[BẢN TIN CHYM LỢN CUỐI CÙNG CỦA GIẢI QUÝ 3-2016]
BẢN LĨNH CỦA MỘT NHÀ VUA
Chắc hẳn trong chúng ta đã không dưới một lần được nghe câu nói :"Giành được chính quyền đã khó, nhưng giữ được nó còn khó hơn"...và trong thi đấu thể thao nó được biến đổi thành "Vô địch đã khó, nhưng giữ được chức vô địch còn khó hơn!"
Đúng như vậy!
Khi bạn một mình vượt qua tất cả các đối thủ của mình để đăng quang, bạn là người mạnh nhất lúc đó! Thế nhưng người ta sẽ đặt ra những câu hỏi: Liệu chức vô địch đó có xứng đáng hay không? Họ vô địch giải đấu đó bằng thực lực của bản thân mình hay chỉ là tình cờ may mắn? Nếu vô địch bằng chính năng lực của mình thì phong độ liệu còn giữ được trong bao lâu hay đơn giản chỉ như một cơn gió chiều thu bay thoảng qua những tán lá?
Khi bạn đóng vai là kẻ đi chinh phục, bạn có thể chủ động làm tất cả mọi thứ và chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất: Đánh bại kẻ vô địch. Nhưng khi bạn đang làm nhà vô địch thì bạn phải chống lại cả một thế giới đang lăm le chiếm lấy "ngai vàng" của mình. Bạn bị động trước mọi tình hướng, trước mọi đối thủ và cũng chỉ có một con đường duy nhất để lựa chọn: Đánh bại tất cả những kẻ thách thức!
Kyo không phải là một tay mơ trong làng JTP, thậm chí còn luôn được xếp vào hàng "chiếu trên" tại các giải đấu a tham gia. Thế nhưng, theo như trí nhớ của một "chym lợn" như tôi thì cho tới trước khi giải Quý 2-2016 diễn ra, Kyo chưa một lần vô địch ở giải đấu cao nhất này. Những chức vô địch của các giải đấu bên lề (LHMV, Giải Thuộc Tính,...) có lẽ vẫn là chưa đủ với anh khi mà chiếc cúp danh giá của giải Quý vẫn quay lưng với anh một cách đầy vô duyên nhất!
Tưởng chừng như nỗi thất vọng sẽ càng kéo dài khi anh để thua Big0 tại vòng 2 của giải Quý 2-2016 thì một điều thần kỳ mà cho đến nay rất nhiều người vẫn còn không tin vào mắt mình: Anh quay lại giải đấu bằng "tấm vé vớt" và từ đó đánh bại tất cả để lên ngôi vô địch, trong đó trận chung kết lại là chính với đối thủ đã đá anh trước đó không lâu "Big0". Có lẽ đây là chức vô địch tốn nhiều giấy mực nhất của giới "chym lợn" khi một người tưởng chừng như đã mất tất cả lại có thể "đội mồ" sống dậy và lên ngôi. Nhiều người vẫn chưa phục hoàn toàn, nhiều người lại nghĩ đó chỉ là "may mắn" nhưng với tư cách là một khản giả theo dõi tất cả diễn biến của trận đấu đó, tôi chỉ có hai từ để nói về chức vô địch này "Xứng Đáng".
Bỏ lại sau lưng giải Quý 2 với biết bao nhiêu cảm xúc, Kyo bước vào giải Quý 3 với tư cách là Đương kim vô địch của giải đấu. Vẫn với phong cách như mọi lần, anh dễ dàng vượt qua vòng bảng với vị trí số 1 trong đó có một trận thắng thuyết phục trước nhà vô địch Quý 1-2016 "Cyclone". Và rồi lá thăm định mệnh đã đưa Kyo đến với trận chung kết sớm của giải đấu khi phải đụng độ với heyhey ngay tại vòng 2. Cả 2 duelist đã cống hiến cho NHM một trận đấu đỉnh cao khi Kyo chỉ có thể dành chiến thắng sát nút 4-3 trong game đấu may rủi cuối cùng. Đó có lẽ là vật cản duy nhất có thể làm khó anh trên con đường tiến vào trận chung kết lần này, anh đã là người chiến thắng ở nhánh dưới và ngồi chờ đối thủ trận chung kết của mình là ai trọng trận bán kết duy nhất tại giải đấu này giữa Xu vs RedSun. Và dự đoán của anh về trận chung kết đã đúng khi RedSun đã đánh bại Xu với tỷ số 6-3 để xứng đáng bước vào trận đấu cuối cùng với Kyo
Có lẽ, đứng trước áp lực tâm lý đến từ "kẻ thách thức ngôi vương- RedSun", anh đã có một sự khởi đầu rất tệ khi đã nhanh chóng để thua 5-2. Thế nhưng, đây lại chính là thời điểm kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà vô địch được thể hiện. Kyo thắng liền 5 ván sau đó trước sự bất lực đến khó tin của RedSun để chính thức bảo về thành công chức vô địch giải Quý- điều mà đã rất lâu rồi những người hâm mộ JTP mới được chứng kiến! Một trận đấu đầy cảm xúc, NHM như vỡ òa trong niềm vui khi họ đã tất tay sổ đỏ, SH, iphone,...để có thể đặt niềm tin vào anh (nhà cái thật sự đã đưa ra một kèo quá khít: Kyo chấp 1 hòa!) Chức vô địch lần này như một lời khẳng định đanh thép cho làng JTP biết rằng: Anh là nhà vô địch tuyệt đối trong năm 2016 và giải "Lá bài vàng 2016" chắc chắn khó có thể tuột khỏi tay duelist này!
Ở giải Quý 2 thì tôi đã dùng từ "Xứng Đáng" để nói về chức vô địch của anh, còn tại giải đấu này, không còn từ nào hợp lý hơn là "Bản Lĩnh" để nói về Kyo. Anh đánh bại tất cả những kẻ ngáng đường mình trong đó có những cái tên rất mạnh như Cyclone, heyhey và đặc biệt là RedSun. Sẽ không thể có một dấu hỏi nào được đặt ở đây cả, sẽ không còn hai từ "may mắn" xuất hiện đằng sau chức vô địch của anh nữa vì đơn giản: Hiện nay anh là số 1 (chứ không phải là Hằng Ruby)
Chúc mừng Kyo đã bảo vệ thành công chức vô địch tại giải quý 3 vừa rồi và công việc sắp tới của anh sẽ là phải tạo ra một banlist mới cho hội quán chúng ta. Hi vọng anh sẽ có đủ thời gian và kinh nghiệm để tạo ra một sản phẩm chất lượng nhất cũng giống như việc anh lên ngôi vô địch hai lần liên tiếp vậy!
Lời cuối, thay mặt đội chym lợn của giải đấu, Xu xin cảm ơn tất cả những duelist đã tham gia và tạo nên một giải đấu cực kỳ hấp dẫn, không chỉ đáp ứng về mặt chuyên môn mà còn đáp ứng về cả mặt giải trí! Mặc dù không thể tránh khỏi những sự cố đáng tiếc xảy ra (LEO và fate bị loại do không tuân thủ luật thi đấu) tuy nhiên hơn một tháng vừa qua, Xu cùng 500 anh em đã được sống trong bầu không khí tuyệt vời nhất mà giải Quý đã đem lại. Nó sẽ là động lực để giúp những người đam mê JTP như chúng ta tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Hãy cứ đam mê đi và tin tưởng rằng "Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến!"
Đội trưởng đội chym lợn,
Xu