- 19/5/09
- 5,463
- 1,732
Bayern của Van Gàn lão đại đấyLại nhớ 1 thời, tuyến giữa Anderson và Darren Gibson, dần cho Bayern Munich đái ra máu

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bayern của Van Gàn lão đại đấyLại nhớ 1 thời, tuyến giữa Anderson và Darren Gibson, dần cho Bayern Munich đái ra máu


Nhắc Di Maria lại thấy cay mũiVan Gàn cũng muốn có 1 chú chạy cánh đột phá lắm chứ, mùa trước là maria, mùa này là depay đấy![]()

Đệt mịa, học bài của khổ dâm của thanra đấy à? Zidane vận đỏ từ lúc lên đến giờ, chưa hết dc đâu.Trận ngày mai Real mất Casemiro và Benzema. Benzema còn thay đc chứ mất Casemiro giờ éo biết sao đâyMC chắc vô chung kết rồi :(
Thực sự mình không đánh giá cao khoản ban bật của Man, trừ những quả phối hợp 1-2 giữa Cole và Yorke. Thời đấy có nhóm 7 chị em của Calcio và mấy đội như Barca, Real Bayern, Valen đều nhiều bài sáng tạo hơn Man nhiều nhưng không đội nào hiệu quả bằng.Đúng là đá cánh chủ đạo nhưng đâu phải cứ đâm đầu ra cánh rồi tạt 1 cách máy móc đâutấn công trung lộ biến hóa đủ kiểu đấy chứ. Cái câu bật như Man là cũng từ Man những năm 90 mà ra đấy.
Nên xem lại kĩ trc khi phát ngôn vớ vẩn kiểu đó
Thực sự mình không đánh giá cao khoản ban bật của Man, trừ những quả phối hợp 1-2 giữa Cole và Yorke. Thời đấy có nhóm 7 chị em của Calcio và mấy đội như Barca, Real Bayern, Valen đều nhiều bài sáng tạo hơn Man nhiều nhưng không đội nào hiệu quả bằng.
Lối đá của Man sáng tạo hơn nhiều từ khoảng 2002 khi đại đế liên tục biến đổi chứ không chỉ chân chất 4-4-2 kiểu Anh như xưa và nó càng sáng tạo hơn theo sự trưởng thành của Scholes.
Thực sự mình không đánh giá cao khoản ban bật của Man, trừ những quả phối hợp 1-2 giữa Cole và Yorke. Thời đấy có nhóm 7 chị em của Calcio và mấy đội như Barca, Real Bayern, Valen đều nhiều bài sáng tạo hơn Man nhiều nhưng không đội nào hiệu quả bằng.
Lối đá của Man sáng tạo hơn nhiều từ khoảng 2002 khi đại đế liên tục biến đổi chứ không chỉ chân chất 4-4-2 kiểu Anh như xưa và nó càng sáng tạo hơn theo sự trưởng thành của Scholes.
Trận đang xem hay,thằng cakir phá hếtNăm đầu của persie cũng vậy công là chính. ko bị thẻ đỏ oan nghiệt thì Real sấp mặt rồi

Đm đang vui tự nhiên nhắc lại... Mặt hồ bách thảo chó đói, éo thể quên được thằng mặt dương cụ CakirNăm đầu của persie cũng vậy công là chính. ko bị thẻ đỏ oan nghiệt thì Real sấp mặt rồi

Nói MU những năm 90 đá ko đầu óc chả khác nào nói những đội như Juve, Barca, Bayern thời đó còn thua mấy thằng ngu, bạn là fan MU vậy bạn có hiểu gì cái gọi là "bật như Man" thời đó ko?Man hồi đấy đá đơn giản gần giống Man thời Moi .Chủ yếu là chuyền dài<chạy <tạt đúng kiểu Anh truyền thống, nhưng vì những người thời đấy làm quá tốt những việc trên và vì Man thắng nên nó thành vĩ đại.
Cole và Yorke là tiền đạo, tiền vệ trung tâm là Keano và Scholes, cánh trái là Giggs, cánh phải là cặp Gary Neville và Beckam. Man đỏ thời đấy đá đa dạng và phong phú bỏ mẹ lên được ấy chứ, nào là solo đột phá từ cánh vào, nào là ban bật rồi lật cánh đánh đầu, nào là ban bật rồi đột phá trung lộ, buồn buồn thì làm vài quả phất bóng dài từ sân nhà lên cho tiền đạo đua tốc độ...
Triết lý của Man đỏ thời đó là: Ghi nhiều bàn hơn đối phương là thắng, vì vậy, hầu như chả có hàng phòng ngự nào có thể trụ vững trước các đợt tấn công của Man đỏ. Phòng ngự kiểu Ý cũng "đứt", phòng ngự kiểu Đức cũng "nằm", đôi công kiểu Tây Ban Nha thì cũng rượt đuổi tỉ số.
Từ 2007-2009 cũng khó gọi là lâuSau Đêm mưa tầm tả ở Milan . Sir đã thay đổi MU liền . Từ kiểu tấn công ào ào sang Thực dụng . Và cùng với cặp Rio+vidic và trên có Cr7 . MU nhuộm đỏ trời âu mấy năm liền .

Bói ra nhiu đội đá đc 3 trận chung kết trong 4 mùa và 1 mùa bị trọng tài hiếp?Từ 2007-2009 cũng khó gọi là lâu![]()
MU những năm 90 đá mới sướng mắt. Các bạn nào bảo Arsenal đá đẹp, chứ mình thấy MU thời Cole Yorke đá thích hơn nhiều. Tốc độ, tấn công ào ạt, đủ các bài tạt cánh, chọc khe, xuyên phá. Hàng tiền vệ MU thời cuối những năm 99 là 4 anh world class của thời đấy rồi.