UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

trước khi gộp có 2 giải là Fifa player of the year và Qbv
Qbv có trước 40 năm nhưng đúng hơn thì ko có chắc đâu
trước coi tivi toàn thấy nó nhắc rô béo và zidane 3 lần làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chứ ít nó nhắc giải qbv
ví dụ năm 2006
zidane đá wc hay thế ko có tên trong top 3 qbv vô lý vl , thấy bên Fifa player of the year đúng hơn

https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Player_of_the_Year
0ap2qtS.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Ballon_d'Or

diDkzoN.jpg


hoặc là 94 romario còn ko lọt top 3 Qbv
Bầu như Ballon d'Or mới chuẩn ông ạ. Cannavaro ăn QBV thì chuẩn rồi nè, Zidane thì chỉ chơi hay ở wc, cấp CLB đá k có gì đáng nói. Ronaldinho thì ngược lại chơi hay ở C1 còn lại đều tốt nhưng không đáng kể bằng Buffon và Henry. Buffon thì chơi hay cả ở CLB lẫn tuyển, Henry thì cũng trắng tay, nhưng giống kiểu Sneijder năm 2010, Griezmann năm 2015, đều về nhì tiếc nuối ở C1 và wc dù chơi rất xuất sắc.

Theo mình bầu như Ballon d'Or mới công bằng, còn bầu như FIFa là kiểu không công bằng mà ai đc báo chí nhắc nhiều hơn thì bầu, đúng style bây giờ
 
nếu chỉ tính phần clb giống thế này ronaldinho 2006 phải top 3 qbv rồi nhưng do vào Wc đá dở nên tạch đó thôi , nên tính 1 bên giống thím ko được
Mà nghĩ lại tính trung bình điểm cả clb và quoc gia thì thấy top 3 kia cũng đúng :2onion58:
Henry ngoài C1 còn vào tới chung kết wc cơ mà. Đóng góp cho Pháp cũng k phải nhỏ

Henry vô địch 1 trong 2 C1 hoặc wc thôi là mình nghĩ chắc chắn sẽ có tranh cãi to đùng xảy ra khi nhiều người chăm đọc báo cho rằng zidane mới xứng đáng
 
Chỉnh sửa cuối:
Năm đấy thì mình thích Buffon bóng vàng, Henry bạc Canna đồng. Năm đấy Vẩu cũng xuất sắc nhưng lại thua Pháp.
 
Nhà báo chọn thì cũng đầy cảm tính trong đó chứ nhỉ? Vì họ cũng là 1 fan hâm mộ của đội A đội B mà. Nhà báo X hâm mộ Barca 90% sẽ ko vote cho CR7.

Rồi đọc báo thấy CR7 ngứa mắt thì ghét, "bố đéo bao giờ vote cho mày nhé CR7, dù mày giỏi thật đấy nhưng bố ghét mày lắm". \

Đại khái thế.
Nhà báo ông nói nó là "lều báo"

Còn nhà báo được chọn đi bầu là những người công tâm và có chuyên môn, một khi đã chuyên nghiệp thì không có khái niệm fan phủng như mấy ông đâu mà suy bụng ta ra bụng người.

Na ná như chuyện khi đã chuyên nghiệp rồi thì HLV còn sẵn sàng đập ĐTQG quê mình nát bét không chút gợn tình cơ mà, chứ đừng nói là cái chuyện bầu chọn. Cái tinh thần đó gọi là tinh thần chuyên nghiệp nó làm nên cái chất lượng, cái uy tín, ông mà là nhà báo cảm tính thì ông không bao giờ đi xa trong nghề được, không bao giờ có uy tín, chỉ dừng ở mức tối ngày giật tít câu like nói xấu ronaldo, đá đểu messi thôi. Và tất nhiên không ai mời loại nhà báo này đi bầu

Tức là không cảm tính, công tâm thì sẽ tạo ra uy tín và danh tiếng, chứ không phải có uy tín với danh tiếng rồi mới bày đặt không cảm tính với công tâm đâu.

Còn cầu thủ với HLV nó đi bầu là một chuyện khác hẳn, cầu thủ với HLV nó là dân trong nghề, còn gặp nhau nhiều, giờ thằng bạn trong đội nó được đề cử phải tranh thủ bầu kiểu nhảm đặc sản để lấy le tạo "quan hệ làm ăn" chứ, nhất quan hệ, nhì tiền tệ mà. Như Neue r năm nay nó bầu cho Toni Kroos để lấy le đó. Kiểu "trog mắt tôi, cậu vẫn là người chơi hay nhất, người mà tôi tin tưởng trên sân nhất, tôi k thể bầu ai khác ngoài cậu" nghe xong Kroos chắc xuất tinh mẹ luôn, Neue r được +1 điểm tiếng nói trong phong tgay đồ

Hay là, nếu Suarez nó k bầu cho Messi dù Ronaldo xứng đáng hơn thì đm về Barca vu vơ tạo ra rạn nứt luôn, mà cái chuyện bầu công tâm với chuyện tạo mầm mống rạn nứt quan hệ trong đội thì rõ ràng cái tạo quan hệ nó quan trọng hơn vì nó là chuyện miếng cơm mang áo nên chúng nó thà bầu nhảm đặc sản cũng đc, mất gì đâu, bị dị nghị 1 2 câu rồi ngta quên thôi.
 
