█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Cho mình biết làm sao 100 000 con titan bại não vượt biển cùng lúc mà không làm rối đội hình và đè nhau chìm xuống biển đi? Cái quan trọng ở đây là bọn nó chỉ nghe được lệnh đơn giản thôi nên điều khiển một lượng quá lớn hành quân có trật tự là không khả thi.

Ngoài ra huy động càng nhiều titan tấn công tức là càng ít titan ở lại bảo vệ coordinate, đối phương thì có không quân ^:)^[/QUOTE
Titan không bại não đến mức con này đè lên con kia, thực tế chứng minh nó đánh vào thành đi vào lỗ hổng tí xíu vẫn con trước con sau chứ đâu đè lên nhau mà đi. Vượt biển thì mỗi con cách nhau 5m là được. Ví dụ Eren có khả năng điều khiển nhiều titan cùng lúc với các mệnh lệnh đơn giản như :tiến lên, quay ngang, đi lui, đi đến một điểm nào đó,tiêu diệt mục tiêu... hoàn toàn có thể tạo ra một đội quân đáng sợ hàng trăm ngàn con khổng lồ có thể càn quét bất cứ lực lượng quân sự hiện đại nào. Giống game dàn trận thôi, mỗi unit đều không tự khiển đựơc nhưng người chơi có thể điều khiển một lúc tòan bộ unit để đánh chiến thuật mà.
 
^ tụi titan ngu nhưng vẫn có những con biến dị tốc độ cực nhanh mà
Thằng có năng lực của first king hiện tại là eren nên nếu nó muốn chiến thì nó sợ gì.
Nó sẽ phải sợ đối phương dội bom lên đầu mình, lúc đó không có gì cản nổi. Nó chết rồi thì titan quay ra ăn bạn bè nó.
Titan không bại não đến mức con này đè lên con kia, thực tế chứng minh nó đánh vào thành đi vào lỗ hổng tí xíu vẫn con trước con sau chứ đâu đè lên nhau mà đi. Vượt biển thì mỗi con cách nhau 5m là được. Ví dụ Eren có khả năng điều khiển nhiều titan cùng lúc với các mệnh lệnh đơn giản như :tiến lên, quay ngang, đi lui, đi đến một điểm nào đó,tiêu diệt mục tiêu... hoàn toàn có thể tạo ra một đội quân đáng sợ hàng trăm ngàn con khổng lồ có thể càn quét bất cứ lực lượng quân sự hiện đại nào. Giống game dàn trận thôi, mỗi unit đều không tự khiển đựơc nhưng người chơi có thể điều khiển một lúc tòan bộ unit để đánh chiến thuật mà.
Lúc vào thành thì số lượng ít, vài ngàn con là cùng. Số triệu nó khác. Và hành quân trên thực địa không giống như game. Quân đội thời cổ cỡ mấy chục ngàn người thôi mà bị rối loạn là vẫn giẫm lên nhau, mà đấy là con người được huấn luyện rồi nhé, đừng nói tới titan ngu. Nếu cứ ra lệnh đơn giản như tiến, lùi thì titan không thể nào giữ được đội hình do kích thước mỗi con khác nhau, con đi nhanh, con đi chậm, dồn một đám thật đông di chuyển cùng lúc thế nào cũng giẫm đạp nhau.
 
Mà trận vừa rồi Zeke cũng điều khiển mấy trăm titan đánh chiến thuật mà sao cứ phải bàn về khả năng đánht rận của titan nhỉ? Titan trí tuệ thấp nhưng có khả năng nhận lệnh và hành động theo lệnh,cũng như những chến binh trên chiến trường, có khác là nó như robot không có cảm xúc. So sánh thì nó chính là robot hay unit trong gme dàn trận.
 
Nó sẽ phải sợ đối phương dội bom lên đầu mình, lúc đó không có gì cản nổi. Nó chết rồi thì titan quay ra ăn bạn bè nó.

