EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Thằng Argentina vừa hòa Peru, rớt xuống hạng 6 cmnr :))
Tuy nhiên cơ đi tiếp vẫn khá cao do lượt cuối nó gặp Ecuador hết động lực còn 2 thằng hạng 4,5 lại phải đấu nhau

Báo chí cứ làm toáng lên là nó sắp bị loại. Thực tế chỉ cần thắng là nó 100% suất vào thẳng. Thậm chí chỉ cần hòa là có khả năng đi tiếp ở Playoff,vì chỉ gặp New Zealand.
Tuy nhiên vẫn mong viễn cảnh Valencia lập Hattrick đá bay Messi khỏi World Cup lol
 
Thực ra thì trận lượt đi Argentina thua Ecuador 2-0 ngay sân nhà nên cũng dễ chết lắm =))
 
22154605_1655108531226503_7891038446660393876_n.jpg
 
Cũng đéo hiểu sao Argentina có thể đá ngu thế được, tuy là đội hình nó cũng mất cân đối thật nhưng mấy thằng Nam Mỹ khác ngoài Brazil thì cũng thế cả.

Đằng này ngoài Messi ra vẫn có cả dàn Di Maria Dybala các kiểu chứ có phải phế đâu. Thế mà mấy trận trước còn ko ăn nổi bọn Venezuela Bolivia bét bảng nên mới ra nông nỗi này.

Chắc do HLV :-??
 
Trong 1 diễn biến khác...
Tinthethao24h.vn - Một vòng tròn của sự bôi bác lại bắt đầu xuất hiện ở Camp Nou, với hai nhân vật chính là Chủ tịch Josep Bartomeu và kẻ thù không đội trời chung với ông: Neymar Jr, người đã khiến vị chủ tịch này bẽ mặt với tấm vé tới thủ đô Paris, kèm theo vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp lãnh đạo của ông.

1793.jpg


Theo tờ Mundo Deportivo, phiên hòa giải giữa Barcelona và tiền đạo người Brazil đã không đạt được kết quả như chờ đợi, khi Neymar không thèm quan tâm đến những gì mà ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya đề cập trong thời gian trước đó.


Barcelona và Neymar phải đưa nhau ra tòa để giải quyết hợp đồng

Cụ thể, vào ngày 11/8, Barcelona đã kiện Neymar ra tòa dân sự ở Tây Ban Nha vì phá vỡ hợp đồng đã kí trước đó, trong đó có 3 điều khoản như sau: Tiền đạo người Brazil phải trả tiền bồi thường vì đã phá vỡ hợp đồng mới kí, thứ hai là đội bóng xứ Catalunya muốn đòi lại 8,5 triệu euro tiền phí bảo hiểm mà hai bên đã kí trong hợp đồng mới giao kết này. Đây là khoản phí để ngăn việc Neymar được phép tự ý rời khỏi Camp Nou trước khi hợp đồng hết hạn.

Thứ ba và cũng là cuối cùng, Barca cũng yêu cầu Neymar phải trả thêm 10% của 8,5 triệu euro kể trên, vì đã chậm trễ trong việc thanh toán. Tổng số tiền mà Barcelona muốn Neymar phải trả rơi vào khoảng từ 31,5 triệu euro cho đến 38 triệu euro.


Mối quan hệ giữa Neymar và các ông chủ Barcelona ngày một căng thẳng

Phía đội bóng xứ Catalunya đã tấn công trước tiên, khi kiện cựu cầu thủ của mình ra tòa từ ngày 11/8 nhằm chữa thẹn, vì đã để Paris St Germain cuỗm anh khỏi Camp Nou mà không thể phản kháng. Đáp lại đơn kiện của Barcelona, phía Neymar đệ đơn lên tòa án đòi câu lạc bộ cũ phải trả 30,5 triệu euro tiền thưởng cho lòng trung thành.

Thật hài hước là người đại diện và cũng là cha của Neymar đã xỏ mũi ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya một cách khá dễ dàng với điều khoản tưởng chừng như rất có lý này, trước khi dùng chính nó để đâm một mũi dao vào lưng Barcelona.


Neymar sẽ còn gặp rắc rối nhiều ngày nữa với phía Barcelona

Mục tiêu tấn công của Barcelona thất bại, khi tòa cho thời hạn để hai bên hòa giải vào ngày 3/10 vừa rồi, nhưng Neymar đã không đến giải quyết như chờ đợi. Và cả hai phía sẽ phải giải quyết câu chuyện tiền bạc ở tòa án trong thời gian tới.

Có vẻ như sau khi đào thoát khỏi vụ lật đổ từ phía Augusti Benedito, Chủ tịch Josep Bartomeu quyết tâm quay lại với vấn đề Neymar, bất chấp việc đội bóng xứ Catalunya đang ở trong tình thế nhạy cảm, thời điểm hậu trưng cầu dân ý độc lập. Và bi kịch hơn cả, có vẻ như việc đánh mất Neymar là chưa đủ đau đớn, để khiến chủ tịch Josep Bartomeu tiếp tục làm xấu hình ảnh cao thượng của Barcelona trước nụ cười che miệng của tất cả.

Trần Dũng - Theo Thể thao & Văn hóa
 
Con đặc sản chim lại post hình đau mắt bên box 50 coi chừng bị tụi nó tế
 
Bây giờ thấy troll Kloop nhiều thật, chắc sắp thay giaó sư thành cây hài chính của giaỉ :))
 
Cò đỏ nên kiếm 1 GĐTT ngon lành support cho Klop

Chứ cái kiểu chuyển nhượng chỉ có phương án A, không có các phương án B đi kèm thì còn ăn c dài dài
 
Chamberlain chính là phương án A rồi.
Có điều chỉ không hiểu tại sao lại là Chamberlain....
 
làm xấu hình ảnh cao thượng của Barcelona trước nụ cười che miệng của tất cả.

hình ảnh cao thượng của Barca ^:)^^:)^^:)^
 
Nói thế chứ Liv đá công xem vẫn ngon mà. Sướng mắt, trực diện.
 
Không hiểu sao bọn Arg đá phế vậy :))
 
lối đá kloop xưa giờ vẫn vậy à
có điều hồi ở dortmund cặp cb subotic-hummel chắc quá,banh xuống toàn 1-1 nhìn rất mông lung nhưng hầu như 90% khó qua dc
giờ nhìn ông matip+klavan nãn vl :))
 
lối đá kloop xưa giờ vẫn vậy à
có điều hồi ở dortmund cặp cb subotic-hummel chắc quá,banh xuống toàn 1-1 nhìn rất mông lung nhưng hầu như 90% khó qua dc
giờ nhìn ông matip+klavan nãn vl :))
bộ 3 Lord Lò rèn, Klavan, Matip cân cả thế giới =))
 
Klopp chắc đúng version máu lửa của Wenger thật.

Đá tấn công kiểu yolo, đ' biết thủ.
Thời kỳ hoàng kim là chẳng may bốc được dàn hậu vệ bá, đ' huấn luyện nó tự đá cũng hay sẵn. Xưa là Toure Campbell, sau là Hummels Subotic. Đến lúc cầu thủ lởm là lộ cmn bản chất.
 
Back
Top