Zidane thì chỉ chơi hay ở wc, cấp CLB đá k có gì đáng nói.
Nói vậy hơi bất công cho Đan hói, là kiểu cống hiến âm thầm nhưng quan trọng, vẫn là key player chứ không phải không khủng. Dạng như Modric hay Iniesta, người điều phối và đưa ra đường chuyền "assist cho assist".
 
Nói vậy hơi bất công cho Đan hói, là kiểu cống hiến âm thầm nhưng quan trọng, vẫn là key player chứ không phải không khủng. Dạng như Modric hay Iniesta, người điều phối và đưa ra đường chuyền "assist cho assist".
Hồi xưa mấy ông kiểu đó ăn Ballon d'Or suốt, ngay Cannavaro chứ đâu.

Bản thân Zidane cũng ăn bóng vàng suốt
 
Tối nay đá Champions League tiếp mà có vẻ không sôi nổi lắm :))
 
TOẸT VỜI ROMA!
 
Nhà báo ông nói nó là "lều báo"

Còn nhà báo được chọn đi bầu là những người công tâm và có chuyên môn, một khi đã chuyên nghiệp thì không có khái niệm fan phủng như mấy ông đâu mà suy bụng ta ra bụng người.

Na ná như chuyện khi đã chuyên nghiệp rồi thì HLV còn sẵn sàng đập ĐTQG quê mình nát bét không chút gợn tình cơ mà, chứ đừng nói là cái chuyện bầu chọn. Cái tinh thần đó gọi là tinh thần chuyên nghiệp nó làm nên cái chất lượng, cái uy tín, ông mà là nhà báo cảm tính thì ông không bao giờ đi xa trong nghề được, không bao giờ có uy tín, chỉ dừng ở mức tối ngày giật tít câu like nói xấu ronaldo, đá đểu messi thôi. Và tất nhiên không ai mời loại nhà báo này đi bầu

Tức là không cảm tính, công tâm thì sẽ tạo ra uy tín và danh tiếng, chứ không phải có uy tín với danh tiếng rồi mới bày đặt không cảm tính với công tâm đâu.

Còn cầu thủ với HLV nó đi bầu là một chuyện khác hẳn, cầu thủ với HLV nó là dân trong nghề, còn gặp nhau nhiều, giờ thằng bạn trong đội nó được đề cử phải tranh thủ bầu kiểu nhảm đặc sản để lấy le tạo "quan hệ làm ăn" chứ, nhất quan hệ, nhì tiền tệ mà. Như Neue r năm nay nó bầu cho Toni Kroos để lấy le đó. Kiểu "trog mắt tôi, cậu vẫn là người chơi hay nhất, người mà tôi tin tưởng trên sân nhất, tôi k thể bầu ai khác ngoài cậu" nghe xong Kroos chắc xuất tinh mẹ luôn, Neue r được +1 điểm tiếng nói trong phong tgay đồ

Hay là, nếu Suarez nó k bầu cho Messi dù Ronaldo xứng đáng hơn thì đm về Barca vu vơ tạo ra rạn nứt luôn, mà cái chuyện bầu công tâm với chuyện tạo mầm mống rạn nứt quan hệ trong đội thì rõ ràng cái tạo quan hệ nó quan trọng hơn vì nó là chuyện miếng cơm mang áo nên chúng nó thà bầu nhảm đặc sản cũng đc, mất gì đâu, bị dị nghị 1 2 câu rồi ngta quên thôi.

Mình ko tin có nhà báo công tâm nhé. Con người cả. Làm như thượng đẳng lắm ấy. Đều là phường nói láo ăn tiền thôi
 
ATM sắp trở thành ứng cử viên vô địch Europa.

Arsenal sml :))
 
ATM dạo này hàng công có vấn đề nhỉ. Gặp mấy thằng yếu đá tậm tịt vãi
 
Vòng tới chỉ cần Chel thắng thằng Qarabag là coi như ATM xác cmn định

Khổ thân chú Tư ...
 
Công nhận hôm qua đá như cái lờ
 
Phản thầy nữa chăng =))
 
Đá dở là Phản thầy =))
Vậy tức là chel chỉ thua vì Phản thầy , chứ ko bao giờ thua vì đá dở :)) 2 thằng óc đặc sản vkl
logic vl
 
Phản méo j, giữ sức đá với MU đấy - fan Chè said =))
 
bán tấm khiên chắc mua về cái thằng lôm côm bakayoko,thật là vl :))
 
Back
Top