[2016] The Wailing (Goksung)

:)):)) Chưa xem ... nhưng thấy 1 comment bên phimmoi khác suy nghĩ của mấy bác trên này . Ko biết thế nào ?
@-)@-)
Cái ptich này mình thấy chẳng hợp lý với acting của nhân vật tý nào, yoko là quỷ thì việc gì phải hét "Đừng đi!" như muốn khóc lúc ông bố chạy về nhà và đoạn thất vọng sau khi mọi việc kết thúc.
Chốt là yoko là thần bảo vệ làng và 2 thằng cha kia là quỷ là hoàn toàn chính xác.
 
ghe qa. xem mà ám ám ảnh ảnh mình cứ nghĩ lung tung. U ám cái làng qá
 
Phim kinh dị về suy nghĩ hay hình ảnh ấy nhỉ, thấy các bác khen dữ quá mà ngại mấy phim kinh dị.
 
sợ ở chỗ tâm lý : phim hint tá lả ko biết tin ai, mà đặt niềm tin sai chỗ thì sẽ có hậu quả.
chớ ko có móc nội tạng ra táng nhau, cũng ko có jumpscare gì 8-}
 
Ngon kiểu này coi ok, sợ ma thôi.
 
Phim này nặng tâm lý thôi chứ kinh dị cũng ko có gì nhiều lắm, nói chung là đáng xem
 
sợ ở chỗ tâm lý : phim hint tá lả ko biết tin ai, mà đặt niềm tin sai chỗ thì sẽ có hậu quả.
chớ ko có móc nội tạng ra táng nhau, cũng ko có jumpscare gì 8-}
Chuẩn rồi. Chủ yếu đánh tâm lý là nên "tin" ai thôi, rốt cục chả có ai đáng tin cả :(
 
Phim này kiểu càng suy ngẫm càng thấy kinh dị, và nhớ vậy sẽ là 1 trong số ít fim lần coi lại sẽ kinh dị hơn cả lần đầu! :v
 
cop từ topic kia qua đây
Giả thuyết của mình thế này, đầu tiên là có một cái gì gì đó tạm gọi là con quỷ - tượng trưng cho cái ác, và nó chỉ mạnh lên nếu con người phạm sai lầm và bị chiếm hữu bởi cái ác/con quỷ. Sai lầm của người này sẽ kéo theo sai lầm của người khác, dần dà lan truyền như dịch bệnh.

Ví dụ như bé Hyo Jin có dấu hiệu lạ kéo theo lão béo nhân vật chính hoảng loạn phạm vào sai lầm là nghi ngờ người khác và dọa giết, tuy nhiên bé Hyo Jin phạm sai lầm gì còn chưa rõ ràng vì dù sao cũng chỉ là cô bé, có chăng là dòm trộm bố mẹ phang nhau.

Trong kinh thánh con người có 7 tội lỗi đó là: kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, hận thù, phàm ăn, đố kỵ, lười biếng

- Những nạn nhân ra tay cuồng sát thường trong tình trạng đã chết rồi và hoạt động như một xác sống, lão chết trong xe là rõ ràng nhất, hay lão ăn thịt thú rừng bị sét đánh chết rồi sau đó vào viện 1 thời gian và cũng hạ sát cả gia đình.

- Ông người Nhật trước khi bị ô tô đâm chết thì có biểu hiện tâm lý rất khác mọi khi, bộ mặt đau khổ rất có tính người, và ngay kể cả lúc đó ông này cũng có vẻ đối địch với cô gái áo trắng xinh đẹp. Sau khi bị ô tô đâm chết, mình cho rằng ông này bị chiếm hữu về thể xác, hãy nhớ chi tiết lão lái xe sống dậy, ông người Nhật có thể bị tương tự vậy.

- Chưa hết, ông người Nhật không phải chết 1 lần, mà tới 2 lần hay ít nhất là 1 lần chết tươi, 1 lần suýt chết. Cái lần suýt chết ấy là lúc ông người Nhật và lão thầy mo người Hàn cùng thi triển lễ tế. Và rất ăn khớp là biểu hiện cảm xúc có tính người của lão Người Nhật xuất hiện trùng khớp giữa 2 lần "bị chết" này.

- Ông người Nhật phạm sai lầm đó là hoang dâm, có chi tiết đồn đại là lão hiếp dâm phụ nữ, ngoài ra trong nhà cũng có cuốn sách đồi trụy. Mình cho rằng lão người Nhật mới đầu bình thường, phạm sai lầm nên dần dần bị thao túng biến chất -> bị thầy mo người Hàn làm phép trừ quỷ ám và trở về bình thường -> nhưng sau đó lại bị cô gái áo trắng xinh đẹp lừa bị ô tô đâm chết -> bị quỷ chiếm hoàn toàn thể xác ở đoạn cuối phim

- Lão thầy mo người Hàn, đoạn cuối phim có chụp ảnh các xác chết, sau đó còn cho thấy hắn có rất nhiều ảnh nạn nhân. Ngoài ra, trước đó có một chi tiết nhỏ, lúc thấy mo người Hàn thay đồ, hắn mặc cái khố y hệt ông người Nhật. Hai chi tiết này khẳng định lão thầy mo người Hàn và lão người Nhật là cùng một type.

- Chính mồm cô gái áo trắng xinh đẹp khi nói chuyện với lão mập nhân vật chính đã gợi lên, hàm ý hướng chú ý vào ông người Nhật, để rồi sau đó lão mập nhân vật chính đi tìm và ra cơ sự như vậy -> chính cô gái áo trắng đã đóng vai trò dẫn dắt con người mắc vào sai lầm.

