coi chừng chứ bị lừa ...
(Thật ra hôm đó là hôm có thể nói là hôm cuối cùng 2 đứa vui và hạnh phúc,em bắt đầu cảm thấy nhói lòng,chợt nghĩ lại mọi thứ đang cực kỳ tươi đẹp bỗng dưng lụi tàn một cách quá nhanh,quá shock ... Sau đoạn này thì em cũng ậm ừ đánh trống lảng cho xong câu chuyện,bé D dạng gái còn ngoan nên thiệt tình là hơi dễ lái,dễ dụ )
Cũng hơi tiếc em D xíu,gặp ở 1 thời diểm khác có khi cũng sẽ có 1 tí gì đó với nhau. Nhưng thật sự nghe D nói em mới nhận ra em còn iu NC khá nhiều ... Và với tính cách của em thì việc nói chuyện,quan tâm nhẹ nhàng,chờ đợi NC thoải mái và mở lòng lại(cách em định dùng bữa giờ) có lẽ hơi bất khả thi

,vả lại nó cũng bắt đầu hẹn hò với người khác rồi,cứ trầm trầm thế này dễ bị lãng quên giữa dòng đời lắm . Thế nên thôi lại dở trò ,sáng hôm sau ra shop hoa làm 1 lẵng cực đẹp và theo phong cách của em để đề phòng nó nhầm với thằng khác thì ăn hèm... kèm 1 tấm thiệp Miss U

, nhờ chuyển sang cơ quan NC ,đi kèm với việc dặn kỹ đừng nói là ai ... Đợi 3 ngày đéo thấy động tĩnh gì .
Tối qua mới gọi(mặc dù đang khá mệt mỏi với những lời từ chối) :
+ Em : Đang làm j đó em
- NC : em đang trực
+ Uhm,định rủ uống cf , mà bữa nay trực rồi chắc mai rảnh hì :) mai gặp nhé
- Em chưa biết nữa,để em xem sao đã
+ Ừa,xem thử đi rồi mai nhắn anh
- Dạ,dậy thôi hả anh . Có j muốn nói nữa ko .
+ Hì,có gì gặp đc rồi nói
- Mà hoa của anh hả
+ Hoa gì em
- Hoa hồng ... Mà thôi chắc a ko biết rồi .
+ Chuyện j,nói rõ đi
- Có người tặng em 1 lẵng hoa,em nghĩ là anh .
+ Hì,tặng ko đề tên ?
- Dạ
+ Ko đề tên là người ta ko muốn em biết là ai rồi đó

Đã ko muốn thì đoán làm chi .
- Hihi,vậy nữa hả .
+ Thôi dậy nha,tối mai anh gọi lại,đc thì gặp nhau
- Dạ .
Sáng nay gái up hình lẵng hoa,đại khái Hoa đẹp lắm mà sao 3 ngày rồi chưa ai nhận trách nhiệm,thôi thì cảm ơn rất nhiều
Ngày nay nguyên 1 ngày đợi chờ mòn mỏi,và dĩ nhiên là đéo có 1 cuộc gọi nào ...Tới 7 h gọi 3 cuộc,ko 1 lần bắt máy . 9h gọi thêm 1 cuộc ,gái bắt máy bảo đợi em xíu,đang bận tí. Đm,bực rồi đấy , lấy sim rác gọi thử thì báo máy bận, thằng nào đang tán rồi đây. 9h30 gái gọi lại, hít 1 hơi lấy bình tĩnh . (nghĩ lại cũng đôi đoạn nói hơi ngu,em nc trực tiếp khá tốt ,đéo hiểu sao nói qua đt thì hay bị -intel , còn chat chit thì chảnh chọe và toàn tạo nét)
Tường thuật lại thì dài dòng,cơ bản tóm tắt cuộc nói chuyện thì như sau :
+ Mào đầu nhẹ nhàng cũng ỡm ờ xung quanh lẵng hoa,ko khẳng định nhưng dĩ nhiên là phải để cho nó biết chắc là mình
- Gái khá zui , nói chung là thik ỡm ờ ....
+ Vào thẳng vấn đề xung quanh việc bữa giờ hẹn găp nhưng bị từ chối hết
- Gái bảo 1 phần có lí do thật,1 phần thừa nhận giờ gặp e chắc cũng còn gượng,ko thoải mái ;bảo a cứ chờ đi,khi nào rảnh rỗi và thoải mái em sẽ gọi ( chờ cc,đợi mày lăn tăn chán chê hết mối rồi gọi à ... )
+ E đánh trực diện là em còn tình cảm,còn muốn quay lại; và tính e thiếu kiên nhẫn,ko thik ngồi chờ .
- Gái bảo thì đừng chờ,anh em bt vui vẻ thì gặp thôi mà
+ Câu kéo thêm 1 xíu thì e cũng đưa về đc chủ đề chính, thú nhận cái sai của mình 1 cách thật lòng,ko đạo đức giả,ko che lấp sự thật ( mặc dù mới nói được một nửa,cái tật nửa vời kỳ lạ,đc rồi thì nói hết mẹ luôn đi )
- Gái bắt đầu mở lòng hơn,nói rõ hơn về cảm nhận của mình . Chung quy là lúc gái bắt đầu không thích em cứ cố làm đủ thứ thêm làm gì,càng làm gái càng ghét,rồi còn tới nhà gái này nọ để gái bị mẹ chửi nên gái thật sự hoàn toàn ko chấp nhận nổi nữa .
+ Em cũng cương lại vài câu cho khỏi mang phận chiếu dưới , nhưng dĩ nhiên là cũng nhận sai về chuyện cũ và mong được sửa sai ,xin có 1 cơ hội ( nhưng đm lại tiếp tục cái tật nửa nửa,,, xin xong lại bảo thôi ngủ đi )
- Gái hơi khựng lại 1 tí , em bắt đầu thấy cái ngu của mình , đang khui đc tự nhiên lên cơn cắt cái rụp
+ E nhận ra cái ngu nên mới hỏi lại hình như e định nói gì,nói đi
- Gái bảo thôi ngủ,định nói mà quên rồi . Ngủ ngon
******
Tựu chung thì chả biết thành công hay thất bại,còn cách nói chuyện của em vẫn còn bị lỗi và thiếu bình tĩnh đôi chút,cũng chưa nói được hết ý nhưng ko có thảm họa gì xảy ra. Em nghĩ cứ mờ nhạt như bữa giờ trc sau gì cũng bị quên thôi , nên thà chủ động tấn công rõ nét còn hơn,có thể bị ghét nhưng chắc chắn sẽ khiến gái suy nghĩ về mình nhiều hơn . Và gái cũng ko phủ nhận việc có hẹn hò với người khác ( thật ra cái thằng suýt tuyển con đào mới như em đếu đc quyền ý kiến j lắm ) ,e định hỏi kỹ hơn nhưng thôi kệ ,tò mò nhưng ráng nhịn .
Em định cuộc nói chuyện lần sau sẽ khui thẳng vấn đề gái đã có tình cảm với ai khác chưa rồi sẽ triển khai típ vấn đề .Và nói rõ lí do tại sao muốn quay lại với gái ,cố gắng nói trần trụi luôn cái hôm mà tình cảm gái bắt đầu tụt dốc không phanh ( hồi nãy thú nhận gần hết nhưng vẫn chưa dám nó rõ chuyện này) ; . Có ai cho ý kiến j ko ạ.