Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chắc không phải HD đâu, bên K+ nó chiếu rồi bọn này lấy về ấy, cơ mà để coi lại cũng được.

) phần vì có ác cảm với em Miu Lê đợt xuất hiện trên Ơn Giời Cậu đây rồi ! nên skip film này và dành thời gian cho Già gân
... Mãi đến khi mở lên xem mình cũng chuẩn bị tâm lý cho 1 phim" bình bình " khác .
lội hết 1 lèo các cm của ae từ đầu đến cuối , xin mượn bài cảm nghĩ của bác @mashimuro ,mình tâm đắc nhất câu : 



Mình vừa coi lại bản của K+ thấy cảm xúc không bằng khi xem ở rạp, mặc dù trên rạp mình coi 3 lần và lần thứ 3 đã biết trước tình tiết nhưng vẫn vẹn nguyên cảm xúc.Vừa coi "cọp" phim này từ Torrent , cá nhân mình lúc trước khi ra rạp một phần vì thích hoài linh ( fangay) phần vì có ác cảm với em Miu Lê đợt xuất hiện trên Ơn Giời Cậu đây rồi ! nên skip film này và dành thời gian cho Già gân
... Mãi đến khi mở lên xem mình cũng chuẩn bị tâm lý cho 1 phim" bình bình " khác .
Nhưng càng xem càng thấy cuốn hút , đúng là kịch bản của bọn Hàn trau chuốt , đưa khán giả qua đủ mọi cung bậc cảm xúc . Plot hay , vui và cảm động , lâng lâng khó tả . Phim này mình nghĩ thành công chác cũng nhờ kịch bản , ở đâu đó trong phim ta vô tình nhìn thấy bản thânlội hết 1 lèo các cm của ae từ đầu đến cuối , xin mượn bài cảm nghĩ của bác @mashimuro ,mình tâm đắc nhất câu :
" Đôi khi trên đường đời, có những rung động bất chợt, cảm thấy một nửa của mình tìm kiếm bấy lâu nay như đang trước mặt, rồi bất giác nhận ra rằng dường như cả 2 gặp nhau không đúng thời điểm trong cuộc đời. Một chút đắng nghẹn nơi cổ họng, một chút tiếc nuối nhưng cũng đành buông tay, quay lung rời bước…"
![]()
.
bởi thế phim được đánh giá hay or dở phần đông cũng là do cách khéo léo của nhà làm phim , thường họ dễ đồng cảm khi thấy chính bản thân trong đó 
Khá giống mình, lúc mới vào công ty cũng gặp 1 người, phải nói vừa gặp là cả 2 cứ như dành cho nhau vậy, trong suốt nam dương thần kiếm phỏng vấn bạn đó cứ đi theo hổ trợ mình. Ngày sau vào công ty mới biết đã có chồng và 1 con, suy sụp cả tháng trời. Vẫn nói chuyện bình thường, có lúc cả 2 muốn đến với nhau nhưng bạn ấy vướng chồng con, mình cũng k nở phá hạnh phúc người khác nên k dám tiến thêm. Chỉ trách k gặp nhau sớm hơn. Cho hỏi bây giờ bạn có tiếc vì k đến với cô gái phục vụ k?Mình vừa coi lại bản của K+ thấy cảm xúc không bằng khi xem ở rạp, mặc dù trên rạp mình coi 3 lần và lần thứ 3 đã biết trước tình tiết nhưng vẫn vẹn nguyên cảm xúc.
Sở dĩ viết ra đoạn đó vì cuộc đời mình ít nhất 1-2 lần trải qua cảm xúc như vậy. 1 lần đi uống cafe ở quán Paris Deli trên đường Đồng Khởi, uống cả mấy tháng mà toàn uống buổi tối, bật chợt một bữa gặp 1 bạn phục vụ xinh vãi lụa, xinh đúng kiểu mình thích, nhìn lần đầu tiên cảm xúc ngất ngây lắm, mình vốn dửng dưng trước cảm xúc nhưng gặp bạn đó 5 phút sau là quyết định bắt chuyện xin số liền. Mà trời xui đất khiến, bạn đó làm cashier cho quán buổi sáng, 3g chiều là tan ca về rồi, bữa đó thế ca cho con bé phục vụ khác. Rồi cứ như là duyên nợ từ kiếm trước, nói chuyện rất hợp, rất vui vẻ, giống như 2 cái khớp cài vào nhau khít vậy. Rồi một bữa, bạn đó nói bạn đó có chồng với 1 đứa con 3 tuổi rồi, lại hơn mình 4 tuổi nữa chứ (nói thiệt nhìn ở ngoài chẳng ai nói bạn đó đã ngoài 30), đang ly thân, ta nói nghe xong rụng rời tay chân luôn, buồn lắm nhưng cũng đành buông tay từ từ vì hoàn cảnh lúc đó quá khó. Buồn bã suốt mấy tháng trời luôn ấy.
Rồi bẵng đi 2-3 năm mình cũng gặp 1 người khác, hơn mình cả 9 tuổi, cũng có con, có chồng, cũng ly thân. Rồi cũng chỉ giớn hạn mọi thứ trong khuôn khổ bạn bè, không thể làm gì khác hơn.
Bạn gái chia tay mới đây cũng vậy, thương lắm nhưng càng ngày thấy càng không hợp tính, có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau, về mọi mặt, cũng đành đứng nhìn em ra đi.
Sống hết tình, làm đúng với bản thân không hổ thẹn với lương tâm thì sao phải tiếcKhá giống mình, lúc mới vào công ty cũng gặp 1 người, phải nói vừa gặp là cả 2 cứ như dành cho nhau vậy, trong suốt nam dương thần kiếm phỏng vấn bạn đó cứ đi theo hổ trợ mình. Ngày sau vào công ty mới biết đã có chồng và 1 con, suy sụp cả tháng trời. Vẫn nói chuyện bình thường, có lúc cả 2 muốn đến với nhau nhưng bạn ấy vướng chồng con, mình cũng k nở phá hạnh phúc người khác nên k dám tiến thêm. Chỉ trách k gặp nhau sớm hơn. Cho hỏi bây giờ bạn có tiếc vì k đến với cô gái phục vụ k?

Sao phản cảm bác, nhân vật trong phim tuổi bà nội mà bácTựa phim nghe rất phản cảm!

Bác này đã coi phim chưa? Coi rồi thì thấy tựa hoàn toàn hợp lýTựa phim nghe rất phản cảm!
