Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nghĩ tiếc. Tiếc cho các cầu thủ mình là rõ rồi. Nhưng cũng tiếc là không được thấy siêu siêu bão đổ bộ VN hôm nay.

Nếu thắng chắc tối nay bão, đến khuya fan ra đường nằm ngủ la liệt đợi sáng để bão tiếp quá

Thôi đợi thắng Asiad, hay Asian Cup vậy :)
 
Thua pen thì đau hơn đấy.
Tiếc cac em nôn nóng xử lí phút cuối ko bình tĩnh như các trận trước.
Minh vì sẽ nhớ mãi phút giây ngày hom nay.
Đây là lịch sử!
Ko phải nôn nóng gì đâu, tụi nhỏ nó hết sức luôn rồi, làm trò câu giờ khi bóng chết lúc đấy thì hại nhiều hơn lợi do phe ta đứng im thì cũng tụt sức do mưa tuyết rồi, mà câu giờ khi bóng chết thì chưa chắc là gian được bao lâu, lại dễ ăn thẻ, còn câu giờ bằng bóng sống thì ko còn sức nữa
Ta chỉ nói tham khảo thôi, với lại còn vài phút mà vẫn ko thể cầm bóng chống áp sát thì chỉ có thể do mình chưa đủ trình thôi, như vậy ta thấy ko có gì phải tiếc nuối :)) man xì tin thì đầy trận nó bị pressing chứ ko phải mỗi liv, đầy ông hiến kế đá pressing chống man xì tin mà toàn bị nó vả sấp mặt :))
Trận trước bọn nhỏ câu được đấy, trận này hết mẹ nó sức rồi, từ 20 phút cuối hiệp 2 tới hết 2 hiệp phụ bị nó ép ra bã luôn
 
Chỉ bực cơn bão tuyết thôi. Sân đẹp như hôm qua thì Uber sẽ đá hay hơn, mình cũng vậy, có thua thì cũng không bị lợn cợn. Tuyết thế đến quả bóng cũng bị cứng, đá éo dc gì cả. Đm thằng Tàu.
 
Lol nói thì dễ lắm, tầm cầm bóng như MC của Pep còn bị Liv nó press cho sml kìa.
Uả MC đá phòng ngự phản công à bạn, pressing- chống pressing trong 2 trường hợp này khác hẳn nhau. Lấy quả ví dụ chả liên quan

Đá phòng ngự phản công nhiều lúc nắn nót giữ chắc bóng phối hợp chuẩn mực tốt hơn câu dài. Nhất là thể chất con người Việt Nam có tuyển những thằng trâu nhất về vẫn thua xa chúng nó.

Giải này chứng minh quá rõ rồi còn gì nữa, u23 đá phản công nhưng phối hợp ngắn trong cự ly nhỏ nhiều, nhiều hơn hẳn các tình huống câu bóng sốc dài lên. Cả đội hình gần như chỉ có Xuân Trường là được phép bấm dài lên.

Các càu thủ Việt Nam khi đứng gần nhau thì cực nguy hiểm, mà đơn thương độc mã thì ôi thôi đến cả Quang Hải CP 1 pha cài người để mất thăng bằng thằng sau vào lót là hết vị.

Xin các bố tiến hoá đi, đừng cài số lùi về thời Miura nưã
 
Mong là chúng nó giữ đuợc. Đừng để tiến một buớc rồi lùi ba buớc như các lứa U truớc đây.
 
Cá nhân thấy trận này là của uze, VN ngoài bàn thắng của QH có pha nào nữa đâu
 
Từ hiệp 2 vn bị ép phọt rắm ko lên bóng đc. Qua 2 hiệp phụ hoàn toàn chịu trận luôn vì hết sức rồi. Đội bạn thắng xứng đáng thôi :((
 
Cá nhân thấy trận này là của uze, VN ngoài bàn thắng của QH có pha nào nữa đâu
Có cú đánh đầu của Chính với có cú cú chuyền cắt, bay đá hụt nữa.

Bên Uzbekistan thực ra cũng có mỗi cú Dũng nó chặn, với cú lên trời. Chừ còn lại nguy hiểm toàn mấy cú mình bị ói bóng
 
Mấy thanh nien cứ baoe ko có tuyết thit có cơ hội. Có khi là có cơ hội thua trong 90 ấy.
Tuyết mà nó còn đá ban bật, sút xa tốt. Còn VN mình ko có nổi cơ hội nào luôn trừ pha đá phạt và cú đánh đầu của tiến dũng. Cả giải này là giải của Uzbe rồi, thua ko có gì to tát. Hoi buồn một chút. Nhưng có khi lại hay cho bóng đá VN.
Chứ ko tự mãn quá, về ao làng sml lúc đó lại bị chửi cho như chó mèo cho coi.
 
