Khai mạc giải NGOẠI HẠNG JTP 2016- CHÁY CÙNG ĐAM MÊ

Chắc sợ Số 1 giận vì đánh ko đúng thoả thuận ý mà. Hihi :)). Thiệt là xấu xa
Thì thoả thuận ván cuối đánh dẹp. Cơ nhưng mà, lên ngay cyber, 2 solem, 1 dust, đối thủ thì giang hàng r k có bcs thì phải chich thôi chứ sao giờ. Gà muốn đánh dẹp mà ahihi ;;)
 
Số 1-Leo: 3-1.

Một trong những trận đấu khó khăn của Số 1 khi vừa làm bao nhiêu việc vừa duel, lại thêm mạng lag tăm tối của Leo. Cuối cùng cũng hoàn tất được.
Nói về Leo, vẫn phong cách chơi khá phổ biến thời xưa: rình rập, chờ thời cơ và chỉ tấn công khi có cơ hội và đủ combo để giải quyết trong 1-2 turn. Nhưng tiếc rằng phong cách khó phòng thủ khi chỉ chuột cà chua ko còn chơi chung với nhau.

TRẬN CUỐI: 800 HP CHIẾN 10.000 HP.

Sau khi đủ 2 điểm, Số 1 tiếp tục lấy team Avenger ra chiến đấu. Và trời không phụ khi lần đầu tiên Avenger ra sân giành được chiến thắng. 1 phần do Leo chưa gặp bao giờ nên thi đấu có phần e ngại. 1 phần là sai lầm của Leo, 1 phần là bốc Mirror khá may của Số 1.
Thời gian đầu trận đấu là pha tấn công điên cuồng của Leo và sau đó tiếp là 1 pha dứt điểm. Sau 2 lần tấn công thất bại thì Số 1 bắt đầu phát triển lực lượng...với sự xuất hiện của Demon capitain.
Số 1 cũng bị Leo sử dụng tâm lí chiến dọa rằng tấn công sẽ bị hết điểm. Số 1 vốn đã nghi như tào tháo nên tạm hõa tấn công định chờ Iron Barriel lên...Nhưng sau khi tự tin có Thor, Số 1 đã trở lại...tấn công điên cuồng để kết thúc trận đấu.

Mời các bạn đón xem, nhạc cũng lê thê tựa như trận lag này vậy :))
 
Số 1-Leo: 3-1.

Một trong những trận đấu khó khăn của Số 1 khi vừa làm bao nhiêu việc vừa duel, lại thêm mạng lag tăm tối của Leo. Cuối cùng cũng hoàn tất được.
Nói về Leo, vẫn phong cách chơi khá phổ biến thời xưa: rình rập, chờ thời cơ và chỉ tấn công khi có cơ hội và đủ combo để giải quyết trong 1-2 turn. Nhưng tiếc rằng phong cách khó phòng thủ khi chỉ chuột cà chua ko còn chơi chung với nhau.

TRẬN CUỐI: 800 HP CHIẾN 10.000 HP.

Sau khi đủ 2 điểm, Số 1 tiếp tục lấy team Avenger ra chiến đấu. Và trời không phụ khi lần đầu tiên Avenger ra sân giành được chiến thắng. 1 phần do Leo chưa gặp bao giờ nên thi đấu có phần e ngại. 1 phần là sai lầm của Leo, 1 phần là bốc Mirror khá may của Số 1.
Thời gian đầu trận đấu là pha tấn công điên cuồng của Leo và sau đó tiếp là 1 pha dứt điểm. Sau 2 lần tấn công thất bại thì Số 1 bắt đầu phát triển lực lượng...với sự xuất hiện của Demon capitain.
Số 1 cũng bị Leo sử dụng tâm lí chiến dọa rằng tấn công sẽ bị hết điểm. Số 1 vốn đã nghi như tào tháo nên tạm hõa tấn công định chờ Iron Barriel lên...Nhưng sau khi tự tin có Thor, Số 1 đã trở lại...tấn công điên cuồng để kết thúc trận đấu.

Mời các bạn đón xem, nhạc cũng lê thê tựa như trận lag này vậy :))
bài nhạc đám ma nghe tang thương vkl :5onion22:
 
Số 1-Leo: 3-1.

