2016 - Dáng hình Thanh âm (A Silent Voice) - VN: 12/5

Chưa coi cái phim nào mà nó lại dài lê thê như cái này. Mong chờ kịch tính xảy ra như trong Your Name nhưng cả cái cảnh nhảy lầu chả áp phê.

Rốt cuộc thì lỗi tại ai. Thấy tội main chính. Một lần lỡ dại mang tiếng cả đời.
 
càn chê càng muốn đi coi mới vl chứ 8-}
 
Cái này thì phải đọc truyện mới được phim là đúng là làm nhiều đoạn vắn tắt nên khó hiểu. Tóm tắt vấn đề là ai cũng có lỗi, mỗi người có một khiếm khuyết mà mãi đến tận cuối cùng tất cả mới thừa nhận để sửa đổi
 
Truyện đọc one shot của cái này cảm động vl ra ấy. Movie thì chưa xem nên ki dám phán.
 
Nói chúng là xem xong mới hiểu tại sao phim này doanh thu kém YN gấp 10 lần. Hình ảnh nước và cá chỗ cây cầu làm khá đẹp, có khi hơn hẳn YN luôn. Nhưng còn lại thì hình ảnh thường quá, âm nhạc ko có gì đặc sắc, bản nhạc cuối phim nhiều chỗ ngân cao đau hết cả tai. Tình tiết đúng kiểu phim dài tập đi vòng vòng mấy hồi mới tới đích. Ý nghĩa nhân văn khá hay, xem đúng lúc thấy chán đời đây. :P Vẫn chẳng hiểu thằng tóc đỏ tự dưng thò mặt vô hội bạn đó có tác dụng gì.
 
Nói chúng là xem xong mới hiểu tại sao phim này doanh thu kém YN gấp 10 lần. Hình ảnh nước và cá chỗ cây cầu làm khá đẹp, có khi hơn hẳn YN luôn. Nhưng còn lại thì hình ảnh thường quá, âm nhạc ko có gì đặc sắc, bản nhạc cuối phim nhiều chỗ ngân cao đau hết cả tai. Tình tiết đúng kiểu phim dài tập đi vòng vòng mấy hồi mới tới đích. Ý nghĩa nhân văn khá hay, xem đúng lúc thấy chán đời đây. :P Vẫn chẳng hiểu thằng tóc đỏ tự dưng thò mặt vô hội bạn đó có tác dụng gì.
Cái YN thì production value cao hơn hẳn KnK mà, chưa kể có Makoto. KnK sánh được về animation chủ yếu là nhở vào tay KyoAni thôi.
 
Bên Lotte thì phim này đang đứng thứ 3 về doanh thu xếp trên Alien với Arthur.
Mong tương lai có nhập Mary and the witch's flower về.
gần nhất có thể là in this conrner of the world
 
Thấy CGV chiếu phim này ngoài 2D Phụ Đề còn có 2D, chắc dành cho hardcore waifu chuyên xem anime ko cần sub hả :))
 
Chưa nhóm nào làm sub nhỉ.
 
Nói chúng là xem xong mới hiểu tại sao phim này doanh thu kém YN gấp 10 lần. Hình ảnh nước và cá chỗ cây cầu làm khá đẹp, có khi hơn hẳn YN luôn. Nhưng còn lại thì hình ảnh thường quá, âm nhạc ko có gì đặc sắc, bản nhạc cuối phim nhiều chỗ ngân cao đau hết cả tai. Tình tiết đúng kiểu phim dài tập đi vòng vòng mấy hồi mới tới đích. Ý nghĩa nhân văn khá hay, xem đúng lúc thấy chán đời đây. :P Vẫn chẳng hiểu thằng tóc đỏ tự dưng thò mặt vô hội bạn đó có tác dụng gì.
movie này làm cho fan manga thôi, cắt tất tần tật đoạn cả lũ làm phim rồi mà, mà arc đấy mới tỏ rõ được độ bitch con lớp trưởng và tính cách tóc đỏ, cả đoạn bọn nó về trường cũ của Shouya Shouko xin được quay cũng là một mốc quan trọng nhưng bị cắt
ác nhất vẫn là những đoạn liên quan đến mẹ Shouko bị làm hời hợt đến thậm tệ. Nói chung ai đọc manga rồi đi xem sẽ nhớ lại cốt truyện mà nhập tâm được, ai chưa đọc sẽ khá là facepalm
 