Cá nhân thấy trận này là của uze, VN ngoài bàn thắng của QH có pha nào nữa đâu
Trận này Uze nó k chơi được thứ bóng đá nó muốn là mừng rồi

Mới đầu tui còn sợ nó công ác liệt khung thành mình chao đảo liên tục, nhất là vừa vào nó ghi 1 bàn. Nhưng về sau Uze cũng khó khăn, không công được nhiều
 
Buồn chứ ko tiếc. Vì thua đúng phút cuối nên càng xát muối nỗi đau.
Trình thằng Uze nó hơn hẳn mình,từ kĩ thuật,thể hình thể lực. Nếu không phải là hôm nay sân tuyết trơn trượt mà nó đá thời tiết đẹp thì mình bị dập còn thê thảm hơn. Nên kéo hoà đến hiệp phụ đã là nỗ lực tuyệt vời rồi.
Haiz, dù sao vẫn buồn. đi về đường mưa lạnh teo khoái lạc song châu còn buồn gấp đôi. Thôi đi ngủ. Chán chả muốn làm gì nữa
 
Ngồi đừ nãy giờ k muốn làm gì, buồn quá :(
 
Mong là chúng nó giữ đuợc. Đừng để tiến một buớc rồi lùi ba buớc như các lứa U truớc đây.

Lứa U trước đây ta nghĩ do trình độ ko thể phát triển thêm nữa, hồi trước cũng lập kỳ tích nhiều lần nhưng nhin chung chỉ là thăng hoa nhất thời chứ hồi đó cách chơi bóng vẫn lộ rõ chất vùng trũng, điển hình là chuyền ẩu, chuyền hỏng ngay phần sân nhà rất nhiều, còn lứa năm nay thể lực lẫn kỹ năng cá nhân, tâm lý thuộc loại hay nhất từ trước tới giờ.
 
Ko có tuyết nhiều khi còn sấp nhanh hơn :(tv)
 
Buồn.
Uze vđ xứng đáng rồi. Hạ Nhật 4-0, hạ Hàn 4-1 đâu phải đùa.
 
Ngồi đừ nãy giờ k muốn làm gì, buồn quá :(

có gì đâu mà buồn, thăng hoa nhiều rồi giờ là lúc mình nên nhìn nhận là VN còn thua kém khá nhiều so với mặt bằng chung châu á :)) nên lấy đó làm động lực về sau :))
 
có gì đâu mà buồn, thăng hoa nhiều rồi giờ là lúc mình nên nhìn nhận là VN còn thua kém khá nhiều so với mặt bằng chung châu á :)) nên lấy đó làm động lực về sau :))
Thực ra nói chứ trận này đâu có thua kém gì Uberkistan. Việt Nam cố tình để nó có bóng nên nó cầm bóng nhiều hơn, chứ nó cũng có mấy cơ hội rõ ràng đâu.

Nếu nói thua kém thì phải nói về khả năng mình tạo cơ hội ghi bàn từ các tình huống bóng sống là quá ít. Cả giải không nhớ có bàn nào không phải là do xuất phát từ các tình huống bóng chết, hay 2nd ball
 
Trong lúc đó các bạn trẻ trâu vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ khi đi thả bom FB thằng tiền đạo ghi bàn phút cuối, em xin ngã mũ =))

Lứa này lại thắp lên cho mình hy vọng, lại có lý do để theo dõi bóng đá Việt Nam rồi :D

 
Việt Nam muốn giấc mơ WC thì ngoài lứa này tiếp tục phát triển phải có 1 thằng tiền đạo cắm như thằng Salah. Kĩ thuật, tốc độ, giữ bóng và dứt điểm tốt .

Có lý do mà đội bóng Ai Cập được gọi là "pass-to-Salah" team mà. Cứ phòng thủ chặt xong chuyền cho Salah để nó tạo cơ hội
 
Uzb chủ động về thế trận, vượt trội về thể lực, ép liên tục và đã ăn được. VN mình vẫn chưa đủ bén khi phản công.
 
Back
Top