Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Móa mấy bữa nay dân tình làm quá .. ko cho mấy cháu đc nghỉ ngơi .. tội đi đâu cũng bu kín ! Mà dm toàn mấy fan gỉrl nguyên vòng bảng rồi tứ kết toàn đi trà sữa bla..bla.. đâu đâu tự dưng vô CK cái thành Fan ruột luôn vkl .. Đi đâu cũng nghe khen a QH đá hay a Dũng đá giỏi mà nhiều khi còn éo biết mặt mũi ra sao ! VKL Fan tào lao..
 
Móa mấy bữa nay dân tình làm quá .. ko cho mấy cháu đc nghỉ ngơi .. tội đi đâu cũng bu kín ! Mà dm toàn mấy fan gỉrl nguyên vòng bảng rồi tứ kết toàn đi trà sữa bla..bla.. đâu đâu tự dưng vô CK cái thành Fan ruột luôn vkl .. Đi đâu cũng nghe khen a QH đá hay a Dũng đá giỏi mà nhiều khi còn éo biết mặt mũi ra sao ! VKL Fan tào lao..

Đâu phải chỉ bọn fangirl, đầy thằng box thư giãn đéo coi đá banh, từ lúc tập huấn tới lúc đá trận đầu tiên vòng bảng đéo quan tâm mà vô tứ kết phát là bắt đầu tràn đi cmt nhảm khắp nơi như thể yêu đội tuyển lắm ấy, chưa kể còn vào tận topic này xàm vài câu đéo ăn nhập :|
 
Từ đợt văn quyến bán độ là hết muốn coi vn đá rồi, năm 2008 cũng coi từ bán kết với chung kết, năm nay cũng thế, vô tứ kết mới coi, nói chung là thắp lại trái tim đã nguội lạnh thôi.

Mà vừa lầy lội trong tuyết, nghỉ được có 12 tiếng lại bị hành xác tiếp thì phê thật.
 
Móa mấy bữa nay dân tình làm quá .. ko cho mấy cháu đc nghỉ ngơi .. tội đi đâu cũng bu kín ! Mà dm toàn mấy fan gỉrl nguyên vòng bảng rồi tứ kết toàn đi trà sữa bla..bla.. đâu đâu tự dưng vô CK cái thành Fan ruột luôn vkl .. Đi đâu cũng nghe khen a QH đá hay a Dũng đá giỏi mà nhiều khi còn éo biết mặt mũi ra sao ! VKL Fan tào lao..
Nghĩ thoáng ra tí dễ sống hơn cậu ạ. Trăm đứa fan quạt máy lại có 1,2 đứa đến sân V league để gặp mấy anh thần tượng thì sân cũng có thêm cổ động viên. Có người xem thì mới có tinh thần mà phát triển chứ. Mình nhớ cái thời CAHN đá ngày xưa còn chém nhau kinh hơn bâu giờ nhiều. Cả dưới sân và trên khán đài. Nhưng lúc nào sân cũng chật kín. Giờ Hà Nội đá nhìn lèo tèo một nhúm cổ động viên. Có vô địch vài mùa cũng vẫn thấy chán :)
 
Nghĩ thoáng ra tí dễ sống hơn cậu ạ. Trăm đứa fan quạt máy lại có 1,2 đứa đến sân V league để gặp mấy anh thần tượng thì sân cũng có thêm cổ động viên. Có người xem thì mới có tinh thần mà phát triển chứ. Mình nhớ cái thời CAHN đá ngày xưa còn chém nhau kinh hơn bâu giờ nhiều. Cả dưới sân và trên khán đài. Nhưng lúc nào sân cũng chật kín. Giờ Hà Nội đá nhìn lèo tèo một nhúm cổ động viên. Có vô địch vài mùa cũng vẫn thấy chán :)


Cái đó là loại ăn theo chứ nếu fpt mà ủng hộ đội nhà hết mình cũng chả ai nói :3cool_nosebleed: đc dăm bữa lại chán chứ có trung thành gì cho cam, lúc thất bại thì chửi bới, lúc thành công thì nâng bi.
 
