Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Mà nghĩ đi nghĩ lại 81 kiếp nạn lẽ ra là thầy trò tank phải tự lực cánh sinh vượt qua thì mới gọi là hợp lý. Đây cúe gặp bài khó cái lại nhờ người giải hộ thì nói làm j. Thấy khoảng 60% kiếp nạn là phải nhờ giúp.
nói thế thôi chứ bảo ngộ k phải đi xin xỏ mấy thằng ngày xưa mình từng vả vỡ mồm nó thì cũng nhục lắm , tương tự như bây h lên xin giấy tờ hành chính ấy, khổ sở trăm bề....gọi là kiếp nạn cũng k ngoa
 
Cái con đại bàng mấy bác kể bên trang kia là như nào xem phim không hiểu ?
Nó và 2 con đệ thịt Tank không dc , đang đấu đá với con Khỉ chán chê tự dưng chui lên trời quậy để làm gì nhỉ ?
 
đậu, xem tây du ký ko để ý lời phật tổ à 8-} phương hoàng là mẹ sinh ra khổng tước và kim sí đại bàng. Khổng tước định ăn thịt phật tổ nhưng bị phật tổ thu phục, phật tổ ko giết mà lập nó làm phật mẫu... bla bla... nhớ là như thế

Phật tổ tính làm thịt khổng tước nhưng vì các tiên đến khuyên can vì khổng tước nuốt vào bụng giống như mang nặng đẻ đau Phật tổ, nếu giết khổng tước chẳng khác nào giết mẹ mình nên Phật tổ mới cảm hóa phong làm Phật mẫu khổng tước đại minh vương
 
Phật tổ tính làm thịt khổng tước nhưng vì các tiên đến khuyên can vì khổng tước nuốt vào bụng giống như mang nặng đẻ đau Phật tổ, nếu giết khổng tước chẳng khác nào giết mẹ mình nên Phật tổ mới cảm hóa phong làm Phật mẫu khổng tước đại minh vương

phật tổ sát tâm quá nặng :1onion33: cái này chắc tụi tàu chế ra quá:2onion2:
 
phật tổ sát tâm quá nặng :1onion33: cái này chắc tụi tàu chế ra quá:2onion2:
Còn khổng tước ko phải hiền đâu, đoàn người đang đi nó bay qua cái là vào bụng nó hết, sát sanh quá nhiều nên Phật tổ tính trừ hại ai dè nó hốt ổng vào bụng lun, nhưng nhờ kim thân bất diệt nên ko bị hòa tan trong bụng nó :5cool_big_smile:
 
đúng, lớn lên nghĩ lại thì nói 1 câu là chuyến đi hơi giống cái thử thách hoang dã của ông Obama tham gia hồi gần đây, kiểu dạng đi ít người khổ sở nhưng khuất góc máy quay là có 1 bầu đoàn trợ giúp đi theo từng tý.
Thật ra sau scandal Đại náo thiên cung, bọn thú cưỡi thiên đình với tây phương đều nhìn thấy rành rành một yêu hầu nhỏ nhoi mà dám đứng lên chống lại thần phật hùng mạnh vì bình đẳng chính đáng, tự khắc sẽ sinh ra khát khao được tự do tự chủ, lần lượt chúng nó chôm fap bảo chuồn đi cũng là lẽ thường. Thế nên 500 năm sau Quán âm sẵn có team Tây du thỉnh kinh mới tung tin đồn nhảm ``ăn thịt Đường Tam Tạng trường sinh bất tử lại chữa được ung thư'' để dụ chúng nó ra tiện thu phục. Con số 81 cũng chỉ là Quán âm đặt khống ra để lấy chỉ tiêu thôi :3cool_embarrassed:
 
Như Like trong TD tuy bị nerf nhưng nhờ vậy nên có cơ hội xuất hiện nhiều hơn.
 
có hiếp giết gì ko :">...
 
mấy bộ ngắn của lão này đọc cũng chất lừ, như Thoát Bắc Giả (bộ này thì chửi quá đã =)) )
 
Lần này là truyện kinh dị à :|
 
đọc chap đầu thấy hơi giống cái phim Devil của M.Night Shyamalan.

chắc được tầm 3 chap giống wolf và mary.
 
đọc chap đầu thấy hơi giống cái phim Devil của M.Night Shyamalan.

chắc được tầm 3 chap giống wolf và mary.
Y xì, nhất là đoạn cửa đóng lại có 1 người sau cùng đưa tay chặn cửa để đi vội vào ...
 
Đọc lại thấy thằng họa sỹ truyện tranh cũng tên là Kiến Hoà , không lẽ có thật
 
403 Forbidden

ủa sao ko đọc được?
 
còn có 1 chap nữa..vậy 2 đứa kia chết chắc rồi...ko thì thằng kia chết...con nữ sinh kẹt lại vĩnh viễn :-?
 
end rồi tưởng có gì kinh dị đặc biệt chứ lại giống thằng boss cuối JoJo p5, mãi mãi trải nghiệm khoảng khắc của cái chết, lần này qua lần khác, địa ngục đau đớn bất tận, muốn chết hẳn cũng ko được :3cool_nosebleed:
 
Back
Top