- Cô gái áo trắng hành động với phong cách một con ma, tức là chủ yếu mê hoặc người khác, khai thác lòng tin và sự nghi hoặc trong mỗi con người. Bản thân cô gái áo trắn xinh đẹp cũng nói "hắn ở đây rất lâu rồi" cho thấy con quỷ này không hoàn toàn là ông người Nhật vì ông người Nhật là dân từ nơi khác đến.

- Thực tế là nếu lão mập nhân vật chính nghe lời thầy mo người Hàn về nhà ngay lập tức thì có thể ngăn được con bé Hyo Jin. Lão về muộn hơn cũng không thay đổi được gì, chỉ là lão có chết cùng cả nhà hay không thôi. Cô gái áo trắng đã mê hoặc đánh lừa lão mập hay chính khán giả, khiến người ta nghi ngờ cái đáng tin, rồi tin cái không đáng tin.
Các easter eggs
- Tiếng gà gáy 3 lần ở cuối phim giống đoạn thánh Peter chối Chúa Jesus 3 lần trước khi gà gáy. "Gà chưa gáy, con đã chối thầy 3 lần"

- Cô gái áo trắng ném đá 2 anh cảnh sát cũng là một hình ảnh lấy từ trong Kinh Thánh, “Ai trong các người sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi” - đáng chú ý là câu chuyện này nói về một người phụ nữ ngoại tình bị bắt.

- Tạo hình của ông lão người Nhật giống trong phim Kairo - ai nhìn vào mắt quỷ sẽ chết

- Phim mở đầu với một đoạn trong Kinh Thánh, "Và ngài nói với họ, tại sao các người phiền muộn, và tại sao nảy tâm nghi ngờ? Hãy nhìn đôi tay và chân của ta, đó chính là ta, hãy kề bên ta, và ngộ ra, một linh hồn không có xương và thịt như các ngươi thấy ta, và ngài nói, ngài cho họ xem tay và chân của ngài" ở đoạn cuối, ông lão người Nhật trong hình dáng một con quỷ đang cho một mục sư xem tay bị xỏ lỗ.

- Vài người cho rằng tác giả châm biếm tệ nạn ma túy khi những người bình thường trở nên hóa điên thì nhiều người không tin cho rằng bị ma nhập. Nấm trong rừng cũng là một loại ma túy gây ảo giác, chơi đá nhiều da cũng lở loét như trong phim.
 
cop từ topic kia qua đây

Các easter eggs

Móa đọc thêm cái này càng confuse nữa, vậy rốt cuộc con áo trắng cũng là ác luôn?
 
Phim coi cũng hay phết, mà đoạn cuối con ma nữ nó thý cả nhà tên cs để giết con quỷ kia thôi phải không nhỉ, về hay không về thì nhà nó cũng chết sạch, nhưng về thì hư cái bẫy.
 
Phim coi cũng hay phết, mà đoạn cuối con ma nữ nó thý cả nhà tên cs để giết con quỷ kia thôi phải không nhỉ, về hay không về thì nhà nó cũng chết sạch, nhưng về thì hư cái bẫy.
;)) Nói chung con ma nữ này nó lợi dụng dân làng này để thí nghiệm cái bẩy của nó, cái làng này cũng max cmn xui vì nó là nơi giao tranh giữa 2 team Quỷ và Thần :5cool_big_smile: Nát
 
;)) Nói chung con ma nữ này nó lợi dụng dân làng này để thí nghiệm cái bẩy của nó, cái làng này cũng max cmn xui vì nó là nơi giao tranh giữa 2 team Quỷ và Thần :5cool_big_smile: Nát
toàn thấy quỷ không chứ chả thấy thần, lol.
 
Thấy ae khen quá, vừa xem xong... phim dài vkl...
Xem xong,chả hiểu cmg cả @@
 
_ Phim này trước xem rồi, nói chung là so với 1 số film horror đỉnh của Hàn thì cũng bình thường, nhưng so với mặt bằng chung năm nay thì khá được. Có 1 số plot bị thủng, như thêm thằng zombie vào khá vớ vẩn, 1 số trường đoạn hơi mất thời gian và không được chăm chút đúng, 1 số đoạn ko liên quan quá nhiều hoặc liên quan quá ít tới cốt truyện chính khiến bị xao lãng ... Nhưng tóm gọn lại là diễn xuất khá được, cốt truyện có ý nghĩa, và có lẽ hơn cả là tính thời sự : vụ tổng thống Hàn tin vào 1 nhóm cố vấn, đứng đầu là con gái 1 cố pháp sư vốn là cố vấn cho ông bố - 1 tổng thống khác, cuối cùng dẫn tới scandal chính trị :> Và cái thể loại pháp sư này thì trong film nói rồi đấy, 1 giuộc cả thôi >:)
 
Kg biết do mình xem kg tập trung hay do mấy bác đíp... phim horor mà mấy pa HQ cứ nhu tấu hài, cái khúc oánh nhau với cha Zombie mà cười nhiều hơn sợ.

Xem xong chả hiểu thông điệp của pjim là gì ... chắc quen coi phim hài gia đình rồi, xem mấy cái so đíp này lười động não, đíu hỉu
 
_ Bạn có thể thử : I saw the devil ; Memories of murder.
MoM thì hay hơn, chứ i saw the devil thấy thường. Thua cái này.
 
Back
Top