Một trong những trận đấu khó khăn của Số 1 khi vừa làm bao nhiêu việc vừa duel, lại thêm mạng lag tăm tối của Leo. Cuối cùng cũng hoàn tất được.
Nói về Leo, vẫn phong cách chơi khá phổ biến thời xưa: rình rập, chờ thời cơ và chỉ tấn công khi có cơ hội và đủ combo để giải quyết trong 1-2 turn. Nhưng tiếc rằng phong cách khó phòng thủ khi chỉ chuột cà chua ko còn chơi chung với nhau.

TRẬN CUỐI: 800 HP CHIẾN 10.000 HP.

Sau khi đủ 2 điểm, Số 1 tiếp tục lấy team Avenger ra chiến đấu. Và trời không phụ khi lần đầu tiên Avenger ra sân giành được chiến thắng. 1 phần do Leo chưa gặp bao giờ nên thi đấu có phần e ngại. 1 phần là sai lầm của Leo, 1 phần là bốc Mirror khá may của Số 1.
Thời gian đầu trận đấu là pha tấn công điên cuồng của Leo và sau đó tiếp là 1 pha dứt điểm. Sau 2 lần tấn công thất bại thì Số 1 bắt đầu phát triển lực lượng...với sự xuất hiện của Demon capitain.
Số 1 cũng bị Leo sử dụng tâm lí chiến dọa rằng tấn công sẽ bị hết điểm. Số 1 vốn đã nghi như tào tháo nên tạm hõa tấn công định chờ Iron Barriel lên...Nhưng sau khi tự tin có Thor, Số 1 đã trở lại...tấn công điên cuồng để kết thúc trận đấu.

Mời các bạn đón xem, nhạc cũng lê thê tựa như trận lag này vậy :))
như phim hành động ấy nhỉ
 
như phim hành động ấy nhỉ
UH Leo cũng khá lắm, 3 lần giết dc các hero Cyber, Demon, Thor. Nhưng tiếc rằng ngôi sao của Số 1 nhiều như sao trên trời ấy mà. Khục khục
 
Số 1-Leo: 3-1.

Một trong những trận đấu khó khăn của Số 1 khi vừa làm bao nhiêu việc vừa duel, lại thêm mạng lag tăm tối của Leo. Cuối cùng cũng hoàn tất được.
Nói về Leo, vẫn phong cách chơi khá phổ biến thời xưa: rình rập, chờ thời cơ và chỉ tấn công khi có cơ hội và đủ combo để giải quyết trong 1-2 turn. Nhưng tiếc rằng phong cách khó phòng thủ khi chỉ chuột cà chua ko còn chơi chung với nhau.

TRẬN CUỐI: 800 HP CHIẾN 10.000 HP.

Sau khi đủ 2 điểm, Số 1 tiếp tục lấy team Avenger ra chiến đấu. Và trời không phụ khi lần đầu tiên Avenger ra sân giành được chiến thắng. 1 phần do Leo chưa gặp bao giờ nên thi đấu có phần e ngại. 1 phần là sai lầm của Leo, 1 phần là bốc Mirror khá may của Số 1.
Thời gian đầu trận đấu là pha tấn công điên cuồng của Leo và sau đó tiếp là 1 pha dứt điểm. Sau 2 lần tấn công thất bại thì Số 1 bắt đầu phát triển lực lượng...với sự xuất hiện của Demon capitain.
Số 1 cũng bị Leo sử dụng tâm lí chiến dọa rằng tấn công sẽ bị hết điểm. Số 1 vốn đã nghi như tào tháo nên tạm hõa tấn công định chờ Iron Barriel lên...Nhưng sau khi tự tin có Thor, Số 1 đã trở lại...tấn công điên cuồng để kết thúc trận đấu.