Lúc vào thành thì số lượng ít, vài ngàn con là cùng. Số triệu nó khác. Và hành quân trên thực địa không giống như game. Quân đội thời cổ cỡ mấy chục ngàn người thôi mà bị rối loạn là vẫn giẫm lên nhau, mà đấy là con người được huấn luyện rồi nhé, đừng nói tới titan ngu. Nếu cứ ra lệnh đơn giản như tiến, lùi thì titan không thể nào giữ được đội hình do kích thước mỗi con khác nhau, con đi nhanh, con đi chậm, dồn một đám thật đông di chuyển cùng lúc thế nào cũng giẫm đạp nhau.
Bạn chơi game dàn trận bao giờ chưa? Cãi cố làm gì, vài ngàn con nó còn không dẫm đạp lên nhhau qua cái lỗ bé tí, tức là nó có qui tắc ứng xử mà người tạo ra nó tạo nên nhất định. Nó có thể vượt các địa hình khác nhau mà không cần điều khiển chi tiết từng con. Trong trận đánh con người dẫm đạp lên nhau là vì vỡ trận, bỏ chạy và không nghe theo lệnh. Titan nó biết quái gì sợ mà bỏ chạy hay dẫm đạp lên nhau. Nó như robot vậy lúc nào cũng làm theo lệnh.
 
Titan đúng là làm theo lệnh, nhưng chỉ là lệnh đơn giản chứ không phải lệnh chi tiết. Nếu không trận vừa rồi Zeke đã không cần phải chỉ dựa vào đám shifter công thành mà có thể lệnh cho titan đồng loạt leo lên tường hoặc chế tạo vũ khí công thành như lính hồi xưa. Nên nếu ra thực chiến thì Eren không thể lệnh cho titan đánh chiến thuật có trật tự được mà chỉ có thể lệnh cho cả đám xông lên cùng lúc. Nếu xếp đội hình quá đông thì do kích thước titan khác xa nhau nên đứa này đạp lên đứa kia là bình thường. Nếu xếp quá thưa thì không tạo ra được áp lực lên đối phương.
 
Titan đúng là làm theo lệnh, nhưng chỉ là lệnh đơn giản chứ không phải lệnh chi tiết. Nếu không trận vừa rồi Zeke đã không cần phải chỉ dựa vào đám shifter công thành mà có thể lệnh cho titan đồng loạt leo lên tường hoặc chế tạo vũ khí công thành như lính hồi xưa. Nên nếu ra thực chiến thì Eren không thể lệnh cho titan đánh chiến thuật có trật tự được mà chỉ có thể lệnh cho cả đám xông lên cùng lúc. Nếu xếp đội hình quá đông thì do kích thước titan khác xa nhau nên đứa này đạp lên đứa kia là bình thường. Nếu xếp quá thưa thì không tạo ra được áp lực lên đối phương.
Vãi cả chế tạo vũ khí công thành. Khả năng lao động đòi hỏi phải có kỹ năng mà chỉ có trí tuệ con người mới làm được. Mấy con robot sơ khai như titan thì cài cho nó mấy lệnh như: đi, dùng tay giết, ăn nó,gặp chướng ngại phía trứơc thì tránh ra, hết đường tránh thì dừng lại,leo,bơi... là các ứng xử và hành động cơ bản thôi. Giờ mà dùng 100 000 con chỉ biết chạy và càn quét,tìm và diệt đủ chết một đội quân rồi.
 
^
Vẫn chưa chắc titan làm được các lệnh bạn nói. Zeke và Eren trước giờ chỉ ra được các lệnh đơn giản như tấn công hay đứng yên thôi. Mà cho dù có thì cũng chỉ chết các đội quân cận đại về trước. Bạn thấy cảnh thành phố bị không kích và pháo kích bao giờ chưa? b-)
 
^chia titan ra từng nhóm tương đồng nhau, di chuyển có khoảng cách giữa các titan để tránh bị rải bom
 
^
Vẫn chưa chắc titan làm được các lệnh bạn nói. Zeke và Eren trước giờ chỉ ra được các lệnh đơn giản như tấn công hay đứng yên thôi. Mà cho dù có thì cũng chỉ chết các đội quân cận đại về trước. Bạn thấy cảnh thành phố bị không kích và pháo kích bao giờ chưa? b-)
Không kích thì tàn phá vài km2 là cùng. Cùng lắm giết được vài ngàn titan thậm chí vài chục ngàn titan thì sao chứ, còn hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu titan khác đang lao lên.
 