Năm 2008 quẩy phê hơn năm nay nhiều, nhiêtj hơn chất hơn :))
 
có cái lồ n mà tụi fpt đó đi xem VL đấy,
sợ vòng bảng Asiad, Aff còn ko xem nữa chứ mà đòi

nc đợt này như liều thuốc phiện tinh thần cho dân ta thôi
 
Suy nghĩ chả thoáng gì cả, fan phong trào thì cũng là fan. Cho dù cả đời chả mấy khi xem bóng đá nhưng đội tuyển quốc gia chiến thắng thì cũng ăn mừng được chứ sao.
 
Suy nghĩ chả thoáng gì cả, fan phong trào thì cũng là fan. Cho dù cả đời chả mấy khi xem bóng đá nhưng đội tuyển quốc gia chiến thắng thì cũng ăn mừng được chứ sao.


Ừ thì ủng hộ là chuyện đương nhiên, cơ mà đội nhà mỗi lần thất bại, các thanh niên chửi rủa ném đá như đúng rồi trong khi còn chả biết hoặc chả cần biết lý do tại sao lại thất bại, đầy thằng cả năm ko thèm xem ĐTQG đá mà thắng thì ăn mừng như ai thua thì đổ tại này nọ. Như hồi đợt sea games bị thằng chủ nhà nó chơi chó dồn cho cái bảng đấu 6 thằng toàn ƯCV tự tranh vé với nhau còn tụi nó thong dong đá bảng nhẹ còn lại, đéo ai quan tâm mật độ thi đấu của đội nhà ra sao, đá với thằng nào, lịch thi đấu nó tốt ko, cứ chửi trước đã rồi tính. Nếu ko có loại fan đấy người ta đã ko lo sợ ông park ra đường như miura.
 
đang nói xem V League mà
mấy em gái, em gay đu theo pt, xem cầu thủ này kia đẹp trai thôi

có lúc lên rồi cũng có lúc xuống, như CP đó
mà VL nhếch nhác quá còn lâu tụi nó mới xem
 
Đòi hỏi fan trung thành xa xỉ lắm, vì cái Vleague từ lâu đã quá quá bết bát ai mà ưa cho nổi. Cải thiện môi trường thì mới thu hút được fan hâm mộ lâu dài.
 
Giờ lại xuất hiện fanpage "chính thức" của U23, ứng tuyển ad toàn gái =)).
Đếch rõ các em đã biết việt vị là gì chưa =)).
 
Các em gái lỡ có xem FLC TH đá V-league mà không thấy chú Dũng chụp chắc spam chửi nát FB của đội :v
 
Ừ thì ủng hộ là chuyện đương nhiên, cơ mà đội nhà mỗi lần thất bại, các thanh niên chửi rủa ném đá như đúng rồi trong khi còn chả biết hoặc chả cần biết lý do tại sao lại thất bại, đầy thằng cả năm ko thèm xem ĐTQG đá mà thắng thì ăn mừng như ai thua thì đổ tại này nọ. Như hồi đợt sea games bị thằng chủ nhà nó chơi chó dồn cho cái bảng đấu 6 thằng toàn ƯCV tự tranh vé với nhau còn tụi nó thong dong đá bảng nhẹ còn lại, đéo ai quan tâm mật độ thi đấu của đội nhà ra sao, đá với thằng nào, lịch thi đấu nó tốt ko, cứ chửi trước đã rồi tính. Nếu ko có loại fan đấy người ta đã ko lo sợ ông park ra đường như miura.
Theo thống kê của nasa thì việt nam có nhiều trẻ trâu anh hùng bàn phím nhất thế giới mà, không cản nổi đâu, chứ bình thường ai chả quan tâm thì có thua cũng chả thèm chửi.
 
