Vừa kết thúc màn 190, phe Lưu Bị phần khó.
- Lưu Bị 190 ở Bình Nguyên vào có 4 tướng. Lần đầu mình chơi bị Thiệu chiếm 4 thành trắng, sau đúng 1 năm nó cầm 70k lính đến đàn áp mình, lúc đó mới có 25k lính, 3 ae Lưu Quan Trương kiên cường đẩy lui (save/load) được Thiệu thì ông Khổng Dung Bắc Hải cho em Thái sử Từ cầm 29k đến nói chuyện, cả nhà cửa lúc đó còn chưa đến 3k lính, vậy là ngậm ngùi chơi lại.
- Rút kinh nghiệm lần này vào ngày đầu cho Vũ và Ung cầm 2k lính đi chiếm 2 cái thành trắng, vậy là có 30k lính đối trọng với Thiệu có 40k lính (nó cũng chiếm 1 thành rồi). Sau 1 năm thì Lưu Ngu lại bụp chết Công Tôn Toản và Công Tôn Độ (quả là chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này). Vậy là trên mạn Bắc có mình cỡ 50k lính, Thiệu 50k lính và Lưu Ngu cũng 50k lính. Hàn Phức, Trương Dương ít hơn 1 chút.
- Đang tính kế cho Ung đi khua môi múa mép xin ally thì bụp 1 cái, event Đào Khiêm nhuờng thành, mình không khách sáo tí nào, nhận luộn Từ Châu, gồm 3 thành.
- Chưa kịp hoan hỉ thì Tháo mang 120k lính sang hỏi thăm, mình gom 3 thành được khoảng 90k lính, ung dung chống đỡ, win khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên sau đó có event Lữ Bố chém Trác béo chạy xin ở ké Tiểu Bái của mình. Ấy, không được, đồ kỷ niệm không cho đuợc, thế là Bố ta ra cái thành ở Nhữ Nam với 21k lính.
- Ngay sau đó, thì có event Tào Tháo chiếm Lạc Dương, dùng Vua hiệu lệnh thiên hạ. Ông Khổng Bắc Hải đang là ally của mình thì bụp 1 cái ông ý biến thành màu cờ xanh của Tháo, thôi xong con ong.
- Lúc này tình hình Từ Châu như sau: Tháo 5 thành, thêm 1 thành của Khổng Dung là 6, lính tầm gần 250k. Mình có 90k. Phía dưới là Viên Thuật 2 thành tầm 60k, Tôn Bá Phù 5 thành (kinh quá) tầm 150k. Tuởng là end game ai ngờ Ung múa môi thế nào mà Tháo nó cho ally. vậy là toàn quân chỉ lo đánh nhau với Sách và Thuật. Sau 1 trận thủ khốc liệt bằng hỏa công, Sách và Thuật phải lui về hồi binh lính, mình cũng te tua ngồi liếm vết thương. Và Ung lại là người hùng trận đấu khi xin đình chiến được với Sách. hehe, trơ lại mình em Thuật bị mình giết không cần suy nghĩ, ôm dàn tướng của Thuật xong thì mình khá khỏe.
- Kế hoạch tiếp theo vẫn là ally với Bố, Tháo và đình chiến với Sách. Toàn quân mình dốc lên mạn Bắc, nới Thiệu đang ally với Lưu Ngu, tung hoành mấy đồng chí kia, mình lên vừa kịp lúc, đập nát Thiệu ôm nguyên dàn tướng, khỏe rồi. Từ đây cứ thế ally xa, đánh gần, kết thúc game đúng 21 năm.
Cá nhân nhận xét game hay, tuy nhiên vụ ally làm giảm độ khó của game rất nhiều....
Ae đánh màn nào hay chia sẻ với nhé....