^chia titan ra từng nhóm tương đồng nhau, di chuyển có khoảng cách giữa các titan để tránh bị rải bom
Chỉ có một coordinate thôi, nghĩa là thằng đó phải điều khiển cùng lúc nhiều nhóm titan, không chỉ tốn sức mà còn chia nhỏ ra còn làm sức xung kích của titan yếu đi.
Không kích thì tàn phá vài km2 là cùng. Cùng lắm giết được vài ngàn titan thậm chí vài chục ngàn titan thì sao chứ, còn hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu titan khác đang lao lên.
Lao lên từ đâu? Chiến trường xa quá thì làm sao coordinate điều khiển? Và khói bụi, đất cát bị xới lên, mảnh vụn của vài ngàn titan sẽ cản đường bọn đến sau, chặn đà tiến công của bọn nó lại.

Mà quan trọng hơn là lấy gì bảo vệ coordinate giữa chiến trường? Eren ăn bom xong thì có bao nhiêu titan cũng vô nghĩa :-"
 
Chỉ có một coordinate thôi, nghĩa là thằng đó phải điều khiển cùng lúc nhiều nhóm titan, không chỉ tốn sức mà còn chia nhỏ ra còn làm sức xung kích của titan yếu đi.

Lao lên từ đâu? Chiến trường xa quá thì làm sao coordinate điều khiển? Và khói bụi, đất cát bị xới lên, mảnh vụn của vài ngàn titan sẽ cản đường bọn đến sau, chặn đà tiến công của bọn nó lại.

Mà quan trọng hơn là lấy gì bảo vệ coordinate giữa chiến trường? Eren ăn bom xong thì có bao nhiêu titan cũng vô nghĩa :-"

Điều khiển bằng sóng não,như sóng radio thì nấp xa cả mấy chục km vẫn điều khiển được. Chỉ cần các lệnh đơn giản là đi về phía vị trí nào đó, tiêu diệt hết các mục tiêu sống. Quân đội cần có thời gian chuẩn bị tập hợp thì titan cũng tập hợp tại một vị trí nào đó rồi hành quân thôi.
 
mình nghĩ có đánh nhau Eren cũng chỉ làm bình phong và Armin mới là người ra lệnh , mà Armin thì độ thông minh khỏi bàn rồi trong tình huống cấp bách đều nghĩ ra phương pháp tốt nhất kể cả là suicide
 
Trời dễ ợt, chia titan làm mười đạo, mỗi đạo triệu con đồng loạt tiến về lục địa thánh nào phòng thủ nổi

Ra lệnh cho tụi nó san bằng cả lục địa luôn, cần gì ra chiến trường điều khiển cho mất công, thằng coor thì trốn kĩ thì mò đâu ra mà ném bom nó

Nó mà phá tan cơ sở thì máy bay xe tăng vứt hết vì ko có hậu cần, máy bay không kích 1 lượt hết bà nó nhiên liệu với vũ khí bắt buộc phải quay về căn cứ tiếp tế chứ có hack vô hạn đâu
 
Cả triệu titan chứ đâu có ít ( nếu vua chém thiệt) Mấy trận ww đẫm máu nhất cũng teo gần 2 triệu mà là đánh trong mấy ngày lận chứ cả rừng titan nó tràn liên tục thì sức người cỡ nào chịu nổi? Hay là đạn dược bom vô hạn :-o
 
100000 titan đứng cách nhau 10m thì cần diện tích 1km2. Khi lao lên combat thì cách nhau 2 3 mét thôi, chiến trường dư sức chứa vài trăm ngàn titan lao lên combat.
 