Mời các bạn đón xem, nhạc cũng lê thê tựa như trận lag này vậy :))

LAG CÁI CỨT, ĐÁNH CỨ ẨN CỬA SỔ XUỐNG THÌ NÓ CHẲNG LAG, TA DÙNG 3G CHỈ CHẬM THÔI CHỨ KO LAG DC, ĐÁNH BAO NHIÊU NGƯỜI CÓ SAO ĐÂU >"< LỪA AI CHỨ LỪA LÀM SAO ĐƯỢC TA @@
ĐÁNH TÝ LẠI NGHỈ, MẤT TIME, ĐÁNH CÂU GIỜ ỨC CHẾ VÃI >"<
 
LAG CÁI CỨT, ĐÁNH CỨ ẨN CỬA SỔ XUỐNG THÌ NÓ CHẲNG LAG, TA DÙNG 3G CHỈ CHẬM THÔI CHỨ KO LAG DC, ĐÁNH BAO NHIÊU NGƯỜI CÓ SAO ĐÂU >"< LỪA AI CHỨ LỪA LÀM SAO ĐƯỢC TA @@
ĐÁNH TÝ LẠI NGHỈ, MẤT TIME, ĐÁNH CÂU GIỜ ỨC CHẾ VÃI >"<
hà hà, không ấn đâu. Số 1 biết ấn xuống là đơ chứ sao. Trận này thua đau nhỉ, nhưng cũng phải tự trách bản thân đi, có cơ hội chiến thắng đến tận tay mà lại bỏ đi. Leo hết thời rồi. Khục khục
Up nốt video còn lại nè
http://www.mediafire.com/download/ys9dqwk8wvr427x/Yu-Gi-Oh!.zip
 
hà hà, không ấn đâu. Số 1 biết ấn xuống là đơ chứ sao. Trận này thua đau nhỉ, nhưng cũng phải tự trách bản thân đi, có cơ hội chiến thắng đến tận tay mà lại bỏ đi. Leo hết thời rồi. Khục khục
Up nốt video còn lại nè
http://www.mediafire.com/download/ys9dqwk8wvr427x/Yu-Gi-Oh!.zip
số 1 khá đó, nhưng vẫn ko đủ với cỡ như leo đáng ra phải win 3-0 trắng mới chuẩn
 
trận đấu tối ngày 7/7
Thật sự gian nan cho gà, khi phải úp mặt vào tường khi gặp cyclone. Nhưng sau đó nhờ có kakashi làm vơi đi nỗi bùn của gà. Cảm ơn kakashi đã ủng hộ gà nuôi tiếp hi vọng top 8 đầy cm nó gian nan.~^o^~~^o^~~^o^~
Gà- Cyclone : 1-3
Gà- kakashi: 3-0
 
Thạch Ank 3-1 Pok
Sau một loạt những pha giật lag. Cuối cùng Pok đã nở hoa :))
 
trận đấu tối ngày 7/7
Thật sự gian nan cho gà, khi phải úp mặt vào tường khi gặp cyclone. Nhưng sau đó nhờ có kakashi làm vơi đi nỗi bùn của gà. Cảm ơn kakashi đã ủng hộ gà nuôi tiếp hi vọng top 8 đầy cm nó gian nan.~^o^~~^o^~~^o^~
Gà- Cyclone : 1-3
Gà- kakashi: 3-0
Hôm qua gặp gà với mục đích lấy 3 điểm ai ngờ lại tặng free 3 điểm luôn. Kakashi ở lại gà đi tiếp vui vẻ nhé:-(||>:-(||>
 
Hôm qua gặp gà với mục đích lấy 3 điểm ai ngờ lại tặng free 3 điểm luôn. Kakashi ở lại gà đi tiếp vui vẻ nhé:-(||>:-(||>
Kasin iu đuối vậy. Cần số 1 trainning cho ko. Khục khục
 
Hôm qua gặp gà với mục đích lấy 3 điểm ai ngờ lại tặng free 3 điểm luôn. Kakashi ở lại gà đi tiếp vui vẻ nhé:-(||>:-(||>
thật ra thì cơ hội đi tiếp của gà cũng mong manh dễ vở ối lắm.=))=))=))
p/s": tâm sự của 1 thanh niên sắp bị loại cho biết o:-)o:-)o:-)
 
Chủ thớt cập nhật kết quả lên #1 đi, để anh tuy ko tham gia nhưng anh hóng!
 
Vậy là vòng 8-9
Số 1 gặp Nhím và Cylone. Toàn hàng cứng nhỉ.
Điểm thế nào rồi Xu. Bận quá gửi đây Số 1 up cho
 
Vậy là vòng 8-9
Số 1 gặp Nhím và Cylone. Toàn hàng cứng nhỉ.
Điểm thế nào rồi Xu. Bận quá gửi đây Số 1 up cho
Xu up lên trang #1 rồi đó...:)
 
Back
Top