Sơ-ry các bác, tối qua tớ cày cái event game đến đêm, rảnh tay tý vào Thư giãn nói 1 câu bâng quơ cũng trong chủ đề đá gà mà tự nhiên có thằng ất ơ vào gây sự với mình như có thù với nó vậy?! Nên hơi mất hứng.
Tôi thấy đá lao động đường phố cứ bẩn bẩn sao ấy, như kiểu vào hàng phở tìm bát thằng nào ăn dở để ăn tiếp rồi đứng dậy trả tiền ấy.
Đây là quan niệm của bác, 0 phải tôi khó chịu vì bị động chạm gì, nhưng thực lòng tôi 0 ưng cách nghĩ này.
Nếu bác là 1 thiếu niên mới lớn sợ này sợ nọ, hoặc dạng công chức ăn hại chỉ biết ngồi bàn giấy chém gió suông, hoặc bị những kẻ ở trên nhồi sọ cho các tư tưởng hủ bại, đạo đức giả thối nát thì tôi 0 nói làm gì.
Nhưng bác là thanh niên trí thức, dc đi du học mở mang đầu óc và hơn hết bác là 1 người nghệ sỹ, thì quan niệm kia của bác rất (xin lỗi) hạn hẹp, tù túng.
Bác nghiên cứu nhiều chắc cũng biết mấy ông họa sỹ (từ xưa tới nay, nổi hay 0 nổi tiếng) thuê mẫu vẽ nude thường là gái điếm, tôi 0 nhớ lắm nhưng đọc ở đâu có nói: có ông nhìn gái làng chơi mà vẽ ra đức mẹ Maria.
Còn trong thơ văn ta, tây hay tàu thân phận gái điếm dc khắc họa nhiều, chắc 0 cần bàn nữa.
Vậy, theo bác họ bẩn hay sạch, xấu hay đẹp?
Chủ yếu là do cách ta ứng xử với gái điếm và cách nhìn nhận việc chơi gái điếm.
Bố mẹ, họ hàng những người xung quanh tôi rất coi thường cave, nhưng tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng khinh ghét họ, mà chỉ sợ, sợ 0 có tiền chơi, sợ phải ứng xử với loại người quá lọc lõi như họ.
Nhiều khi tôi thấy mình mới là kẻ đáng khinh, khi sống vô nghĩa, ăn hại, giá áo túi cơm trên cõi đời này!
Cá nhân, tôi chỉ khinh bọn gái đeo mác "nhà lành" vênh váo nhưng đê tiện và thối nát chả kém ai.
Anh em mình trót sinh ra mang chút máu hoa lá cành thì tuyệt đối đừng giam mình trong những tư tưởng gò bó mà người đời chụp lên mình, dắt mình theo. Người nghệ sỹ phải có tâm hồn mở.
Đi phá đò là ko vét máng nhờ? Kinh bỏ mẹ. Nhưng có hôn ko? Có móc cua ko? Rồi còn như nào nữa.
Đừng kinh, mình sợ bệnh tật chẳng lẽ chúng nó 0 sợ, có đứa còn đang nuôi con nhỏ, chẳng lẽ nó muốn rước bệnh vào người?
Có nhiều phân cấp hàng hóa bác ạ, dựa vào giá thành, địa điểm, môi giới. Tiền nào của ấy. Chuyện "sạch/bẩn" như đã nói ở đoạn trên, chủ yếu là do cách nghĩ của mình, tôi 0 nói tới nữa.
Tôi đoán ở Fap hay ở đâu cũng na ná nhau thôi.
Thường thì giá càng cao phục vụ (tôi hay đùa là sơ-vai) càng chu đáo, phong phú, chứ chưa hẳn gái đã đẹp hơn nhiều lắm.
Có những con trẻ xinh mới ra nghề, nhưng đi ít tiền thì bác sờ ngực nó còn khó chứ đừng nói tới hôn, vét, móc!

Thậm chí nó còn tỏ thái độ láo lếu, 0 hợp tác, làm bác mất hứng, hoặc ép bác xuất tinh nhanh để còn chạy sô khác.
Cùng mức tiền ấy (vẫn đang nói tới giá bình dân), gặp con già dặn, xấu hơn, nó sẽ phục vụ (chiều) bác hơn, kích thích bác sung sướng nhanh hơn để chạy sô khác, nhưng bác sẽ 0 cảm thấy khó chịu.
Còn giá tiền kha khá (tầm 1 triệu vnđ đổ lên) thì thoải mái rồi, sẽ vừa trẻ đẹp, lại vừa chu đáo, hôn, vét, móc, thổi,... tha hồ. Tôi cũng mới vét qua 1 em >1t, cũng vui.
Kết luận: khi nào bác về Hn, nếu tôi có lộc sẽ đãi bác xơi hàng ngon, còn 0 thì anh em hàng bình dân, nhưng ở nơi phóng khoáng văn minh như Fap, tôi nghĩ bác cũng nên thử qua tinh hoa của nó trước khi hồi hương!