Tưởng trong thư nói "hàng triệu titan" là có cả đám colossus đang ngủ trong tường thành mà, đám đấy gần như ăn chắc có cả ý thức lẫn sức mạnh lẫn khả năng đặc biệt (ít ra là harden) còn gì, riêng feat xây được 3 bức tường khổng lồ đấy có thua gì dời non lấp bể đâu :3onion24:Còn đám creep dị dạng thường dân vẫn có nhiều cách dùng mà không cần đội hình với chiến lược gì cả, ví dụ cho làm fodder để bọn colossus ném (giống thằng Reiner arc bắt cóc Eren, đương nhiên quy mô ở đây vãi lềnh hơn) phá hàng ngũ từ xa hay raid doanh trại, hay mất dạy hơn là raid đô thị với hậu phương địch mà không thốn à :6cool_surrender:
 
lệnh cho mỗi con titan khổng lồ cầm 1 cục đá (chừng chục tấn thôi ko cần to) gặp địch là đồng loạt chọi , cả triệu cục đá bay vèo vèo thế sợ quân địch chưa đánh đã chạy mất dép rồi :))
 
Chuyện đầu tiên là titan làm sao vượt biển? Nếu cho triệu con đồng loạt tràn xuống thì vài hàng đầu bị bắn chết là nổi lềnh bềnh cản đường hết đám phía sau rồi.

Đến giờ cũng chưa từng thấy Zeke hoặc Eren điều khiển titan vượt khỏi tầm mắt, nên chuyện điều khiển từ xa vài chục km phải xem lại.

Nếu tung hết titan trong tường ra tấn công thì bên Mare cứ việc cho không quân với lính dù lên diệt dân đảo và tìm bắt coordinate. Nói về tấn công hậu cần thì bên có không quân sẽ có ưu thế hơn nhiều.

Và đám titan trong tường chắc chắn không có ý thức, truyện đã nói rõ chỉ có 9 shifer, đám còn lại là titan ngu.
 
Chuyện đầu tiên là titan làm sao vượt biển? Nếu cho triệu con đồng loạt tràn xuống thì vài hàng đầu bị bắn chết là nổi lềnh bềnh cản đường hết đám phía sau rồi.

Đến giờ cũng chưa từng thấy Zeke hoặc Eren điều khiển titan vượt khỏi tầm mắt, nên chuyện điều khiển từ xa vài chục km phải xem lại.

Nếu tung hết titan trong tường ra tấn công thì bên Mare cứ việc cho không quân với lính dù lên diệt dân đảo và tìm bắt coordinate. Nói về tấn công hậu cần thì bên có không quân sẽ có ưu thế hơn nhiều.

Và đám titan trong tường chắc chắn không có ý thức, truyện đã nói rõ chỉ có 9 shifer, đám còn lại là titan ngu.

Titan ngu nhưng nó biết tấn công, tìm và diệt đấy. Giả sử titan ở đảo thì : bắn hết 1 triệu titan vượt biển là chuyện không tưởng vì lấy gì bắn, máy bay chiến đấu thì cơ số đạn chỉ khoảng 600 viên và vài quả bom. Như con zeoro này 500 viên đạn thường,60 viên 20mm, 4 quả bom thì giết được 20 con titan là cao nhất rồi https://vi.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_A6M_Zero#.C4.90.E1.BA.B7c_t.C3.ADnh_chung. Đem 1000 máy bay ra chặn thì gết được cao lắm là 20000 titan, thêm 100 máy bay ném bom nữa cũng thịt thêm 10000 titan nữa thôi. máy bay bay hết đợt phải về bảo trì chứ nó bay được mãi à? Cho 1000 tàu chiến giết được 20000 titan nữa là cùng(hết đạn),hoặc titan nó bu lại phá chân vịt, bánh lái, leo lên tàu... thì cũng đứt.
Không phải đạn thường như đạn Ak mà giết được titan đâu nhé, đạn đại bác như Elodia bắn 1 phát tường thành bể 1 mảng mà bắn titan chục phát mới gục. Đạn thường vòng ra sau lưng nó bắn may mắn nát gáy mới được. Mà đội hình titan mấy trăm ngàn con vòng ra sau lưng bắn từng con sao được?
Còn nếu titan chôn dưới đất ở lục địa thì phe Mare càng chết nhanh nữa.
 
Back
Top