[PC] Resident Evil 7

Chiều nay chơi 1 mạch từ bắt đầu game tới đoạn lấy được 2 cái keycard đỏ và xanh.
Chơi ở normal mà cũng căng thẳng phết, nhất là đoạn bắn nhau với mụ già bò trên trần với tường.
Xả hết đạn mà mụ đéo chết, may sao mụ chạy vào góc tường và kẹt trong đó luôn, đưa đít ra cho mình lấy dao thông tới chết 8-}8-}
:4cool_beauty::4cool_beauty: Mụ ấy phơi chym cho bác bắn mà bác ko thấy ah....cứ bắn vô chổ đó là nó chết thôi
 
Hunk so với Redfield :1cool_byebye:
0wJHkBd.jpg

vừa đọc 1 thớt trên reddit thấy cũng khá có lý
1/ có thể hunk là họ hàng gì đấy của chirs nên " I'm Redfield" cũng không có gì sai cả.
2/ Hunk giả danh Chirs để lấy lòng tin của Ethan
YXfwsLD.jpg

cái ảnh này là trong RE 5, để ý dòng cuối cùng nhé, nếu không phải là trùng hợp thì chắc là anh main nhà ta giả chết để thoát khỏi tập đoàn cây dù, điều đó giải thích tại sao anh xài súng, đập BoW, trơ lù như đúng rồi và nếu từng làm trong cây dù thì chắc biết đến team của Chirs Redfield nên mới nói " What took you so long ? ", chắc ngáp ngáp đéo thấy cái logo umbrella trên thân cái heli =))
 
mụ già phải bắn vô vagina mới chịu chết =)), mịe làm tốn bao nhiêu đạn bắn vô đầu
 
Không biết gặp lỗi gì vào game đến chõ bắt tạo Save thì đứng luôn không chạy.
 
Dòng nàY giờ thế này là ngon rồi , sáng tối gì chơi cũng hơi thót tim đến hãi hùng :)) ai tinh ý thì đều nhận ra mọi thứ nhỉ ( tự hiểu kẻo lại thành ra spoil ) .
Thêm quả end mang hơi hướm cod fan boy =))
Thích dòng F.E.A.R giờ thêm re này lại càng cuồng . Cứ cho 1 em thoát ẩn thoát hiện hù kiểu này thì fan ruột kiểu gì ko móc túi mua game . Theo ngu kiến của mình cứ chia ra 2 dòng như kiểu re5/6 và rer1/2/7 này thì Cap ko lo đói
 
Chỉnh sửa cuối:
Các bác cho mình hỏi sao mình chơi từ đầu đến lúc bị bắt ngồi vào bàn ăn thì fps lúc nào cũng 60, ko drop. Nhưng mà vừa xong đoạn đó, mở cửa đi ra hành lang là bị còn có 15-19fps, ko thể nào chơi đc luôn.
 
Các bác cho mình hỏi sao mình chơi từ đầu đến lúc bị bắt ngồi vào bàn ăn thì fps lúc nào cũng 60, ko drop. Nhưng mà vừa xong đoạn đó, mở cửa đi ra hành lang là bị còn có 15-19fps, ko thể nào chơi đc luôn.

Giảm shadow quality với tắt shadow cache đi.
 
:4cool_beauty::4cool_beauty: Mụ ấy phơi chym cho bác bắn mà bác ko thấy ah....cứ bắn vô chổ đó là nó chết thôi

Thấy game nhiều đoạn rất bệnh. Kiểu như đang chơi những trò biến thai với bọn biến thái thành ra không thấy sợ mà chỉ thấy kinh tởm, dien Khùng.

Vậy à, đang ở đoạn thằng cờ hó daddy first boss bất cmn tử, bắn nó nằm rồi mà mấy phút sau sống dậy cầm cưa đuổi mình kinh dị vl, súng thì có mỗi cái handgun chục viện đạn cùi :-(||> mà phần này có liên quan gì đến umbrella không vậy, thấy như game khác luôn rồi :))

Lao Baker đấy dùng cưa mà giết chứ bắn chi tốn đạn.