- Lưu Bị 190 ở Bình Nguyên vào có 4 tướng. Lần đầu mình chơi bị Thiệu chiếm 4 thành trắng, sau đúng 1 năm nó cầm 70k lính đến đàn áp mình, lúc đó mới có 25k lính, 3 ae Lưu Quan Trương kiên cường đẩy lui (save/load) được Thiệu thì ông Khổng Dung Bắc Hải cho em Thái sử Từ cầm 29k đến nói chuyện, cả nhà cửa lúc đó còn chưa đến 3k lính, vậy là ngậm ngùi chơi lại.
- Rút kinh nghiệm lần này vào ngày đầu cho Vũ và Ung cầm 2k lính đi chiếm 2 cái thành trắng, vậy là có 30k lính đối trọng với Thiệu có 40k lính (nó cũng chiếm 1 thành rồi). Sau 1 năm thì Lưu Ngu lại bụp chết Công Tôn Toản và Công Tôn Độ (quả là chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này). Vậy là trên mạn Bắc có mình cỡ 50k lính, Thiệu 50k lính và Lưu Ngu cũng 50k lính. Hàn Phức, Trương Dương ít hơn 1 chút.
- Đang tính kế cho Ung đi khua môi múa mép xin ally thì bụp 1 cái, event Đào Khiêm nhuờng thành, mình không khách sáo tí nào, nhận luộn Từ Châu, gồm 3 thành.
- Chưa kịp hoan hỉ thì Tháo mang 120k lính sang hỏi thăm, mình gom 3 thành được khoảng 90k lính, ung dung chống đỡ, win khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên sau đó có event Lữ Bố chém Trác béo chạy xin ở ké Tiểu Bái của mình. Ấy, không được, đồ kỷ niệm không cho đuợc, thế là Bố ta ra cái thành ở Nhữ Nam với 21k lính.
- Ngay sau đó, thì có event Tào Tháo chiếm Lạc Dương, dùng Vua hiệu lệnh thiên hạ. Ông Khổng Bắc Hải đang là ally của mình thì bụp 1 cái ông ý biến thành màu cờ xanh của Tháo, thôi xong con ong.
- Lúc này tình hình Từ Châu như sau: Tháo 5 thành, thêm 1 thành của Khổng Dung là 6, lính tầm gần 250k. Mình có 90k. Phía dưới là Viên Thuật 2 thành tầm 60k, Tôn Bá Phù 5 thành (kinh quá) tầm 150k. Tuởng là end game ai ngờ Ung múa môi thế nào mà Tháo nó cho ally. vậy là toàn quân chỉ lo đánh nhau với Sách và Thuật. Sau 1 trận thủ khốc liệt bằng hỏa công, Sách và Thuật phải lui về hồi binh lính, mình cũng te tua ngồi liếm vết thương. Và Ung lại là người hùng trận đấu khi xin đình chiến được với Sách. hehe, trơ lại mình em Thuật bị mình giết không cần suy nghĩ, ôm dàn tướng của Thuật xong thì mình khá khỏe.
- Kế hoạch tiếp theo vẫn là ally với Bố, Tháo và đình chiến với Sách. Toàn quân mình dốc lên mạn Bắc, nới Thiệu đang ally với Lưu Ngu, tung hoành mấy đồng chí kia, mình lên vừa kịp lúc, đập nát Thiệu ôm nguyên dàn tướng, khỏe rồi. Từ đây cứ thế ally xa, đánh gần, kết thúc game đúng 21 năm.
Cá nhân nhận xét game hay, tuy nhiên vụ ally làm giảm độ khó của game rất nhiều....
Ae đánh màn nào hay chia sẻ với nhé....


thôi mai ra net down vậy, hy vọng mồng 4 nó mở cửa zồi ....
Bản 1.02 sửa lại vài thứ, cảm nhận bên TQ có vẻ ngon.
chưa kể 1 đống thứ hầm bà lằng kèm theo khi cài soft mà nhớ là trong đó có cái quảng cáo không có chỗ bỏ phải cài cùng soft luôn 
ra quán net tải cho an toàn ...