DUNGEON MESHI ► Vừa đánh vừa ăn

Xem lại chap 1 thấy em elf 1 hit chết luôn con monster thì nhóm này cũng không phải hạng xoàng đâu :-?
 
h mới đọc bộ này do có đứa bạn để avatar hình marsilla nhìn ngộ quá nên tìm thử, công nhận đọc hài vkl =)) mà hấp dẫn khó tả 8-} giá mà vn xb cũng ráng hốt trọn bộ :(game)
em marsilla bộ này coi yêu thật :x
1440318417701.gif
 
Xem lại chap 1 thấy em elf 1 hit chết luôn con monster thì nhóm này cũng không phải hạng xoàng đâu :-?
Team anh main bá mà, ngoại trừ chú swordman chưa có thông tin nhiều thì đã có: Main am hiểu tường tận dungeon lẫn các loại quái, em Lùn tank khủng, chuyên gia vũ khí, Chillchack là master thief, Marsilla vs Fairlyn đều là Mage hàng khủng (1 đứa chuyên elemental, 1 đứa chuyên mind vs spirit).

Đoạn gặp con rồng là do không chuẩn bị trước nên bị hành chứ team main đã có nhiều kinh nghiệm săn rồng rồi.
 
em marsilla hơi dội khoản hậu đậu với quả hái nhân sâm bằng chó mấy chap đầu nên ai cũng tưởng cùi chứ về sau tháy em này thể hiện nhiều , mà mar còn tự nhân thua em gái main, thằng hobbit thì phá mọi loại bẫy.....nói thật ra trừ anh main ra thì mình thây ai trong team này cũng đều là dạng máu mặt cả =))
 
em marsilla hơi dội khoản hậu đậu với quả hái nhân sâm bằng chó mấy chap đầu nên ai cũng tưởng cùi chứ về sau tháy em này thể hiện nhiều , mà mar còn tự nhân thua em gái main, thằng hobbit thì phá mọi loại bẫy.....nói thật ra trừ anh main ra thì mình thây ai trong team này cũng đều là dạng máu mặt cả =))
Coi thường main quá đấy, main ngoài tật chơi lầy ra thì phải nói là cá nhân quan trọng nhất team đấy, khả năng phán đoán cực tốt cộng kiến thức sâu rộng về dungeon cũng như lũ quái.
 
em marsilla hơi dội khoản hậu đậu với quả hái nhân sâm bằng chó mấy chap đầu nên ai cũng tưởng cùi chứ về sau tháy em này thể hiện nhiều , mà mar còn tự nhân thua em gái main, thằng hobbit thì phá mọi loại bẫy.....nói thật ra trừ anh main ra thì mình thây ai trong team này cũng đều là dạng máu mặt cả =))

mar là mage mà còn em gái main là priest sao so sánh được.

Chưa kể mar còn biết cả heal với black magic nữa :2onion18:
 
em marsilla hơi dội khoản hậu đậu với quả hái nhân sâm bằng chó mấy chap đầu nên ai cũng tưởng cùi chứ về sau tháy em này thể hiện nhiều , mà mar còn tự nhân thua em gái main, thằng hobbit thì phá mọi loại bẫy.....nói thật ra trừ anh main ra thì mình thây ai trong team này cũng đều là dạng máu mặt cả =))
Chơi game thì biết cái class human knight nói cho sang thì cân bằng, nói trắng ra là cả công lẫn thủ luôn có đứa làm tốt hơn =)) Được cái thằng main ngoài tật chơi lầy ra thì luôn biết dùng đầu suy nghĩ, tận dụng tốt năng lực "cân bằng" của nó để phối hợp teamwork, phẩm chất leader ổn đấy chứ.
 
mar là mage mà còn em gái main là priest sao so sánh được.

