EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

vẫn 1 niềm tin hơi ảo tưởng là con Lầy năm nay vô địch C1 =))
 
Robin Hood giã chú 4 2 nho rồi, chị 6 nhìn có tâm tư?
Gì chứ nhìn lịch thấy chị 6 nên bỏ EPL thôi, ca này khó quá zồi
 
king lốp đưa chú tư comeback chăng
 
Dm giờ làm cái giải 20 thằng toàn các đội mạnh đá với nhau, Liverpool vô địch bất bại
Còn nếu làm cái giải 20 thằng lìu tìu --> xuống hạng =))
 
Chú Tư sml rồi, fan chị 6 chắc cay lắm với són lắm. Dễ cuối mùa lại uống C2 tiếp, để con gà Tot với chú Tư ịt lên đầu :)) :))
 
Leicester phải để 1-2 vòng nữa rồi mới nói được là có "thay tướng đổi vận" không ? Vòng này thằng Hull yếu quá, không nói lên điều gì hết.
Để vòng sau gặp chú 4 rồi xem có đổi vận không là biết liền à ... :D
Thằng Hull mà còn yếu à? :))
Nó vả thằng Liverpool 2 phát. Cầm hoà MU đấy bác :D
 
Chú Tư sml rồi, fan chị 6 chắc cay lắm với són lắm. Dễ cuối mùa lại uống C2 tiếp, để con gà Tot với chú Tư ịt lên đầu :)) :))
Ịt cái con mẹ mày. MU vô địch C2 thì mày câm họng đấy nhỉ :))
 
Nhầm nha Cò đỏ thời Houllier bộ tứ vệ hơi bị ngon đó, thủ cũng có số má ở châu Âu

Nhưng tiếc là đen thôi đỏ quên cmn đi :))
uhm,mới coi lại năm nó vđ c1 2005 trừ bị milan gõ 3-3 còn lại thủ cũng ổn phết!
 
Rủi chăng may mà Mu tạch cả EPL lẫn C2 thì chị Mou có chung số phận với bác Gàn không ta ?

:3onion24:
 
Rủi chăng may mà Mu tạch cả EPL lẫn C2 thì chị Mou có chung số phận với bác Gàn không ta ?

:3onion24:
Đang sợ chuyện đó đây :5cool_sweat: Giờ không có Mourinho thì còn ai đủ tầm để thay nữa :2cool_burn_joss_sti
 
Thú vui của tôi là cứ mỗi sáng chủ nhật mở fb lên xem tụi nó chửi nhau :6cool_smile:
 
sanchez1.jpg

cười mỉa thế sắp đi rồi
 
Reus lại chấn thương, may mà chưa ông EPL nào hốt =))
 
thằng Kane cứ cuối mùa là nổ liên tục thế nhỉ :))
thế này có khi MU Ars Liv tranh nhau slot 4
 
thằng Kane cứ cuối mùa là nổ liên tục thế nhỉ :))
thế này có khi MU Ars Liv tranh nhau slot 4
Chẳng may là thế nào. Gần như chắc chắn rồi :))

Tottenham 12 trận gần đây, thắng 9, hoà 2 , thua 1 (thua đúng mỗi Robin Hood vùng Merseyside). Còn City hơn đám cạnh tranh top 4 đến 5-6 điểm. Khả năng City rớt ra khỏi top 4 gần như bằng khả năng Chelsea không vô địch

(Nói cho đã xong Everton lọt vào top 4. 3 thằng đội bóng truyền thống sấp mặt luôn)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chẳng may là thế nào. Gần như chắc chắn rồi :))

Tottenham 12 trận gần đây, thắng 9, hoà 2 , thua 1 (thua đúng mỗi Robin Hood vùng Merseyside). Còn City hơn đám cạnh tranh top 4 đến 5-6 điểm. Khả năng City rớt ra khỏi top 4 gần như bằng khả năng Chelsea không vô địch

(Nói cho đã xong Everton lọt vào top 4. 3 thằng đội bóng truyền thống sấp mặt luôn)
nếu khả năng này xảy ra thì MU vẫn còn cơ hội đi bằng cửa hậu C2, trong khi Liv với Ars chỉ có cong đít mà lách vào top 4 thôi :))
 
Làm như dễ ăn cái C2 quá ...
 
Làm như dễ ăn cái C2 quá ...
k dễ nhưng ít ra vẫn còn có thêm cửa đấy mà đi. Chứ nếu còn duy nhất 1 cửa top 4 thì càng khó
 
(Nói cho đã xong Everton lọt vào top 4. 3 thằng đội bóng truyền thống sấp mặt luôn)
Yên tâm Everton đá ngu lắm, được mỗi hàng công Lukaku gánh (chứ thực ra cũng éo tạo đc nhiều cơ hội cho nó), thủ kém. Vị trí thứ 7 của Everton cũng vững chắc như vị trí thứ 6 của MU vậy =))
 
Back
Top