Đang chơi lại Madhouse cho có cảm giác hành xác tí. Nhưng dù vòng nào đi nữa thì em Mia vẫn là đứa gây đau tim nhất. :-ss
 
Chỉnh sửa cuối:
Chơi lại Madhouse có 1 khẩu Handgun hỏng không thấy đâu nữa nhỉ , còn mỗi khẩu Shotgun hỏng , sửa xong ra khẩu Shotgun 2 viên ... muốn xem khẩu Handgun hỏng sửa ra loại gì mà chẳng tìm đâu ra dc nữa :( ?
 
Chơi lại Madhouse có 1 khẩu Handgun hỏng không thấy đâu nữa nhỉ , còn mỗi khẩu Shotgun hỏng , sửa xong ra khẩu Shotgun 2 viên ... muốn xem khẩu Handgun hỏng sửa ra loại gì mà chẳng tìm đâu ra dc nữa :( ?

Khẩu Handgun hỏng sửa lại sẽ thành khẩu nhặt được lúc đấu với Mia ở đầu game bác ạ. Nói chung là sửa khẩu shotgun thì nên vì khẩu đấy mạnh, còn sửa khẩu Handgun thì không cần thiết.
 
Hunk so với Redfield :1cool_byebye:
0wJHkBd.jpg

vừa đọc 1 thớt trên reddit thấy cũng khá có lý
1/ có thể hunk là họ hàng gì đấy của chirs nên " I'm Redfield" cũng không có gì sai cả.
2/ Hunk giả danh Chirs để lấy lòng tin của Ethan
YXfwsLD.jpg

cái ảnh này là trong RE 5, để ý dòng cuối cùng nhé, nếu không phải là trùng hợp thì chắc là anh main nhà ta giả chết để thoát khỏi tập đoàn cây dù, điều đó giải thích tại sao anh xài súng, đập BoW, trơ lù như đúng rồi và nếu từng làm trong cây dù thì chắc biết đến team của Chirs Redfield nên mới nói " What took you so long ? ", chắc ngáp ngáp đéo thấy cái logo umbrella trên thân cái heli =))

Ethan bị nhiễm Mold giống như nhà Baker nên trâu chó cũng là dễ hiểu. Đoạn bị lão Baker tóm trong cái phòng xong anh Ethan bị lão chặt đứt chân (cái này sẽ diễn ra hoặc không tuỳ theo ứng biến của người chơi) thì anh Ethan chỉ cần nhặt cái chân lên, gắn vào, đổ ít Med lên là chân lại lành lặn như cũ, cả đoạn đánh boss ở tầng hầm lúc lấy cái đầu con chó cũng như thế.
Ethan W. lỡ đâu là Ethan Wesker thì sao =)) Đoạn cuối game Ethan nói câu "What took you guy so long?" là một kiểu sarcasm dạng "Tao bị hấp tả tơi hết rồi chúng mày mới xuất hiện", chứ đội Umbrella Corps này cũng mới thành lập thôi :))
 
Lần đầu ngoài re 1 3 ra thì đây là bản chơi xong mình chơi lại tiếp, công nhận lâu rồi mới có game chất kinh dị lẫn hành động không pha holywood hay vậy, thề mấy game chạy chạy như outlast hay amnesia chơi chán bm lun =3=
 
Thực sự là mình thích kiểu như RE7 này hơn, có súng đạn tự vệ, kiểu tay bo trốn chui lủi giống kiểu Outlast thì đến oải luôn
 
2 cái handgun vs cái shotgun đều sửa được. 1 cái tool lấy ở lúc vừa ra cái yard nó nằm phía dưới cái nhà, dùng cây búa gỗ nhặt được lấy. 1 cái chỗ tấm photo chỉ , gần chỗ cái nón thì phải.
 
Back
Top