Chưa kể mar còn biết cả heal với black magic nữa :2onion18:
Fairlyn cũng là mage luôn, có điều chuyên về spirit magic.
 
thi mình có chê anh main cùi đâu, chỉ ý là so với mấy đứa trong team anh thì anh k nổi bằng thôi 8-|
 
Chơi game thì biết cái class human knight nói cho sang thì cân bằng, nói trắng ra là cả công lẫn thủ luôn có đứa làm tốt hơn =)) Được cái thằng main ngoài tật chơi lầy ra thì luôn biết dùng đầu suy nghĩ, tận dụng tốt năng lực "cân bằng" của nó để phối hợp teamwork, phẩm chất leader ổn đấy chứ.
Thì bởi vậy chơi knight khó nhưng có nó thì rất bá.
 
Thì bởi vậy chơi knight khó nhưng có nó thì rất bá.
Thật ra chỉ có sống lâu lên lão làng làm leader thôi:)) chứ cần tank thì kiếm paladin cần dd thì kiếm berserker, bất khả kháng mới phải xài knight chứ ai ham hốchi cái class pede =))
 
Đoạn gặp con rồng là do không chuẩn bị trước nên bị hành
nô nô nô, là do bị bẫy rớt hết đồ ăn nên đói bụng đánh ko lại rồng =))
 
Team anh main bá mà, ngoại trừ chú swordman chưa có thông tin nhiều thì đã có: Main am hiểu tường tận dungeon lẫn các loại quái, em Lùn tank khủng, chuyên gia vũ khí, Chillchack là master thief, Marsilla vs Fairlyn đều là Mage hàng khủng (1 đứa chuyên elemental, 1 đứa chuyên mind vs spirit).

Đoạn gặp con rồng là do không chuẩn bị trước nên bị hành chứ team main đã có nhiều kinh nghiệm săn rồng rồi.

Main là Warleader, max Charisma với Wisdom, chuyên tài lẻ và kiến thức khủng về các loại quái vật.
Chilchack là Tefling, +3 agi, lại chơi class theif max dex thì trap nào cũng trị được
Marcille là Elf, +3 Int, class là Sorc magic nào cũng biết, biết cả healing, support, dps
Farlyn là Priest, chuyên Prayer, spirit magic và Exorcisim
Con lùn chơi Warrior, tanker chính
Thằng Samurai là DPS chính.

Party chuẩn của DnD rồi :)
 
Main là Warleader, max Charisma với Wisdom, chuyên tài lẻ và kiến thức khủng về các loại quái vật.
Chilchack là Tefling, +3 agi, lại chơi class theif max dex thì trap nào cũng trị được
Marcille là Elf, +3 Int, class là Sorc magic nào cũng biết, biết cả healing, support, dps
Farlyn là Priest, chuyên Prayer, spirit magic và Exorcisim
Con lùn chơi Warrior, tanker chính
Thằng Samurai là DPS chính.

Party chuẩn của DnD rồi :)
Và tất nhiên đừng quên class bá nhất:
The Cook
Palate +10.
Frying skill: max
Poaching skill: max
Grilling skill: max
Side job: Farming (literally)
harJYm4.png



nô nô nô, là do bị bẫy rớt hết đồ ăn nên đói bụng đánh ko lại rồng =))
Ah, đúng rồi, lâu quá nên quên. Thế mới thấy tầm quan trọng của thức ăn khi đi dun là như thế nào =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng anh lẫn chú Samurai đi chỗ khác chơi nhé. Farlyn là của Marcille :4cool_doubt:
 
Trouble x2, gg Marcille =))
ggwp.png

img000027.png

Thôi xong, RIP Kensuke, 1 giây hèn nhát đi luôn 1 đời thân mềm =)))
 
Em mới xuất hiện chắc mới là Dark Elf nhỉ :S
 
Farlyn vậy là thành dragonkin rồi há :v ? Vừa dậy đã bơm mana với cast shield ầm ầm rồi, chả bù Marcille xài vài skills hết mana xong là bẹp dúm mấy ngày trời :v
Btw rip Kensuke =)) Con em lầy ko khác gì thằng anh =))
 
Back
Top