- 5/4/05
- 207
- 39
Buồn quá các bác ạ 30 tuổi.
Bạn mình cùng cơ quan có 2 thằng đang làm cùng thì mở công ty: tháng kiếm từ vài chục đến trăm triệu.
Bạn mình cùng đại học có mấy thằng mở công ty k nói, nhưng có thằng nhìn cũng bình thường làm lương 100tr mới mua xe mazda 6 hơn 1 tỉ
Bạn mình cùng cấp 3 có thằng lương hơn 60tr kiếm từ đầu năm đến h đã gần 1 tỉ
Chán chả biết phấn đấu công việc dù có tăng lương lên 20tr thì cũng chả thấm gì.
Bạn mình cùng cơ quan có 2 thằng đang làm cùng thì mở công ty: tháng kiếm từ vài chục đến trăm triệu.
Bạn mình cùng đại học có mấy thằng mở công ty k nói, nhưng có thằng nhìn cũng bình thường làm lương 100tr mới mua xe mazda 6 hơn 1 tỉ
Bạn mình cùng cấp 3 có thằng lương hơn 60tr kiếm từ đầu năm đến h đã gần 1 tỉ
Chán chả biết phấn đấu công việc dù có tăng lương lên 20tr thì cũng chả thấm gì.

.
có thằng bạn rất thích nhảy việc cứ ở đâu lương cao hơn là bắt đầu rục rịch nhảy qua đấy pv để cố thành đạt hơn, mà ngu cái là k tìm hiểu xem sang đấy làm chi tiêu mình có tăng lên theo hay k, trong khi chổ đang làm tháng nào trừ chi tiêu các thứ ra cũng dư ra 5-6 củ để đấy, đến lúc sang kia vỡ mặt ra thì lại k còn đường về chổ cũ ........ âu cũng do nhân chi sơ tính bổn ác rồi, tham lam và ganh tị nó là bản chất k thay đổi đc