EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

Yaya nó mà cần train á. nó master mọi thể loại kĩ thuật rồi.

Ngày xưa ở barca bắt nó đá tiền vệ phòng ngự, chỉ có mỗi việc là chống phản công, nó éo thích nên mới chuyển đội đó. Nó bảo chả học đc gì thêm hồi khoác áo barca
master mọi kĩ thuật nhưng đâu có master mọi lối đá.
HLV là thằng train lối đá chứ kĩ thuật là việc của coach
 
Ngoài lề xí, anh em nào lắp đầu thu trực tiếp của K+ (ko phải qua gói K+ của VTVcab/...) mà ko xài cái myK+ thì cho mình nhờ tí nhé :D
 
master mọi kĩ thuật nhưng đâu có master mọi lối đá.
HLV là thằng train lối đá chứ kĩ thuật là việc của coach
Ông nói xem thằng Yaya thuộc dạng tv nào đi mình nói tiếp!
 
anh em ai rành cách làm sao để hiển thị toàn bộ comment trên 1 post ở facebook ko?
có mấy page GA = cách đưa số,mà comment nó mấy ngàn lận,ngồi click "xem các bình luận trước" chắc hết
K có chức năng đó đâu, chỉ có cài đặt một số loại extension hoặc bookmarklet do bên thứ 3 làm thôi. Ví dụ cái này:
http://com.hemiola.com/2015/08/29/expand-all/
 
Trong cuốn tự truyện tôi là Zlatan của Ibra có viết:
“Fabio Capello, có lẽ là HLV thành công nhất thế giới vào thời điểm ấy, gọi tôi. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Capello có khả năng gieo cảm giác ấy vào bất kỳ ai. Sau này Wayne Rooney kể, khi Capello đi lướt qua ai, người ấy cảm thấy mình như tử tội. Thật đấy. Ông ta chỉ cần cầm tách cà phê và ném cho bạn một ánh nhìn là đủ rét rồi.

Tôi từng nói ở Italia, cầu thủ không nhảy lên theo ý HLV nhưng với Capello là ngoại lệ. Cầu thủ xếp theo hàng khi ông ấy xuất hiện. Bạn phải cư xử đàng hoàng trước Capello. Khi Capello giận, đố bạn dám nhìn vào mắt ông ta.
Khi bỏ qua một cơ hội mà Capello trao cho, bạn sẽ có cảm giác: "Thôi chết toi, kiểu này có nước ra đường bán xúc xích chứ cửa nẻo gì mà đá bóng nữa". Bạn không thể nhờ Capello giải quyết những vấn đề của mình. Ông ta không phải tuýp bạn bè với cầu thủ. Đấy là một thủ lĩnh thép.”

Đm, Ibra còn sợ vãi mật ra thế này thì lão này phải có uy tới cỡ nào @@ Thế mà giờ cứ vật vờ ở Nga :-<
 
Trong cuốn tự truyện tôi là Zlatan của Ibra có viết:
“Fabio Capello, có lẽ là HLV thành công nhất thế giới vào thời điểm ấy, gọi tôi. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Capello có khả năng gieo cảm giác ấy vào bất kỳ ai. Sau này Wayne Rooney kể, khi Capello đi lướt qua ai, người ấy cảm thấy mình như tử tội. Thật đấy. Ông ta chỉ cần cầm tách cà phê và ném cho bạn một ánh nhìn là đủ rét rồi.

Tôi từng nói ở Italia, cầu thủ không nhảy lên theo ý HLV nhưng với Capello là ngoại lệ. Cầu thủ xếp theo hàng khi ông ấy xuất hiện. Bạn phải cư xử đàng hoàng trước Capello. Khi Capello giận, đố bạn dám nhìn vào mắt ông ta.
Khi bỏ qua một cơ hội mà Capello trao cho, bạn sẽ có cảm giác: "Thôi chết toi, kiểu này có nước ra đường bán xúc xích chứ cửa nẻo gì mà đá bóng nữa". Bạn không thể nhờ Capello giải quyết những vấn đề của mình. Ông ta không phải tuýp bạn bè với cầu thủ. Đấy là một thủ lĩnh thép.”

