Trong băng phải có này có kia chứ , giờ lỡ nó cảm động vì đc Luffy cứu rồi hoàn lương làm người tốt nguyện theo băng suốt đời sao :o , éo cho à
người này người kia thì có Franky, Robin là đủ rồi; băng Mũ Rơm có phải là đám ô hợp tốt xấu lẫn lộn đếch đâu. Luffy ko thích, Chopper rồi Nami, Usopp phản đối thì ai cho mà vào

vào băng Mũ Rơm, làm nv chính đâu có đơn giản thế. Đang từ thằng nv phụ lên thành nhân vật chính đâu có dễ thế đc
Hi, về tỷ lệ Ceasar vào đc team ko thì ko bàn. Nhưng nếu đc mà bạn đưa ra những lý do như trên để nói ko thì thấy sai rất nhiều.
- Về vấn đề "người tốt". Truyện tranh cũng như ngoài đời. Ng xấu---> ng tốt, và ngc lại. Cần thiết thì tác giả bùff cho 1 event về Ceasar là giải quyết đc hết.
- Về Franky, Vegapunk, Cêasar. Nó khác nhau hoàn toàn rõ ràng. Số 1 Vegapunk trùm tất cả... máy móc, hóa học..tóm lại là mọi thứ. Ceasar thì chỉ hóa học, còn Farnky chi ra máy móc.
- Vấn đề cuối cùng. Chưa bao giờ tiêu chí vào team là sức mạnh đánh nhau, cận chién, viễ chiến...Đọc truyện tới đây rồi mà bạn còn quan niệm có trình đánh nhau mới đc vào team thì ko hay rồi.
Cá nhân mình thấy Caesar vào team thì rất hợp. Có độ điên khùng khác hẳn với thành viên còn lại, có chuyên môn riêng biệt. Và đặc biệt Ceasar có thể kết nối đc với rất nhiều mạch truyện trong 1p, từ đó team 1p có thể là trung tâm của mọi vấn đề 1 cách logic, chứ ko phải là đi 1 đoạn bem 1 boss như hiện tại thấy rất gượng ép.
OP nó phải như Nar mà đùng cái có flashback là người xấu thành người tốt, quay về chính đạo mọi tội lỗi đc xóa tất. Giờ kể cả có buff event thì cái mà người đọc thấy ở phần PH cũng chả dễ mà xóa đi cho đc, giải quyết gượng ép thế sao đc. Ở tuyến nv phụ thì chấp nhận đc chứ riêng tuyến nv chính như băng Mũ Rơm thì đâu đơn giản vậy.
hành trình của truyện tới giờ đã đi hết nửa đầu Grand Line sang tận TTG khốc liệt, sức mạnh cũng là một yếu tố. Chả phải khi ko mà Oda cho toàn băng đi up sức mạnh, train level, rồi 3 thành viên ở Grand Line đều có khả năng chiến đấu tốt. Hay như Jinbe - người từng đc Luffy mời cũng khá mạnh. Bây giờ vào băng mà ko biết đánh nhau thì khác nào làm gánh nặng, truyện lại còn là shounen chiến đấu nữa.
Caesar có chuyên môn, độ điên nhưng hiện băng Mũ Rơm có cần cái yếu tố đấy ko ? Caesar cũng chỉ là một nhân tố trong cả cái kế hoạch đánh Kaido mà thôi, ngay như chap vừa rồi Sanji cũng nói Caesar là con át chủ bài nhưng hiện ko còn cần thiết nữa. Vai trò ở đây cũng tương tự với hai cha con Samurai, cũng ko phải quá đặc biệt gì.
- Ko biết bạn có hiểu ý mình ko. Gượng Ép ở đây là.
- Arc đầu gặp mụ olivia, arc 2 gặp zorro, arc sau gặp sanji, nami...( ko nhơ theo thứ tự)...Mỗi arc chả liên quan gì tới nhau, Đầu truyện có thể chấp nhận và thấy hay. Nhưng về sau lặp lại quá nhiều thì thấy gượng ép đó bạn (như kiểu naruot toàn flashback lặp lui lặp tới), còn Luff thế nào thì ai chả biết. Truyện ra cũng dài rồi, đang trên đường đi xuống, nên cần phải cốt truyện nó liên kết nhiều hơn. (Fan 1p giờ cũng khá lớn, trẻ trâu mình ko tính nha, trình đọc truyện cần nhiều chi tiết hơn.). Ví dụ như về độ hám gái của Sanji, Vui đấy, hay đấy. Nhưng ở đảo ng cá mất máu vì gái suýt chết thì quá gượng ép. cái này ko thấy vui mà thấy SẾn rồi.
- À mà mục tiêu của Luf chưa bao giờ là đánh bại toàn bộ tứ hoàng cả (nếu có bạn có thể cho mình biết chương nào). Chỉ có muốn gặp lại đc tóc đỏ và Tìm đc 1p. Vua hải tặc. Xem đó như là 1 quá trình. Thêm nữa là trả thù cho ACE.
nguyên 100 chap đầu truyện là hành trình đi thành lâp băng , nó vẫn có sự liên kết chứ ko phải là ko có. Ở phân đoạn nửa đầu Grand Line cũng có sự liên hệ trong một số các Arc nhất định, chẳng hạn từ chỗ Reverse Moutain => Whiskey Peak => Little Garden => đảo Drum => Alabasta. Các Arc này đều bao trùm dẫn tới đích cuối là ở Alabasta. Còn độ hài thì truyện bây giờ bắt đầu lố rồi, hài ko tự nhiên như trước nữa.
Luffy bảo đánh bại hết Tứ Hoàng ở chỗ này này, chap 696 còn cái trả thù cho Ace cũng ko rõ ràng.