Thật ra cũng khó trách, fan bóng đá hardcore thì còn để ý luật lệ này nọ, chứ đa phần người xem bình thường chỉ biết sút vô ghi bàn là được ròi :1onion75: Hôm sau trận bán kết mềnh ngồi cafe công viên nghe mấy cụ chém gió, cụ ở đây là tính theo tuổi tác nha, chí ít cũng từ 4x tới 6x, các cụ phán mấy câu xanh rờn làm mềnh câm nín luôn, kiểu như, VN mình chơi chiến thuật chạy loạn xạ làm cho bọn nó không biết thằng nào là tiền đạo luôn, thằng trọng tài thiên vị, đá trong vòng 11m mà cho lập hàng rào.....:2onion60: Còn với mấy em gái thì cũng chỉ cần biết anh đó rê bóng zèo zèo nhìn sướng mắt, anh này mặt mũi 666 bụng 6 múi, tới trận lớn lớn thì tụ tập chụp ảnh selfie post faceboob tự sướng vậy là đủ, quan tâm luật lệ làm vẹo gì :1onion75:

Mà sau đợt này mềnh phát hiện làng bóng VN cũng rất là có xu hướng sô bít, mới chưa lâu cháu Messi còn là siêu cmn sao, gái bu vòng trong vòng ngoài, vậy mà giờ ngơ ngáo 1 mình đóe ai care thiệt đm đời :1onion75:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra cũng khó trách, fan bóng đá hardcore thì còn để ý luật lệ này nọ, chứ đa phần người xem bình thường chỉ biết sút vô ghi bàn là được ròi :1onion75: Hôm sau trận bán kết mềnh ngồi cafe công viên nghe mấy cụ chém gió, cụ ở đây là tính theo tuổi tác nha, chí ít cũng từ 4x tới 6x, các cụ phán mấy câu xanh rờn làm mềnh câm nín luôn, kiểu như, VN mình chơi chiến thuật chạy loạn xạ làm cho bọn nó không biết thằng nào là tiền đạo luôn, thằng trọng tài thiên vị, đá trong vòng 11m mà cho lập hàng rào.....:2onion60: Còn với mấy em gái thì cũng chỉ cần biết anh đó rê bóng zèo zèo nhìn sướng mắt, anh này mặt mũi 66 bụng 6 múi, tới trận lớn lớn thì tụ tập chụp ảnh selfie post faceboob tự sướng vậy là đủ, quan tâm luật lệ làm vẹo gì :1onion75:

Thật ra thì fan nào cung là fan. Góp vui cũng dc mà , thấy cũng đâu có gì đáng lên án.

Nếu ai đó nói tôi fan phong trào, tôi cũng okie. Vì cơ bản VN đá những trận lớn mới xem, còn mấy trận vòng bảng hầu như tôi chả wan tâm. Còn vlit thì tự hào là xưa giờ chưa bao giờ xem trận nào luôn =]] , mỗi khi thấy ông già ngồi xem Vlit, lúc nào tôi cũng nói "xem mấy cái đội này chán chết" =]]

Còn nếu mà nói fan hardcore của bóng đá VN và Vlit, thì tôi nói thật là là 100 người chắc kiếm dc 2-3 người.

Còn nếu fan mà ko rành luật bóng đá, thì đa phần phụ nữ, con gái, cái này cũng thông cảm được, chả vấn đề gì. Quan trọng nhất là họ vui mừng, tự hào khi VN thắng, vậy là đủ rồi.
 
Thì đó mềnh mới bảo khó trách được, mỗi người có kiểu xem bóng đá riêng, khẩu vị riêng, sao ép được :1onion75: Cơ mà đôi lúc thấy mấy gái mấy trai làm lố quá cũng bực mình, thế là lại chui vô đây chửi đổng xả stress :cuteonion37:
 
Back
Top