Đm, Ibra còn sợ vãi mật ra thế này thì lão này phải có uy tới cỡ nào @@ Thế mà giờ cứ vật vờ ở Nga :-<
Capello thành công nhất ở Roma tầm mùa 2001, hồi đấy mình fan cuồng Roma luôn ngoài hâm mộ MU :))
 
hồi đó mấy chú roma bị tuột quần vui vkl =))
Vô địch xong fan ào xuống tụt hết quần còn mỗi cái quần sịp buồn cười vãi =)) . Công nhận hồi đấy Roma đá phê vkl, Batistuta, Totti, Montela, sau còn có Nakata nữa, toàn thần tượng hồi xưa. Tiếc là sau này lụn bại quá :(. Hồi đó đài Hà Nội phát bóng đá Ý vào giờ sớm nên coi khá thường xuyên. Sau khi Hà Nội k phát nữa thì mình cũng ngừng xem bóng đá Ý
 
Vô địch xong fan ào xuống tụt hết quần còn mỗi cái quần sịp buồn cười vãi =)) . Công nhận hồi đấy Roma đá phê vkl, Batistuta, Totti, Montela, sau còn có Nakata nữa, toàn thần tượng hồi xưa. Tiếc là sau này lụn bại quá :(. Hồi đó đài Hà Nội phát bóng đá Ý vào giờ sớm nên coi khá thường xuyên. Sau khi Hà Nội k phát nữa thì mình cũng ngừng xem bóng đá Ý

hồi đấy mình thì khoái 2 con trâu emrson với cafu của roma thôi
anh da đen zebina nữa =))
 
đến giờ vẫn là dấu hỏi lớn về khả năng cầm quân của PEP
Yaya đá DM thời Busquest mới lên đội 1
Lúc đó Bus vãi gà, che bóng không kỹ toàn bị tiền đạo nó thông đít, thế mà Pep tín nhiệm cho đá chính, Yaya được slot CB khi thiếu người thì lại chả sang team khác
Vài năm sau Yaya và Fernadinho song sát tuyến giữa quẩy nát EPL gặp lại Busquest trưởng thành, Xavi già khú đế, Iniesta đang mất động lực mà còn thua thảm hại về mặt thế trận :-"
 
Yaya đá DM thời Busquest mới lên đội 1
Lúc đó Bus vãi gà, che bóng không kỹ toàn bị tiền đạo nó thông đít, thế mà Pep tín nhiệm cho đá chính, Yaya được slot CB khi thiếu người thì lại chả sang team khác
Vài năm sau Yaya và Fernadinho song sát tuyến giữa quẩy nát EPL gặp lại Busquest trưởng thành, Xavi già khú đế, Iniesta đang mất động lực mà còn thua thảm hại về mặt thế trận :-"

đây là cách dùng người
mình nói chiến thuật kìa :)
 
hồi đó mấy chú roma bị tuột quần vui vkl =))
em cúng nhớ năm đấy , ông Totti đang phỏng vấn còn bị tụt quần , fan chạy xuống chạy khắp sân . Ấn tượng mãi dù hồi đấy chưa biết coi bóng đá lắm
 
Hồi đó nhà mình éo có tivi, xem ké nhà hàng xóm mà buồn cười vcl. Mình còn nhớ Totti là thằng bị lột nhiều nhất, còn mỗi cái quần xì.:)) Còn mấy phút cuối Tụi Parma cũng chả còn tâm trí mà đá, hết giờ chạy hét mẹ vô đường hầm =))
 
Cuối tuần này là mùa giải mới bắt đầu rồi! :5cool_big_smile:

 
Tôi chỉ biết tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh, b2b là cái gì?
b2b là box to box - ý chỉ là tiền vệ dạng con thoi
 
Ơ mùa này k đc xem thứ 7 trên các kênh khác K+ nữa à :9cool_too_sad: Lại về với máng Sopcast sao :6cool_beat_brick:
 
Mai là bắt đầu rồi.

Đến giờ có mỗi bọn K+ xác nhận phát PL:(

Nó có 4 kênh mà nó cầm hết ATP, Liga, PL thì nó phát kiểu gì nhỉ?
 
^ mọi năm vẫn vậy, mấy giải kia có trùng giờ đâu mà ko phát đc.
 
Back
Top