- 1/11/08
- 479
- 2,984
nó có 2 thứ
thứ nhất, nếu bạn nhát theo kiểu hay suy diễn, phim này xem xong về sẽ hơi sợ, kiểu trẻ con sợ xuống nhà 1 mình ấy
thứ hai, phim làm khá cân bằng, nên nếu bạn là người bình thường, bạn sẽ chỉ sợ khi trong rạp thôi, ra khỏi rạp phát chém gió bốc phét thoải mái
nếu bạn đã quen tạo hình mấy con zombie hay mấy con quái kiểu nhớt dãi thều lều thì không sợ bọn nó mấy, cái chính là nhịp phim tạo mình cảm giác kinh dị thôi
như mình hôm nay xem chỉ có 2ng trong rạp mà lạnh quá, xem cảm giác căng thẳng đã vãi luôn
thứ nhất, nếu bạn nhát theo kiểu hay suy diễn, phim này xem xong về sẽ hơi sợ, kiểu trẻ con sợ xuống nhà 1 mình ấy
thứ hai, phim làm khá cân bằng, nên nếu bạn là người bình thường, bạn sẽ chỉ sợ khi trong rạp thôi, ra khỏi rạp phát chém gió bốc phét thoải mái
nếu bạn đã quen tạo hình mấy con zombie hay mấy con quái kiểu nhớt dãi thều lều thì không sợ bọn nó mấy, cái chính là nhịp phim tạo mình cảm giác kinh dị thôi
như mình hôm nay xem chỉ có 2ng trong rạp mà lạnh quá, xem cảm giác căng thẳng đã vãi luôn
. Tuy nhiên ta thấy khúc cuối kill boss hơi dễ - bệnh Marvel chăng ? Thế thì sau này bọn nó lớn lên chắc rượt thằng hề chạy quá. 
, còn mình thì ngồi im như không. Cơ bản là phim remake lại mà hay hơn phần cũ nhiều, nhất là diễn viên đóng vai thằng hề chắc Health Ledge đội mồ sống dậy quá, diễn rất gian và ác.
. Cơ mà bác nói đoạn cắt Henry thì mình sực nhớ ra
.