sao mình liên tưởng đến nhiều cái HAY ho nhi :2cool_sexy_girl:
tumblr_oq3oq9ubtL1qehrvso2_500.gif
 
Sao google chưa thấy bản đẹp nào nhỉ ? :(
 
Phim hay wa , nhiều cảm xúc hơn Your Name .

Hồi xưa đọc one-shot chưa bao h từng ghét thằng main nào trong manga như tên này mà truyện cuốn hút quá nên vẫn đọc , giờ coi phim vẫn ko dám coi đoạn đầu , tua đến đoạn high school luôn ^_^ .
 
Down được hd rồi nhưng vẫn mò ra rạp để xem. Trước khi xem hơi hype 1 chút vì điểm trên MAL khá cao, nhưng xem xong thì nhìn chung hơi thất vọng. Chưa xem manga mà cũng chưa xem trailer gì sất, nên cũng chưa có ý niệm gì về nội dung cả.

Nhìn chung nhịp phim đều đều, ít cao trào, cảm giác phim dài lê thê, nhiều đoạn dẫn dắt rush quá chưa kịp hiểu logic - khi biết là chuyển thể từ 7-8 tập manga thì đã hiểu tại sao. Ngồi cạnh mình có một đôi xem đến đoạn xem pháo hoa là kêu chán đi về. 2 là việc Shouko quá hiền quá lịch sự - vd đi xin lỗi thằng đã giựt máy trợ thính của mình - thường đứa bị bắt nạt sẽ trở nên lầm lì, thu mình chứ làm sao mà lại chủ động đi làm hoà với đứa bắt nạt mình.

Không rõ doanh thu ở VN thế nào nhưng mình không nghĩ phim này hợp với thị hiếu khán giả VN. Nó đề cập các vấn đề đặc thù trong xh Nhật - bắt nạt, tự tử, giao tiếp xh - vì cách sống của bọn Nhật nói chung là hơi bị... tự kỉ, kìm nén cảm xúc/giả tạo, nên tâm lý thường bị ức chế. Vd trường hợp bị bắt nạt thì ở VN xử lí có lẽ sẽ khác nhiều, phụ huynh đứa bị bắt nạt sẽ đến trường bù lu bù loa ngay, còn thầy cô sẽ phải gặp riêng phụ huynh tức thì, nhìn chung người lớn sẽ can thiệp ngay và luôn. Hồi trước có đọc sách của 1 người Nhật nói là vấn đề này ở VN không nghiêm trọng = ở Nhật vì người lớn ở VN can thiệp quyết liệt hơn. Cho nên theo mình thì khán giả VN hơi khó đồng cảm với tình huống trong phim.

So với YN thì phim này kém ở nhiều điểm: hình ảnh, cách kể chuyện, độ phù hợp với gu VN... chứ còn về ý nghĩa thì có khi còn nhiều hơn. Túm lại là không hài lòng lắm và cũng ko dám recommend cho ai phim này cả.
 
IMG_3153.JPG

Hôm đi coi phim này nguyên rạp toàn tụi hs cấp 3, mỗi mình lọt thỏm, coi xong cũng ko có cảm xúc gì mấy dù là lần đầu tiên đi coi anime ngoài rạp, cảm thấy mình già quá, mới ngày nào còn ngồi cày anime, hàng tuần canh tokyotosho down ep mới..
 
Back
Top